1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên tha liên thiên :p

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xinxit, 19/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn. Nghĩ xem mua cái gì ăn. Nghĩ xem ăn gì.
  2. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Có lẽ đã đến lúc thay đổi nhận thức. Từ trước đến giờ tôi không bao giờ hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi luôn luôn muốn nó tốt hơn, phải tốt hơn

    Nhưng đã đến lúc hiểu rằng bản chất của cuộc sống là bất toại nguyện; rằng hãy chấp nhận và hạnh phúc ngay lúc này.

    Đang đọc sách về cuộc đời Mae Kaew.
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Thú tội xong đi ngủ nào.

    Hôm nay có 2 đôi giầy mới. Một đôi đi mua về, còn một đôi order 2 tuần trước, hôm nay về.

    Thế là ở nhà đang có 3 đôi giày, 1 đôi xăng đan mới tinh chưa đi lần nào, thêm 1 đôi cao gót mới đi 1 lần, hàng ngày Sùng Sùng mang ra quăng quật. Tất cả 5 đôi giày dép không cần thiết. Chưa kể 1 đôi, 2 tuần trước vứt mà mới đi có 1 lần, rộng quá nhưng thích nên cố mua, rẻ lắm, khoảng 300k thôi, hàng giảm giá, ọe..

    Quần áo cũng thế, hàng chục cái mua về chưa mặc đã chán để đầy tủ.

    Ba cái túi đang dùng. 1 cái chưa dùng cất tủ. 1 cái chưa dùng nhưng chán nên cho Chòi Chòi chơi. 1 cái ví mới tinh cất tủ vì không thích nữa. 3 món lãng phí.

    Mỹ phẩm mấy túi: hơn chục cái son, mấy lọ kem chống nắng, mấy lọ nước hoa hồng, mấy lọ giữ ẩm, mấy lọ sữa rửa mặt... Ak ak

    2 gói hàng giao từ năm ngoái chưa bóc: 1 gói sách từ tiki, 1 gói bàn là từ adayroi.

    2 cái máy sấy, 1 cái máy in chưa dùng 1 lần, 1 cái đầu đĩa sony mua để nghe nhạc và học tiếng Anh... Và vô số các thứ khác.

    Lúc nào cũng thấy mình nghèo, khổ sở vì nghèo.

    Cần phải thay đổi thói quen mua sắm và tiêu tiền.

    Nếu làm tốt hơn, chắc chắn mình sẽ bớt nghèo.

    Cố lên..
    --- Gộp bài viết: 17/01/2019, Bài cũ từ: 17/01/2019 ---
    Đọc xong quyển sách về Mae Chee Kaew.

    Mai bắt đầu đọc sang quyển Ajahn Mun.
    Lần cập nhật cuối: 17/01/2019
  4. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Không có chánh niệm. Tâm luôn luôn đi lang thang. Chỉ thấy một loại cảm giác: đau.

    Chưa tìm được việc nên đi dịch thêm một khóa ngay sau Tết.
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    30 Tết, 8:30 pm, Sùng Sùng buồn ngủ. Bế lên lên phòng thì Sùng lại tỉnh. Giờ nằm cạnh Sùng Sùng. Bạn ý hết buồn ngủ rồi sao ý.
  6. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Mùng 3, Sùng Sùng khó ở. Máy tính bảng vỡ màn hình. Điện thoại chết cảm ứng nửa trên.

    Chuẩn bị đi dịch 1 khóa nữa 12-24/2/19. Vì chưa tìm được việc mới.

    First day on periods.

    Ngày hôm qua như con rồ. Hôm nay bị tụt huyết áp, hơi choáng.
  7. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    đằng ấy là phiên dịch tiếng Hàn à
  8. khanhlinh19941994

    khanhlinh19941994 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2018
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    3
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Không ăn trưa, uống 2 gói trà sữa thấy người hơi biêng biêng, mất lực, run tay. Có lẽ đi ăn gói mỳ tôm vậy.

    Điện thoại bị Sùng Sùng ném chết cảm ứng nửa trên. Order 1 em Samsung nghe nói là hàng xách tay trên Shopee mà cứ có cảm giác run sợ mua phải hàng rởm.

    Sáng nay đi pv cho vị trí hr manager ở 1 cty CNTT, cảm giác lúc ở nhà với công ty này là không cảm tình. Khi đến công ty, cảm xúc đầu tiên cũng là không cảm tình.

    Mà phỏng vấn có vẻ khá tốt, lần đầu tiên đi pv ở 1 cty mà 3 sếp lớn cùng pv 1 lúc.

    Vừa mới viết thư cảm ơn. Giờ chờ kết quả.

    Mai đi pv 1 công ty khác.
    --- Gộp bài viết: 05/03/2019, Bài cũ từ: 05/03/2019 ---
    30 phút nữa đi đón Chòi Chòi.
  10. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    hỏng cảm ứng thì mang đi sửa chữa thôi, đỡ tiền hơn mua mới
    mua trên shopee khác gì đánh bạc. vào handheld ấy
    làm ở cty CNTT hay mà, đang là xu thế

Chia sẻ trang này