1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên tha liên thiên :p

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xinxit, 19/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    ăn cắp hoa quả nhà hàng xóm vui ra phết, nhờ :)
    hồi NN tầm 7t, lâu lâu bị mẹ mắng, lại ra phía cánh đồng, tưởng tượng sẽ bỏ nhà ra đi, lâm ly bi đát ra phết nhá :)
    You mà luwoif bieengsm ngu dai, ko kiểm soát được cảm xúc à?
  2. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    ừ, bây giờ vẫn thế, ít hơn hồi trước 1 ít thôi.
    --- Gộp bài viết: 01/10/2014, Bài cũ từ: 01/10/2014 ---
    Tui có chỗ nào nói NN đâu, đoạn trên đều là tự nói tôi hết đấy chứ. Tui chẳng biết gì về NN và cũng chẳng bao giờ tùy tiện nhận xét về người khác cả, nhất là những người không quen biết.

    --- Gộp bài viết: 01/10/2014 ---
    À, đi ngủ thôi, hnay hơi mệt, với cả quá giờ đi ngủ quy định của tui 17' rồi. NN ngủ ngon nhé.
  3. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Có lẽ là tôi hơi cường điệu những nhược điểm của chính mình, chẹp....

    Tiếp theo của việc không chê người khác, từ giờ sẽ ko tự chê bai chính mình nữa :">
  4. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    The clock will strike when the time is right.
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Nắng cuối thu, trong nóng nực vẫn có cái mát lành. Chiều dần buông, trong trẻo mà bình yên. Tiếng xe chạy qua lại, tiếng quạt gió, tiếng piano thánh thót hòa cùng tiếng sóng biển du dương.

    Nghĩ xa xôi làm gì?
  6. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Trên đời này có 2 loại đau, một là đau để hết đau, hai là đau để đau nữa.

    Loại 1, dù đau thế nào lâu bao nhiêu cũng phải kiên trì cho đến hết.

    Còn loại 2, ngay khi phát hiện ra nếu có thể hãy dừng nó lại ngay lập tức. Nếu không thể thì đành chịu vậy. Khi ta chấp nhận hiện thực thì ta đã tránh được rất nhiều cái đau rồi.
  7. ngocha93

    ngocha93 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2013
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    12
    mình cũng bị cả hai bệnh này luôn
  8. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    I want to come back to the world.
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Tauriel.

    You cannot be her.

    She is far away.

    She is far... far away from me.

    She walks... in starlight in another world.

    It was just a dream.

    Do you think she could've loved me?

    Kili
  10. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Rất lâu rồi mới buông thả như thế này. Thức đêm, đọc truyện, ăn kẹo dẻo. Loại này ko ngon bằng của Hải Hà, đúng là đồ giảm giá; lần sau nhất định ko bị đồ giảm giá dụ dỗ nữa, đồ ăn thì phải mua đồ ngon.

    Con cún con ngủ bên cạnh, đêm nay ngủ rất ngoan; phải lắng nghe mới thấy tiếng thở nho nhỏ.

Chia sẻ trang này