1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệt sỹ Thái bình tại Nghĩa trang Trường Sơn

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi meile151, 10/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0

    Thư gửi các anh chị vào topic này:
    Kính thưa các anh chị,
    Hẳn các anh chị đã biết được mục đích tôi mở topic này, và thuần túy là làm điều gì đấy để đền đáp công ơn của các chú các bác đã hy sinh cho chúng ta không phải cầm súng, cho chúng ta được đi học, được làm việc và được rất nhiều thứ...
    Tôi chỉ mong anh chị sau khi ghé vào topic này, hãy copy đường link này (http://ttvnol.com/forum/post.asp?method=ReplyQuote&REPLY_ID=15759558&refer=/forum/thaibinh/1201879.ttvn) để gửi cho những diễn đàn khác của Thái bình mà các anh chị biết, chỉ cần một cái knich chuột nhưng điều các anh chị làm có thể đưa lại niềm vui, hạnh phúc cho những người mẹ bạc đầu nhớ con, cho những người vợ mòn mỏi tìm chồng hoặc cho những người con đau đáu nỗi lòng mong muốn tìm thấy cha mình. Chiến tranh đã kết thúc hơn 30 năm rồi, nhưng vết thương thì vẫn đau, hãy làm những gì có thể để hàn ghắn vết thương chiến tranh ngay trên quê hương mình nha các anh chị.
    Cảm ơn các anh chị rất nhiều.
    Trân trọng.

  2. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Anh Giang pót tiếp ảnh lên đi !!!Dan sách quê hương em hơi mờ nhé !!!Thấy mỗi Hưng hà ,QP là rõ kkekkkekeke
  3. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
  4. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
  5. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi bà con, xin được post lại danh sách các liệt sỹ huyện Thái Thụy cho đúng, cụ thể:
    Trang 1:
    [​IMG]
    Trang 2:
    [​IMG]
    Trang 3:
    [​IMG]
    Trang 4:
    [​IMG]
    Trang 5:
    [​IMG]
    Anh em nào cần file gốc vui lòng liên lạc với mình theo email của mình nhé.

  6. linhk39

    linhk39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đây đã mở ra topic này. Lâu rồi mình ko được quay lại nơi đây. Mình cũng đã từng làm việc ngay tại cổng nghĩa trang Trường Sơn hơn 1 tháng. Cũng làm 1 công việc có ích đó là dựng lại cây cầu lịch sử Bến Tắt bắc qua thượng nguồn sông Bến Hải đã bị nước lũ quấn trôi. Trong thời gian ở đây hằng ngày mình cũng lang thang trong Nghĩa trang phải nói là thật yên bình và sạch đẹp. Mình cũng có tìm hiểu đôi chút. Thì được biết những người có trên danh sách bia liệt sĩ đều đã được thông báo về quê nhà chỉ trừ những người có tên nhưng ko rõ quê quán, và những liệt sĩ không tên (h người ta bỏ tên gọi vô danh rồi) và mình được biết thêm đa phần các liệt sĩ đã được đưa về an táng tại quê nhà. Ở đó h còn lại rất ít các liệt sĩ. Thời gian mình ở đó thì đài tưởng niệm của Tỉnh Thái Bình đang hoàn thiện. Phải nói rằng người dân Thái Bình đã xây dựng đài tưởng niệm đẹp và hoành tráng phải nói là nhất nghĩa trang Trường Sơn. H đây khi nhìn thấy đài tưởng niệm làm mình lại nhớ đến Nghĩa Trang Trường Sơn với nhiều kỉ niệm trong 1 thời gian ngắn ngủi.
  7. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
  8. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao vào đọc topic này lại cứ muốn viết cái gì đó. Nơi đây hình như muốn níu chân mình???

    Phải rồi, nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn tôi đã đến vài lần. Lần đầu tiên là năm 1990, khi ấy tôi đi tìm mộ bố tôi nhưng ba tôi không nằm ở đó... Lại rong ruổi đi tìm... Cái khó của những thân nhân đi tìm mộ liệt sỹ là thiếu tông tin, hoặc thông tin bị sai lệch. Cái khó của việc tìm kiếm thì không thể kể lể, đó là điều thiêng liêng nhưng quả thật rất vất vả và đòi hỏi sự kiên trì... Thấu hiểu nỗi mong mỏi của một đứa con đi tìm hài cốt cha mình, tôi đã trở lại Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn nhiều lần trước tiên là thắp nén hương cho Người đã khuất sau đó để ghi lại những thông tin và gửi thông tin đó về quê cho xã nơi quê hương các Liệt sỹ hy sinh. Lần gần đây tôi về lại Trường sơn là tháng 8 năm 2009 sau khi con trai tôi đậu đại học, tôi đã đưa con tôi cùng với bạn của con tôi nữa về thắp hương tại nghĩa trang Liệt sỹ Trường sơn. Bởi các cháu đều chuẩn bị đi du học ở nước ngoài, tôi muốn con tôi cùng bạn nó hiểu rằng dù có đi đâu, đến nơi nào trên thế giới thì vẫn phải nhớ về quê hương ở đó có những người không tiếc máu xương cho độc lập tự do, ấm no hạnh phúc của mọi người...

    Tôi tiếc rằng chưa làm được gì nhiều cho quê hương nói chung và cho thân nhân những người đang đi tìm mộ người thân của Thái Bình nói riêng. Nhưng tôi sẽ cố gắng cùng các bạn tìm cách tốt nhất để thông báo thông tin đến với thân nhân Liệt sỹ.

    Bố tôi hiện nằm tại nghĩa trang Sa Thầy - Kon Tum, ở đó cũng có rất nhiều Liệt sỹ người Thái Bình. Sắp tới đây tôi lên thăm mộ Bố, nhất dịnh tôi sẽ có thông tin để gửi về quê hương.

Chia sẻ trang này