1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu anh đã quên được chị ấy chưa ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lycan, 12/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lycan

    lycan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Liệu anh đã quên được chị ấy chưa ?

    Em vừa đọc những gì anh viết dành cho chị ấy, liệu anh đã quên được chị ấy chưa ?????????? Em hoang mang và thấy ghen ...
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Bắt tay em phát!
  3. lycan

    lycan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Vô tình tìm thấy trên ttvnol về topic anh ấy viết cho chị ấy 1 năm trước thôi,chứ không phải đọc ở đâu đó quanh anh ấy hiện tại .......nhưng vẫn thấy ghen,thấy hoang mang và cảm thấy không đủ tự tin mà tiếp tục tìm hiểu về anh ấy sợ là TY người ta dành cho người cũ còn quá nhiều
  4. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thuộc về quá khứ thì sẽ mãi mãi là quá khứ , cho dù nó có sâu sắc đến đâu đi nữa.
  5. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    quá khứ đã qua hãy để nó qua đi đừng bao giờ để nó ảnh hưởng quá nhiều đến hiện tại của mình... để nó ảnh hưởng quá nhiều người khổ duy nhất là mình... và người sung sướng nhất là người của quá khứ kia... chúc bạn vui
  6. kangooruvn

    kangooruvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Em hãy chứng tỏ TY của mình sẽ còn hơn cả những gì anh ấy đã trải qua. Điều đó sẽ khiến anh ấy yêu em nhiều hơn, và quá khứ đó sẽ chỉ còn là quá khứ mà thôi. Chúc em hạnh phúc!
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi quá khứ sẽ ùa về, lúc đó thì chỉ có cách chấp nhận thôi, đừng cố ngăn cản làm chi.
  8. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
  9. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    khi yêu 1 người tức là mình yêu con người đó, yêu tất cả những gì liên qua đến người ta yêu luôn cả quá khứ, thế mà chẳng hiểu sao cứ luôn ghen với quá khư để rồi làm tan vỡ nhiều điều mà mình sẽ thấy hối tiếc
  10. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi. Ai cũng có quá khứ cả. Đó là một phần của con người hiện tại.
    Bạn hãy nhìn anh ấy ở hiện tại nhé.
    Hiện tại anh ấy yêu bạn và anh ấy là của bạn.
    Đừng để quá khứ ám ảnh mình,
    Chúc bạn luôn vui vẻ với hạnh phúc của mình nhé.

Chia sẻ trang này