1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu anh đã quên được chị ấy chưa ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lycan, 12/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LNTWhT

    LNTWhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chuyện này là tất nhiên phải thế mà
    Thế nhiều người có quan điểm khác à
  2. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    cũng có thể có chứ
    bạn cứ tưởng tượng nhá, Bạn đọc được những gì anh ấy viết cho người trong quá khứ. Tự dung sẽ so sánh với hiện tại (dù ko muốn nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ so sánh). Rồi anh ấy đã từng ân cần thế này, chăm sóc thế kia, tình cảm như thế với ng ta
    Có thể lại thấy hình như anh ấy giànhcho chị quá nhiều tình cảm, nhiều hành động lãng mạn, hình như yêu mình ko bằng,
    ....
    rồi nhiều nhiều cái suy nghĩ lắm. Làm sao mà tránh được.
    bt có thể ko sao, nhưng khi 2 ng cãi nhau hoặc có chuyện jgì đấy lại nghĩ thôi
    Con gái là chúa hay nghĩ, rồi lại tự làm khổ mình thui
    Được thuy1305 sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 12/02/2008
  3. Crimson1806

    Crimson1806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hãy tôn trọgn quá khứ bạn ạ ! Im lặgn lúc này là giải pháp tốt nhất nhỉ ???
  4. 29f19183

    29f19183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thử hỏi thế gian tình là gì. Đi đâu cũng gặp kẻ thất tình, ai thất tình theo tôi về quê cầy ruộng nào, vui hơn sự hờn ghen, giận rỗi, mặc cảm hiểu lầm, đau buồn khi mất tình yêu. Có ai về tôi cho vui đê, về quê cầy ruộng đêm nào cũng nhớ tình xưa đến trào cả nước mắt, ruột đau như cắt ra từng khúc mà lại thấy nao nao lòng, nên đi lang thang vào mạng cứ đâu cho nói về tình yêu là tôi sà vào cho quên nỗi lòng bơ vơ.
    Chúng ta là người cần can đảm đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã , bạn đừng đặt quá nhiều hi vọng vào một tình yêu vô vị thì sẽ bị tổn thương rất nhiều nếu cuộc tình tan vỡ , yêu nhau là phải biết hi sinh nhiều khi cần phải quỳ gối, dù cho đối phương không chấp nhận nhưng với con tim và lòng chân thành ta sẽ chèo chống đến được bến bờ hạnh phúc. Mất tình yêu chưa phải là tất cả. Bạn còn tôi ở quê đang cầy ruộng một mình. Tôi là kẻ thất bại trong tình yêu. yêu chân thành cuối cùng được cũng là không, mất cũng là không. hai lần vào viện , một lần đi trại tâm thần. đó là những điều không tưởng nhưng nó lại xảy ra với tôi. có những mối duyên tình mà sợi tơ hồng đã gắn kết với mỗi con người, nhưng cũng có người chỉ có duyên mà không có phận. Thật đau lòng khi yêu thì vui vẻ tươi cười mà lại hay cười thầm một mình n hư kẻ mất hồn. Mà khi mất nhau rồi thì lại điên rồ hơn. Trong tình yêu không tránh khỏi những lúc giận hờn, hiểu lầm mặc cảm nghị ngại. thậm trí có những lúc thề không đội trời chung coi nhau như kẻ thù. hãy xoá bỏ hận thù mà đem lòng vị tha hay luôn cầu chúc cho hạnh phúc đến với người mình yêu , dù không còn bên nhau như ngày nào. Còn nếu có một ti hi vọng hãy dẹp bỏ tính tự trọng, tự ti mà hãy nhấc máy lên và alô anh đã về bên em.
    Còn không hãy theo tôi về cõi hư vô. làm ruộng sống cuộc đời bình lặng bỏ lại đằng sau những nỗi xót xa, những gọi nước mắt hàng đêm những lúc chạnh lòng nhớ về bóng hình dấu yêu.
    Tình yêu cho ta sức mạnh, yêu đời sống vị tha, đừng soi mói quá khứ của nhau hãy nhìn về tương lai, hãy khoan dung độ lượng ta sẽ có tất cả. đừng vì cái sự ích kỷ của mỗi người mà đánh mất đi cái thiêng liêng mà không vuợt qua cửa ải của cơn bão lòng về sau đâu nhé. Có rất nhiều người không lấy người mình yêu mà cố nhắm mắt mà gượng gạo lấy bừa một ai đó để lấp chỗ trống riêng tôi tôi nguyện đem mình tôn thờ tình yêu đầu và cũng là cuối cùng này, và ra sức nghiên cứu quy luật của tình yêu để lên đấu với thần tình yêu. Có ai cùng tôi đi giết thần tình yêu không thì hãy về đây với tôi. Tôi cô đơn quá các bạn ơi. buồn quá các bạn ơi. Tình yêu như một trò đùa ú tim vật có ai làm thay đổi đời tôi với cứ thế thì tôi chết trong buồn tủi và cô đơn mất thôi. Làm ơn các bạn ơi tôi cứ vào bừa trang cá nhân nhân các bạn mà dốc bầu tâm sự vậy. Tôi bị Thất Tình
    Được 29f19183 sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 12/02/2008
    Được 29f19183 sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 12/02/2008
  5. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    he he, bé ui, con gái bây giờ n ta suy nghĩ tích cực lắm ý
    Mọi sự so sánh đều khập khiễng
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Cố mà lờ cái này đi, ko sau này chính bạn là người fải khổ vì ko quên đc cái cần fải quên đấy.
    Bơ đi mà sống.
  7. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ quá khứ vẫn chỉ là quá khứ,bạn đừng nên đụng chạm đến nó làm gì,ai cũng vậy cũng sẽ có quá khứ,dẫu thế nào thì anh ấy đã và đang là hiện tại của bạn,bạn ko nen suy nghĩ quá nhiều về quá khứ của anh ấy nhé.Hãy dành cho anh ấy ty của chính bạn,thế là đủ.
    Chúc bạn sẽ hạnh phúc với ty của chính mình

