1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên tha liên thiên :p

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xinxit, 19/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Lần đầu tiên trong đời, không qua được khám sức khỏe. Chị bác sĩ nghe tim xong kêu có tiếng gió, mày đi siêu âm đi, dẫn sang tận nơi nhờ bs siêu âm siêu âm cho tui. Chị bs siêu âm tên là Hương siêu âm 1 lúc lâu, có vẻ có vấn đề gì đó nhưng chị ý không nhìn rõ. Vách ngăn không hở vì không có dòng đi sang nhưng có cái gì đó ở phía dưới. Chị ý bảo phải siêu âm qua thực quản mới nhìn được. Chị bác sĩ khám sức khỏe, hình như tên Miền, kêu, mày sang viện tim mạch siêu âm đi, máy bên đó tốt hơn, siêu âm qua thực quản phức tạp lắm. Nhưng bên đó nghỉ thứ 7, chị ý bảo thứ 2 quay lại đi , nhất định hông chịu xác nhận tui đủ sức khỏe đi làm .

    Chỉ vì muốn có cái giấy khám sk đó trước ngày đi làm nên hnay tôi lượn qua 1 cái Tt y tế, 2 bệnh viện, từ 9h sáng đến 4h30 chiều.

    Để hỏi mọi người xem có biết chỗ nào mua được không vậy , hic..
    --- Gộp bài viết: 16/03/2019, Bài cũ từ: 16/03/2019 ---
    Tôi cảm thấy tồi tệ trong tất cả những ngày âm u, ẩm, lạnh. Nếu có việc gì để làm thì còn đỡ, nếu đó lại là một ngày rảnh rỗi thì thật là thảm họa. Tâm trạng tôi tụt dốc và tôi thấy khổ không thể tả.

    Ơn giời tôi được học Vipassana và tôi bắt đầu biết quan sát bản thân mình.
  2. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    mới đi làm chưa phải nộp đủ hồ sơ đâu, cần SYLL và bằng cấp trước đã. GKSK có thể trung tâm ở 50C Hàng Bài nhé.
    Nếu một ngày mưa mà rảnh rỗi, thử ngồi nhà xem phim hoặc tivi xem. Cuối tuần trên tivi nhiều phim hay, không thì lên mạng xem film.
    Chơi sudoku, domino, cờ vua . . .
    Không thì nghe bài "chiều nay không có mưa bay" của Trung Quân idol
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Thứ 7 tuần này tôi đi xem có chỗ nào khám không.

    Nhạc phim tôi thử cả rồi, lúc tâm trạng xuống đất thì nó cứ xuống đất thôi, học cách quan sát nó một cách khách quan rồi dần dần nó sẽ hết.
    --- Gộp bài viết: 18/03/2019, Bài cũ từ: 18/03/2019 ---
    Hôm nay ngày đầu tiên đi làm, so so.
  4. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Bệnh của đằng ấy là thiếu một người đồng hành ?
    Ngày đầu đi làm suôn sẻ là ok rồi. Phòng ban mới đông người không
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Bệnh của tôi là bệnh dốt. Cũng chịu học hỏi nên đỡ hơn chút rồi .

    Bộ phận tôi có 5 người không đông không ít .
  6. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    đằng ấy giỏi tiếng Anh. Mà khi học tiếng Anh là cũng tiếp được một lượng kiến thức rất lớn về văn hoá, xã hội và khoa học rồi. Thế nên nếu nói là dốt thì đây chắc chắn là lời khiêm tốn.
    5 người mà nghe giật cả mình, phải chăng là đằng ấy về đội Vin thật sự ?
  7. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Tiếng Anh tôi biết ít thôi, không giỏi. Chị quản lý bảo tôi phải đi học thêm.

    Dốt thật đấy, không biết sống sao cho hạnh phúc vui vẻ, lựa chọn sai lầm nhiều việc quan trọng.

    Tôi không làm Vin.
    --- Gộp bài viết: 20/03/2019, Bài cũ từ: 20/03/2019 ---
    Nhìn sai người.
    --- Gộp bài viết: 20/03/2019 ---
    Tôi thấy thật là thấm thía với câu: nhiều khi không có được thứ mình muốn lại là sự may mắn, may kinh khủng khiếp :)
  8. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    đi học thêm tiếng Anh có khi lại gặp được duyên đấy. hi hi. mà định học thêm về nghe nói giao tiếp thôi hay là học về dịch
    thực ra hạnh phúc cũng là một sự lựa chọn thôi hiểu ý mình không.
    nếu trước đây lựa chọn sai lầm thì cũng đừng phán xét lại một cách bi quan. Nhờ có sai lầm mà mình có kinh nghiệm, trải nghiệm mà người khác chưa chắc đã dám trải qua. Cũng chẳng biết đằng ấy bao nhiêu xuân xanh rồi nhưng mà tuổi trẻ thì rất cần có sai lầm để trưởng thành hơn. Không ai đi từ đầu đến cuối toàn bằng những lựa chọn đúng hết.

    Đúng là không có được thứ mình muốn có khi lại là may mắn. Ví dụ đi làm mà có năng lực đặc biệt quá thì toàn bị dí cho việc khó, thời gian đâu mà tận hưởng cuộc sống được
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Học online thôi, đi làm gì tốn thời gian lắm. Thời buổi thay đổi rồi.

    Tôi bớt bi quan nhiều lắm rồi. Làm sai gì chấp nhận hết, ngoài làm lại hoặc sửa chữa thì có cách nào khác đâu :D
  10. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    học online thì thường chỉ học được về nghe, ngữ pháp, phát âm, từ vựng thôi.
    Muốn tốt giao tiếp nghe nói thì phải học offline và đi clb tiếng Anh.
    Học viết thì cũng phải có người chữa. Còn lý thuyết tiếng thì đương nhiên phải học offline.
    Đúng rồi, người ta hay nói "ai chẳng sợ sai" nhưng thực tế là được phép sai, không được phép sợ ;)

Chia sẻ trang này