1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liên Thành Quyết

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi longatum, 07/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Liên Thành Quyết

    Hôm qua em giở cái đĩa bác kồ kồ gửi ra đọc. Dở mấy trang đầu của LTQ ra, đọc thấy hay quá thế là ngồi một đêm đọc hết cả cuốn luôn. Em thấy cuốn này hơi bị hay ạ, rất là Kim Dung... vừa kiếm hiệp vừa tâm lý xã hội, hì hì...
    Mà sao em thấy cuốn này hay thế mà có vẻ không nổi nhể? Hay tại chú Địch Vân uýnh nhau ít woá?


    One impulse from a vernal wood
    May teach you more of man
    Of moral evil and of good
    Than all the sages can
  2. kocotengica

    kocotengica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2001
    Bài viết:
    1.795
    Đã được thích:
    0
    He he có lẽ do Địch Vân không có tư tưởng của 1 lãng tử, một hiệp sĩ mà tư tưởng của 1 anh chàng nông dân bác ạ. Chỉ thích về quê chăn bò sống với người yêu.
    Chp@
    If the road ahead is not so easy
    Our love will lead the way for us
    Like a guiding star
    I'll be there for you if you should need me
    You don't have to change a thing
    I love you just the way you are
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà cảng Địch Vân quay về vùng núi tuyết thật là đẹp. Tuy bị giang hồ chửi là tên dâm tặc, đệ tử của Huyết Ma, nhưng trong vùng núi tuyết mênh mông vẫn có 1 Thủy Sinh đang đợi chàng Địch Vân.
    Ngoài ra Liên Thành Quyết còn hay ở mối tình của Đinh Điển và Lăng Sương Hoa. Đinh Điển vì yêu nàng mà cam chịu sống trong trại giam, chỉ để mỗi ngày nhìn chậu hoa của người yêu. Tay này cũng xứng danh cao thủ tình trường.
  4. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    hị hị, các bác ơi, các bác nói gì cũng đúng. em đồng ý tuốt. dưng mà em hỏi lại tại sao mà truyện này hay thế mà không nổi cơ. Em là thằng nghiện chưởn Hongkong thế mà theo như em nhớ thì không có phim nào làm theo Liên Thành QUyết cả.
    Đang định đọc sang Bạch Mã Khiếu Tây Phong. Ko rõ có hay không, các bác tư vấn với. Ko hay thì để em đọc Ân thù kiếm lục

    One impulse from a vernal wood
    May teach you more of man
    Of moral evil and of good
    Than all the sages can
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Liên Thành Quyết kô nổi lắm có lẽ vì 1 phần nó ngắn, lại kô dính dáng gì đến lịch sử, các tình tiết cũng chưa gay cấn lắm, và lí do cuối, đúng như huynh đài nói, đánh đấm ít quá.
    Bạch Mã Khiếu Tây Phong tại hạ chưa đọc hết, nhưng thấy cũng kô thích lắm. Vả lại đó cũng chỉ là bộ nhỏ của KD mà thôi, như "Uyên Ương đao" vậy.
    "Ân thù kiếm lục" (tên khác là "Báo ân thần kiếm") là chuyện về anh chàng Phương Bửu Ngọc do Ngô Lan viết. Truyện đó đọc lần đầu thì hay, đọc tới lần thứ 2 thì thấy tàm tạm, lần 3 thì chán, bởi vì cái gì cũng biết hết rồi. Nếu như tại hạ đoán kô lầm thì huynh đài định đọc "Thư kiếm ân cừu lục" (còn gọi là "Thư kiếm giang sơn") của KD. Truyện này đọc cũng hay, viết về Hồng Hoa Hội thời vua Càn Long. Có cả Hương Hương công chúa, mà trong phim "Hoàn Châu các các" có lẽ là Hàm Hương.
  6. Guest

    Guest Guest

    Bạch mã tiếu Tây phong là một câu truyện rất là hay đứng trên góc độ của tôi .Chủ đề chính của truyện toát lên một vấn đề lớn đó là: Cái mà ta muốn thì chưa chắc ta đã có được,cái mà ta dành được chưa chắc đã là cái ta mong muốn.Kết cục của truyện rất chặt chẽ .Câu truyện như một bài thơ ,từ hồi đầu câu truyện cho tới hồi kết thúc đều toát lên một nỗi buồn hận man mác.
    Còn về Thư kiêm ân thù lục tôi thấy chuyện này không được hay lắm .Tại vì :truyện có 3 phần nhưng kết cấu giữa các phần ko được chặt chẽ.Nhân vật rất nhiều nhưng không có nhân vật nào để lại ấn tượng sâu săc cho người đọc.
    Xin đính chính một vấn đề mà bạn Kieuphong nói.Hương Hương công chúa tuy rằng có rất nhiều điểm giống với Hàm Hương công chúa nhưng Hương hương công chúa không phải là Hàm Hương ở Hoàn châu cách cách(Kimdung có nói rõ về vấn đề này ở Thư kiếm ân thù lục .Tôi đọc ở bản gốc bằng tiếng TQ có thể khi dịch ra TV họ không dịch phần này)

    GO BUFFS

  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, Hàm Hương của Quỳnh Dao là đồ dỏm, còn Hương Hương của Kim Dung mới là đồ hiệu. Đúng ra cái hay của "Thư kiếm ân cừu lục" chính là ở các chi tiết lịch sử, cùng với cách giải thích về thân thế Càn Long, vốn là 1 trong những nghi vấn của lịch sử Trung Hoa. Còn các nhân vật cũng chẳng có gì nổi bật lắm, như Trần Gia Lạc, tổng đà chủ của Hồng Hoa Hội chẳng hạn. 3 hồi thích người này, 3 hồi thích người kia. Tại hạ chỉ thấy khoái nhất là Bôn Lôi Thủ Văn Thái Lai, cũng kiêu hùng và đại nghĩa như Kiều Phong.
  8. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Thế cái "Thư kiếm..." này có nhân vật nào là hcính không hở bác? Có kiểu như có chú đếch biết chưởng xong mò đi học kô hay toàn các bác cao thủ cả rồi?

    One impulse from a vernal wood
    May teach you more of man
    Of moral evil and of good
    Than all the sages can
  9. Guest

    Guest Guest

    Nhân vật chính của "Thư kiếm......."là Trần Gia Lạc.Nhân vật này có võ công rất cao ngay từ đầu,tuy nhiên sau này có võ công cao hơn do tìm thấy và lĩnh hội cuốn Trang tử dưỡng sinh pháp.

    GO BUFFS

  10. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, chị Boulder ơi, thế trong truyện có thằng nào táng thắng chú Trần Gia Lạc không hay là chú đấy 1 mình táng thắng hết cả??
    mà chị có biết là trường chị với trường em thứ 5 này táng nhau bóng rổ không? March madness á... chị có xem bóng rổ không? Cá với em phát. trường em underdog đấy, seed 16, trường chị seed 2.

    One impulse from a vernal wood
    May teach you more of man
    Of moral evil and of good
    Than all the sages can

Chia sẻ trang này