  8. chuoitieu_xuatkhau

    chuoitieu_xuatkhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đừng quá quan tâm đến quá khứ. Và cũng đừng quá hy vọng quá khứ sẽ mất đi. Quá khứ là một phần của con người hiện tại. Hãy quan tâm đến con người hiện tại, hơn là để ý đến quá khứ. Nếu quá để ý đến quá khứ, có thể sẽ đánh mất đi hiện tại.
    Chỉ có một câu hỏi: Bạn muốn làm hiện tại và tương lai của người khác, hay muốn trở thành quá khứ của người đó?
  9. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chưa ở vào hoàn cảnh cụ thể thì chưa thể hiểu được. Cái câu "Quá khứ chỉ là quá khứ" hay "cần phải tôn trọng quá khứ", đại loại như thế, cũng chỉ là khẩu hiệu mang tính lý thuyết để con người suy nghĩ tích cực thôi. Còn nhiều khi chúng ta không cần tích cực mà cần phải thực tế.
    Tôi không khẳng định là người yêu của bạn chủ topic vẫn còn tơ tưởng đến người yêu cũ, vì tôi không thể hiểu rõ hoàn cảnh của bạn ấy như thế nào. Nhưng tôi chỉ nói với bạn 1 điều là "không có gì là không thể".
    1 là những câu nói đó được nói ra khi a ấy chưa chia tay người yêu cũ và chưa đến với bạn. Nếu vậy bạn chẳng cần phải ghen tuông làm gì.
    2 là đã chia tay người yêu cũ và chưa đến với bạn. Vậy tức là a ấy còn vấn vương người yêu cũ, nhưng vì a ấy chưa đến với bạn nên cũng chẳng có gì phải ghen tuông cả.
    3 là đã chia chia tay người yêu cũ và đã đến với bạn. Vậy chẳng cần nói cũng biết là a ấy có vấn đề vào thời điểm 1 năm trước (phải nhấn mạnh chỗ này, vì 1 năm trước và hiện tại là hoàn toàn khác nhau, hiện tại a ấy còn vấn vương hay không thì bạn phải tự tìm hiểu - nhưng nếu ở trong trường hợp này thì nên tìm hiểu cặn kẽ, vì rõ ràng a ấy đã từng lừa dối bạn). Cái TH này thì không thể nói chắc điều gì nhưng nói chung không nên làm toáng lên làm gì. Quá đáng lắm thì mình phải ba mặt 1 lời thui.
  10. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Em thấy nói ra thì rất dễ những ai đã rơi vào hoàn cảnh đó thì sẽ thấy rằng thoát ra không dễ chút nào, em đã mất vài tháng để ổn định chính bản thân mình cho cái quá khứ của người đấy và luôn tự hỏi như vậy : liệu anh đã quên được chưa ...?
    Đến khi vượt qua được rùi nghĩ lại mình đúng là điên, tự rước họa vào thân, tốt nhất là lơ đi, biết càng ít càng tốt, không biết thì đứng cố tìm hiểu, mình sẽ là người khổ nhất hiện tại. Chúc vượt qua

Chia sẻ trang này