1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên tha liên thiên :p

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xinxit, 19/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTNT

    PTNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2013
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    15
    TTVNOL dù gì vẫn là mạng ảo mà chị, nó cũng thể hiện nhiều màu sắc của cuộc sống, có thể nó có gì đó không được như ngày xưa, em cũng vào đọc để hiểu thêm, còn những gì không muốn đọc thì không đọc, và nó vẫn còn 1 góc nhỏ cho mình " liên tha liên thiên mà " :D, à mà chị có đi và tìm được chỗ nào hay thì hú em với :D
    xinxit thích bài này.
  2. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Hi em, mạng ảo nhưng con người là thật, cảm xúc cũng là thật, mỗi lần vào lại thấy khó chịu thì tránh đi là hơn, hi hi...

    Chị thỉnh thoảng đi đâu đó vài ngày với bạn bè, 1 hội quen nhau trên ttvn này đấy, nếu em thích thì pm nick yahoo cho chị, có gì thì chị sẽ ới em.

    Ttvn cũng ko còn gì lưu luyến nữa, nên chia tay thôi, tránh tạo ra những cảm xúc xấu, hại mình, hihi..
    PTNT thích bài này.
  3. thanhthanh04

    thanhthanh04 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2013
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    7
    em cũng sữa mãi mà sữa k được
    xinxit thích bài này.
  4. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Hôm nay nói với một người rằng: "Sau này khó khăn thì tìm chị."

    Không mong người ta gặp khó khăn, chỉ hy vọng sau này nếu người ta gặp khó khăn thật thì mình có thể giúp.
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Có lẽ có 2 bài học mà tôi phải học trong đời này. Một là kiên nhẫn, thật kiên nhẫn. Hai là không sợ hãi. Nhưng làm sao mà ko sợ được chứ, nói thật là bây giờ tôi đang sợ.

    Chờ download thật là nhàm chán.
  6. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Ko ghét, ko hận nhưng luôn giữ khoảng cách 1 vạn 8 ngàn dặm.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không ghét, không hận nhưng câu trên kia thể hiện vẫn có sự quan tâm.
    Khi không quan tâm, mọi thứ chả có ý nghĩa gì, kể cả ghét cũng là một sự xa xỉ. :)
    xinxit thích bài này.
  8. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Thì những điều mình trải qua bảo quên ngay là ko thể Bại ạ. Nhưng khi ghét là một sự xa xỉ rồi thì cũng chẳng còn gì nữa đâu. Chẳng quan tâm đâu, đôi lúc nhớ lại thì dặn mình thế thôi.
    ke_chien_bai thích bài này.
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN thực sự muốn biết rằng phải chăng cuộc sống của you thời thơ ấu có vấn đề gì ko?!
  10. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Thời thơ ấu tớ có nhiều vấn đề lắm? HKAGZ muốn hỏi vấn đề gì?

Chia sẻ trang này