1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên tha liên thiên :p

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xinxit, 19/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Dạo này tái phát bệnh cũ.

    Trì hoãn. Lười. Ngại.

    2h sáng phải mò dậy làm việc vì sáng mai là deadline mà mấy tuần liền chẳng làm được gì.
  2. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Đêm đông nằm giữa 2 cục nợ. Cục Cún với cục Sùng. Cục Cún 9kg. Cục Sùng 22 kg. Tối về phải cân lại Sùng.
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Đang quay lại chỗ cũ.

    Các tảng băng cứng tiếp tục tan ra.

    Ơn giời.
  4. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Some people will only love you as much as they can use you. Their loyalty ends where the benefit stop. - Tamara Renaye
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Mấy hôm nay không làm được việc gì. Lúc nào cũng khó chịu. Suy nghĩ tiêu cực.

    Yep, vẫn còn chịu được.
    --- Gộp bài viết: 15/03/2018, Bài cũ từ: 15/03/2018 ---
    Cụ thể về suy nghĩ tiêu cực đây:

    Cảm thấy mình xấu.

    Cảm thấy mình nghèo rách

    Cảm thấy mình chẳng có tài cán gì.

    Cảm thấy mình kém cỏi, thấy số mình đen đủi.

    Thấy mệt.
  6. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Lâu rồi không đọc sách, lý do là vì đọc dòng sau thì quên mất dòng trước, đọc mà không hiểu nghĩa.

    Đầu óc không dùng được. Công việc làm hỏng liên tiếp. Làm gì cũng thấy khó khăn, cảm thấy không làm nổi.

    Sợ.

    Chỉ muốn nghỉ.

    Mà nghỉ thì ăn bằng gì, nợ ai trả.

    Còn may mắn là còn có chỗ để làm việc.
  7. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Cảm giác như lâu lắm mới được nghỉ ngơi thảnh thơi. Sùng Cún đi học.

    Nằm lười, ăn ngon, đọc truyện thích.

    Vui vẻ.
  8. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Mất khả năng nói chuyện.

    Không biết nói gì với ai cả.

    Sợ bị mọi người gọi chat trên skype, fb hay zalo. Mấy thứ đó chỉ dùng cho công việc.

    Mệt.
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Gần hai năm nay, ngày nào cũng mệt, cạn kiệt năng lượng, đầu óc như một đám hồ dính. Thế nên lười. Lúc nào cũng chờ đầu óc thanh tỉnh trở lại, mới làm việc cần làm. Chờ gần 2 năm vẫn chờ chưa đến.

    Lúc khác tả tiếp.
  10. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Sùng lớn rồi, đang tập cho Sùng ngủ 1 mình, ngồi 1 mình trên xe bus. Bớt ôm ấp , âu yếm Sùng.
    --- Gộp bài viết: 21/03/2018, Bài cũ từ: 21/03/2018 ---
    Đang đi làm từ chỗ học của Sùng. Grab.

    Từ tối qua ôm 1 cục khó chịu, nổi nóng. Vẫn chưa để nó chiếm quyền điều khiển.

    Đầu đau, cơ co. Mệt.

    Trời như muốn mưa.

Chia sẻ trang này