1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệt kê, thảo luận về những từ lóng thời @ - Tác động với đời thường ?

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi dhlv, 05/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    vàng vàng: cái này thì bác hơi bị nhầm thì phải. Từ này theo em cũng từ điện ảnh mà ra và cũng là phim của Đông Đức cũ. Ai còn nhớ "Hồ sơ thần chết" không nhể? Phim này là phim dài tập được phát trên THVN buổi chương trình phim truyện các tối thứ tư và CN ấy. Nội dung kể về 5 chiến sĩ tình báo Xô Viết xâm nhập và hoạt động trong hậu phương bọn Đức (những tập cuối họ thâm nhập vào sào huyệt của bọn SS tìm bộ hồ sơ tuyệt mật hình như là về các trại tập trung thì phải). 5 chiến sĩ này mang quốc tịch khác nhau: Đức, LX, Ba Lan...Em nhớ có Trung uý Hai - nơ người Đức hi sinh vì dẫm phải mìn, Bô - nhếch người Ba Lan, anh lính này lành, vui tính, hơi nhứt nhát và ...cũng rất bô - nhếch (nhếch nhác luộm thuộm), còn những người khác em không nhớ tên. Trong phim còn có nhân vật Bai - ze, một tên lính SS hiểm ác (xuất hiện suốt chiều dài bộ phim) có cái đầu trọc rất chi là điển hình đến nỗi trong một thời gian dài sau khi chiếu, hễ ai đầu trọc đều bị bọn trẻ con gán gọi là đồ Bai - zen...
    Nếu em nói đúng bác 200tuoi phải chia sao (*) cho em đó nhá! => Trả lời đúng phần khó nhất của bài - phần mà bác đặt câu hỏi nhưng lại có đáp án sai này í. He he!
    @tobacco: nhà bác chơi chội wá bài viết của nhà bác đặt chế độ chạy đi chạy lại chóng cả mặt làm mắt của ae đuổi theo không kịp Mất thời gian đọc nếu hay thì không sao còn chất lượng kém thì hoài công phí của giời wá!
  2. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Điều này nói lên không gian văn hóa nói chung và ngôn ngữ nói riêng có được mở rộng hơn với sự hiện diện của 1 thế giới ảo hay không ?
  3. jonnyknight

    jonnyknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhất là vào thử nhiều blog của các papa với mama 8x đời chót và 9x. Chính tả sai be bét, ngữ pháp kinh hoàng, tràn ngập từ lóng thời @. Đọc hãi VKL! (Vẹo Cả Lưỡi ).
  4. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    không trách được, ngôn ngữ này có lẽ nó phát triển mạnh do cái điện thoại di động, muốn nhắn tin nhanh thường người ta viết tắt như gì = j; buồn = bun; người = ng; luôn = lun; good nice = G9; sevenlove = thất tình .... ôi "nhìu" lắm
    Đó cũng là cái lẽ tất yếu thôi, sách vở đài báo nói nhiều rồi không những ở VN mà các nước khác cũng vậy ... tôi lấy đó làm bình thường. Nhiều khi đó là thể hiện cho sự nhí nhảnh của 8x và 9x.
  5. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi! Nhớ mod xóa hộ! Xin cảm ơn.
    Được 2000tuoi sửa chữa / chuyển vào 04:16 ngày 21/01/2009
  6. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Tớ không khẳng định là tớ đúng. Nhưng tớ biết chắc chắn là danh thủ Ba Lan cực nổi tiếng và xuất hiện trước, đi vào đời sống trước phim "Hồ sơ thần chết" nhiều. Thời 1982, người ta nhắc đến lão Bô Nhếch này và Lato rất nhiều ở mọi quán nước, bàn trà cơ quan nhà nước. Trong "Hồ sơ thần chết", Nhân vật đầu trọc mà bạn nêu ra phiên âm chưa chính xác. Không phải là Baize mà phải là Baizen.
    Không chịu chia sao đâu nhá. hè hè hè
  7. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Đầy mâu thuẫn, vừa muốn thể hiện mình vừa muốn che dấu bằng 1 "siêu ngôn ngữ"...như muốn chui vào vỏ ốc khi muốn ra đại dương vẫy vùng....
  8. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ôi không dám ra đại dương rộng lớn kia đâu, quen bình lặng và yên ổn rồi, cái đó nhường cho người khác hihihihi
    Còn vỏ ốc thì lại càng không, việc gì mà phải thế
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi k đồng ý lắm với lý do của bạn (do sự ptriển của tin nhắn ĐTDĐ), nhưng hiện tượng trên đúng là xảy ra ở nhiều ngôn ngữ.
    Tôi thấy nhiều, nên cũng lấy đó làm bình thường.
  10. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Hiểu nhầm đấy thôi, tôi không nói bạn là người như thế, mà tôi xét ví dụ của bạn không đúng, ví dụ điển hình có lẽ là việc viết Blog...
    Chẳng nơi nào bình lặng như trong lòng đại dương, lại bình lặng hơn khi nấp trong chiếc vỏ sò @

Chia sẻ trang này