1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên tha liên thiên :p

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xinxit, 19/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Vì tôi muốn một căn nhà lớn nên tôi phải kiên trì hơn những người chỉ cần căn nhà nhỏ.
  2. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Một bản nhạc hay, một món ăn ngon, thêm một ngày nắng đẹp... cái gì buồn bã, đau khổ... đều chỉ là gió thoảng.
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Everything arises, everything falls aways - A book I must read.
  4. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    " I would say this is the shortest way. You have to change your habit pattern; you have to go to the root of your problem. And the root of problem is inside, not outside. If you learn how to take a dip inside, if you start changing things at the root level, this is the shortest way for you to come out of your misery." - Goenkaji
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Anh tốt với thôi thì chúng ta chung sống giúp đỡ nhau cả hai cùng vui, anh xấu với tôi thì mời anh bước ra khỏi cuộc sống của tôi, tôi vẫn vui.

    (Anh ở đây là danh từ chung dùng cho mọi người trong mọi mối quan hệ.)
  6. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Dạo này rất rối rắm, rất nhiều suy nghĩ linh tinh cứ quanh quẩn trong đầu. Có cái gì đó ẩn sau lớp sương mù dày đặc mà không làm sao thấy rõ. Có thể là cũng chẳng có gì cả, nhưng rõ ràng có ảo giác về nó. Một cái gì đó chưa rõ? Có cái gì đó cần biết mà ko biết, cần hiểu mà không hiểu? Không rõ!

    Nói chung là đầu óc khá mù mờ. Đôi khi như có một cơn sương mù kéo đến, làm ngay cả những điều đơn giản cũng nghe không hiểu, cũng làm không được.

    Aizzz aizzz, viết nữa thì sẽ là 100 câu tự chê mình.

    Tính ra thì 2 năm gần đây học được khá, ngay cả dáng đi so với trước kia cũng thong thả hơn nhiều. Bỏ được một vài tật xấu, vượt qua được một vài nỗi đau cũ, ít bị cảm xúc lôi kéo. So với ngày xưa thỉnh thoảng nổi cơn điên thì đỡ hơn rất nhiều.

    Rốt cuộc thì thiếu cài gì? Cái gì còn chưa rõ ràng? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
    --- Gộp bài viết: 27/09/2014, Bài cũ từ: 27/09/2014 ---
    Giới thiệu quyển này cho các bạn nữ đọc. Tác giả có nhiều quan điểm rất đáng tham khảo và suy ngẫm.

    http://gacsach.com/gioi-thieu-sach/41636/***-va-nhung-thu-khac.html
    --- Gộp bài viết: 27/09/2014 ---
    Aaaaaaaaaaaaaa, không hiểu sao mấy tuần nay cái món cháo khoai lang cứ quanh quẩn trong đầu là sao????????????????????

    Thật hết chịu nổi :(
  7. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Hạ quyết tâm hết lần này tới lần khác vẫn ko làm được.

    Bao giờ thì đến lúc muốn làm gì thì sảng khoái làm cái đó không phải e chỗ này dè chỗ kia?
    --- Gộp bài viết: 29/09/2014, Bài cũ từ: 29/09/2014 ---
    Thực ra mong ước cả đời của tôi là được làm một người vô dụng.

    Một mái nhà che mưa che nắng, ngày 3 bữa cơm, bình bình an an mà sống.

    Chỉ thế thôi.

    Khen chê của người đời thì ảnh hưởng gì đến tôi cơ chứ. Chẳng ảnh hưởng chút nào cả.
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đúng rồi, người đời có sống thay mình đâu, mặc kệ thiên hạ chứ, nhờ
    Nhưng mà sống giữa mọi người như thế cũng không được, sống 1 mình, ko cần ai để ý, ko quan tâm khen chế gì hết thì chỉ lên núi mới sống được như vậy thôi
    NN add nick rồi mà vẫn thấy im, có chuyện gì khó nói đúng ko?
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Tôi có nhiều điểm không thích ở bản thân mình, ví dụ như ưa an ổn, sợ thay đổi, ít chịu vận động, hay trì hoãn.... Thế nên tôi nhiều khi tự đẩy mình vào ngõ cụt, ép mình phải vận động, phải thay đổi, phải dũng cảm đối mặt... Nhưng cách này không ổn cho lắm. Lần này là lần cuối. Có lẽ tôi đã tìm được cách tốt hơn.
    --- Gộp bài viết: 01/10/2014, Bài cũ từ: 01/10/2014 ---
    @NN: add nick gì vậy? tớ không thấy.

    Chuyện khó nói thì chỉ có 1 thôi, nguyên nhân là ko rõ vấn đề ở đâu nên không biết nói thế nào. Tất cả các chuyện khác đều có thể nói từ chuyện hồi nhỏ ăn cắp hoa quả nhà hàng xóm, tính toán bỏ nhà ra đi...v...v hay chuyện hồi lớn, lười biếng, ngu dại, không kiểm soát được cảm xúc...v...v.. Nhưng những chuyện đó không cần phải nói ra.
    --- Gộp bài viết: 01/10/2014 ---
    Ps: rất ghét cái chức năng gộp bài nhố nhăng của ttvn.
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ko, NN ko phải là ko thích bản thân mình. You có 1 số nét chưa hiểu đúng về NN, hoặc bởi vì you giống như bố của NN, ông ấy chỉ thích Nn như con trai :(

Chia sẻ trang này