1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên tha liên thiên :p

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xinxit, 19/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
  2. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Ăn ngon, ăn no xong nằm lười, cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến.
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Ngày trước cứ nghĩ mình thông minh, đến khi hiểu biết mình hơn thì mới biết là không phải.

    Mình có thông minh, ở cấp độ vô cùng bình thường.

    Vô cùng, vô cùng bình thường.
  4. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Đi nhổ răng sữa với Sùng Sùng, nhổ cái răng sữa thứ 6. Mỗi lần đi nhổ răng là 1 lần vật lộn với Sùng Sùng. Sùng Sùng sợ, lần nào cũng phải có ba bốn người giữ. May mà Sùng Sùng cũng ngoan, nhổ xong là xong.
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Đau đầu vì con Chòi Chòi nói lắm không thể tả, đã thế còn nói to.
  6. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Muốn kiếm tiền thì không được sợ vay nợ và đừng sợ phá sản.
    --- Gộp bài viết: 27/12/2018, Bài cũ từ: 27/12/2018 ---
    5 năm, 10 năm, 15 năm... Cuộc sống của những người khác thay đổi rất nhiều. Nhưng cuộc sống của mình không có gì thay đổi cả.

    Mình có lớn lên một chút, học được một số điều. Còn tất cả những thứ khác vẫn nguyên như vậy.
    --- Gộp bài viết: 27/12/2018 ---
    Hôm nay đọc được một đoạn hay:

    " Tình yêu làm tim chúng ta đập mạnh và cảm thấy khao khát được kề cận bên nhau không phải là tình yêu mà chỉ là một loại cảm xúc trong số những cảm xúc được xếp loại tích cực. Tình yêu được khơi nguồn từ lòng trắc ẩn mới giúp chúng ta tha thứ được những lỗi lầm của bản thân mình và cho cả người khác. Chính tình yêu này mới làm cho chúng ta quên được những đắng cay, sầu buồn và tổn thương trong quá khứ."
  7. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Cả ngày thèm ăn chè sắn, chè trôi tàu, khoai nướng.
  8. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Không có chỗ nào để đi.
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Cái gì cũng thèm ăn. Muốn mua 1 đống đổ ăn vặt mà phải tiết kiệm tiền . Nếu mua hết 1/4 thì nhập tháng này. Thôi nhịn mồm vậy. Sáng nay mới đặt 2kg hạt điều rồi. Ăn hết rồi tính.

    Mấy hôm nay lên cơn rồ mua đồ. Toàn thứ không cần lắm nhưng không mua không chịu được.

    Vẫn đang còn 1 lọ nước hoa hồng 500ml chưa mở mà nha t định phải mua thêm 2 lọ nữa. Kìm mãi mới mua thêm 1 lọ 370ml.

    Đang lúc không có tiền. Mình điên rồi chăng?
  10. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Hôm nay thấy nhẹ nhõm, bớt ù lì hơn 1 chút.

    Ngồi 30 phút.

    wow

Chia sẻ trang này