1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên tha liên thiên :p

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xinxit, 19/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Chờ thêm 2p để bắt đầu 1h.

    Đêm nay định thức để làm việc cần phải làm mà chưa biết có làm được không. Phải viết giới thiệu và làm form đăng ký cho 1 event. Phải chat với người hướng dẫn.

    2p rồi.
  2. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Hôm qua thức khuya mà không làm được gì. Chiều nay làm được một chút. Chưa đâu vào đâu mà giờ buồn ngủ quá.

    Sùng sùng vừa ngủ.
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Tui rất nhát. Làm gì cũng sợ bị lỗi, sợ không làm được, sợ bị mắng.

    Năng lực không có nên không có tự tin.

    Lại hay suy nghĩ viển vông, dựa vào đó để xoa dịu những khó chịu khổ sở trong hiện tại.
  4. hungodd94

    hungodd94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2018
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Chẳng biết làm gì để cuộc sống được cải thiện thêm nữa cả.
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Cứ làm những việc phải làm cho tốt, đừng nghĩ gì cả. Cuộc sống tự nó sẽ tốt.
    --- Gộp bài viết: 05/04/2018, Bài cũ từ: 05/04/2018 ---
    Tư duy chậm chạp thành ra ăn nói lắp bắp. Icon lắc đầu.
    --- Gộp bài viết: 05/04/2018 ---
    Mấy năm nay gặp đủ thứ chuyện, vô số mệt mỏi, phiền nhiễu chỉ vì tính cẩu thả.

    Không bao giờ nhớ kiểm tra cẩn thận sau khi làm.

    Đời này chỉ mong sửa được cái tính cẩu thả này. Những chuyện khác nói sau.
  6. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Ôi tôi mệt.

    Cứ mỗi lần thấy mình cũng ổn ổn 1 cái là lại có hậu quả của việc mình từng làm sai trước đó đập vào mặt.

    Xong lại thấy mình chẳng ra gì. Lại thấy mình tệ, lại thấy đời mình trôi trong tắm tối, cảm thấy mình vĩnh viễn cũng không thoát ra được.
  7. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Có lẽ từ trước đến giờ tui đặt mình cao hơn vị trí thật nên lúc nào cũng nghĩ mình đáng nhẽ, mình phải, mình sẽ làm được tốt hơn. Thành ra cũng liên tục thất vọng về bản thân.
    --- Gộp bài viết: 24/04/2018, Bài cũ từ: 24/04/2018 ---
    Tui nhát gan.

    Làm gì cũng sợ sệt.
  8. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Cần thay đổi lại cách tiêu tiền. Hiện giờ tiêu quá lãng phí đặc biệt cho mỹ phẩm, mua 1 đống tiền xong không dùng mấy hoặc Sùng Sùng nghịch 2 ngày xong nát bét.
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Phiền não.

    Vừa mới quyết định tiết kiệm thì lại muốn mua son. Thực tình thì không cần lắm, nhưng muốn mua 1 màu khác nữa để mang đi lại cho tiện.

    Nghĩ đi nghĩ lại từ chiều đến giờ.

    Thôi thì mua nốt lần này thôi.
    --- Gộp bài viết: 03/05/2018, Bài cũ từ: 03/05/2018 ---
    Tại sao tui lại có thể ngồi yên mỗi ngày 1-2h, chịu đủ các loại khó chịu?

    1. Chẳng có cách nào khác, không làm thế còn khó chịu hơn.

    2. Hy vọng, cơn bão này sẽ qua, cảm thấy mỗi ngày bão tan đi 1 ít

    3. Cảm giác thỏa mãn nho nhỏ khi 1 mảng cứng bị vỡ.
    --- Gộp bài viết: 03/05/2018 ---
    Hơn 1 năm cố gắng ăn uống, đến giờ tăng được 3 cân.

    Dừng tăng cân. Mức này ổn rồi.
  10. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Lại làm sai bung bét ra rồi, trong khi cứ nghĩ là chẳng có lỗi nào đâu.

Chia sẻ trang này