1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệt kê tất cả các môn phái, các loại đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp, chưởng pháp

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi nghien_game_online, 07/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Thái Âm bạch cốt trảo[​IMG]
  2. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    yêu cầu bạn dungwind pót nốt cái
    Thái dương bạch cốt trảo ra cho nớ đủ bộ!
    Ặc..
    mới cả đấy là tư thế đang luyện công.
    còn khi phát trưởng nó như thế nào phải minh hoạ hay ghi chú ra chớ.
  3. vinafire_87

    vinafire_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    linh tê nhất chỉ lục tiểu phụng
  4. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    Chỉ chơi Kim Dung thôi, Cổ Long kể vào chỗ khác đi
    Trong Xạ Điêu Anh Hùng truyện có vị thần toán Anh Cô ôm hân trong lòng mà ngày đêm thao luyện, ngoài các loại tinh tướng y bốc có vài thành còn có chiêu Nê Thu công kể cũng đủ liệt vào hàng hảo thủ.

    Rồi nhác thấy có Cửu Âm Bạch Cốt của Siêu Phong mà không có Tồi Tâm Chưởng của Huyền Phong, e có phần thiếu sót..
    Bộ Tiên Thiên Khí Công của Vương Chân Nhân tề danh Hoàng Âu Đoàn Hồng lại không có trong danh sách, quả là đáng tiếc.
    Chiêu thức trấn gia của Mộ Dung gia là Đẩu Chuyển Tinh Di phải chăng cũng là một tuyệt học đáng được kể tên? Chiêu này mượn địch giết địch, nổi danh "cởi trần cõng cởi truồng" (gậu ông đập lưng ông ) . Cũng trong bộ Thiên Long bát bộ này có vị Đại Luân Minh Vương thân mang tuyệt nghệ Hoả Diêm Đao và Tiểu Vô Tướng Công, chắc cũng không thể không đưa lên bàn luận.
    Bộ Huyền Minh Thần Chưởng từng làm Trương giáo chủ điêu đứng thuở thiếu niên cũng không thấy các bằng hữu nhắc đến nhỉ?

    Đổi qua bộ khác, Vi Tước Gia cả đời chỉ có công phu da mặt, công phu vỗ mông ngựa và công phu khoái tẩu.. song cố sống cố chết cũng luyện được sáu chiêu chân chính: Anh hùng tam thức và Mỹ nhân tam thức; tuy chưa phải tuyệt học đương thời nhưng cũng đáng để gọi là một môn võ học
    Phần sau sẽ xin bổ sung một số kiếm chiêu và ám khí..
  5. dlafero

    dlafero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Các hạ có thể nói rõ những đoạn nào trong LBVB không thể thi triển bình thường được không? Những khúc ảo diệu không thể thực hiên chuyển tiếp ngay là thế nào?
    Tại hạ chỉ biết sơ qua sự liên quan giữa Lăng Ba Vi Bộ với thiền chứ liên quan giữa LBVB với từng hào trong Kinh Dịch như thế nào tại hạ không biết vì không nhớ rõ các quẻ các hào trong Dịch. Các hạ nói cho tại hạ biết những điều đó được thì hay.
    em thì ko biết LBVB nó liên quan đến thiền thế nào ? chứ nó liên quan đến kinh dịch thì rõ ràng, ngay cả trong khẩu quyết của nó cũng gào lên kinh dịch : vô vọng qua qui muội ( nhớ thế thoai :D). vô vọng và qui muội đều là các quẻ trong kinh dịch nó giống như quẻ tiểu súc,tỉnh, hằng, càn.... .. còn tại sao kim dung lấy tên mỗi mấy quẻ đó chắc vì nó 2 chữ, khó đọc, dễ nhớ =)). Mà lão kim dung có lẽ cao tay bói kinh dịch, nguyên bộ hàng long thập bát chưởng của cái bang, các tên chiêu thức mà lão đưa ra đa phần là 6 hào ( từ sơ lục cho đến cửu dương trong quẻ Càn, quẻ đầu trong 64 quẻ): kiến long tại điền, kháng long hữu hối, hắc long trộm tim,......
    còn bác nào có hứng đọc kinh dịch thì kiếm quyển của Ngô tất tố đọc cho dễ( lưu ý nó tên là kinh dịch chứ đừng nhầm với chu dịch ), em đọc nó lâu rồi nên ko nhớ hết.
    già rồi lên lão, trí nhớ kém quá
  6. slowwind

    slowwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Haha các bác có quên gì thì quên chứ đừng quên "Thí cổ hướng hậu bình sa lạc nhạn thức" - võ công giữ nhà của phái Thanh Thành nhé!
    Năm mới đùa vui tí xíu các bác đừng giận em !

Chia sẻ trang này