1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu bạn có sống khác?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi circle, 04/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. circle

    circle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Liệu bạn có sống khác?

    Bạn và tôi đa phần là những người hoàn toàn bình thường và khoẻ mạnh, chúng ta đa phần đều có gia đình tử tế, đa phần sống bình thường, có bạn bè, công việc, cũng có khó khăn trở ngại nhưng không to lớn... tóm lại chúng ta sống vô tư, coi đó là điều tự nhiên chẳng việc gì phải suy nghĩ.
    Tôi mới đến thăm ng chị họ bị u não phải mổ lần thứ 3 về, rất đau, rất khổ sở, tốn rất nhiều tiền... nhưng cũng chỉ sống thêm được sau mỗi lần mổ khoảng mấy tháng.... nhưng mà chị tôi vẫn khao khát được sống.
    Tôi vừa xem chương trình "Ng xây tổ ấm" trên TV, toàn những bệnh nhân suy thận nặng và nghèo chờ 1 cơ may có ng cho thận phù hợp để được sống, còn nếu không họ sẽ dần tiến đến cái chết vì căn bệnh này tốn rất nhiều tiền.
    Còn tôi, nếu là tôi, tôi sẽ chọn cách giải quyết mọi việc nhanh chóng vì tôi biết sẽ không có kết quả gì tốt đẹp chờ tôi. Tôi không nghĩ mọi ng làm thế là sai vì mỗi ng có quyền lựa chọn cho mình cách sống của mình. Tôi chọn cách của tôi vì tôi nghĩ nếu tôi làm thế sẽ tốt hơn cho những người thân xung quanh tôi. Có thể tôi là kẻ bi quan và không có tính đấu tranh nhưng cũng có thể tôi là kẻ thực tế và thẳng thắn.
    Vậy nếu là bạn bạn sẽ giải quyết thế nào? Các bạn hãy cho tôi biết suy nghĩ của các bạn. Liệu tôi nghĩ thế có đúng không? Liệu bạn có sống khác những ng mà tôi vừa kể trên đây không?
    Còn rất nhiều điều nữa chứ không chỉ là 1 căn bệnh hiểm nghèo, nếu là bạn bạn có cố gắng vượt qua không dù biết khả năng thành công là rất nhỏ.
  2. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Con người ta khi đặt mình vào hoàn cảnh khó khăn mới biết mình là người như thế nào. Có thể ta cũng cần cuộc sống lắm, nhất là khi chông trên bên bờ của cái chết.
    Tôi thường suy nghĩ nhiều về cuộc sống và cái chết, nhưng tôi cũng không biết mình sẽ như thế nào. Cũng có thể một lúc nào đó phải đặt dấu chấm hết cho mình thôi.
  3. vnbraveheart

    vnbraveheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề mà Circle đưa ra thật là khó để đưa ra ý kiến. Vì hầu hết ở đây không ai (và cũng ko có ai muốn) trong hoàn cảnh ấy cả.
    Tôi vừa mất đi người chị ruột của mình. Bệnh tim quái ác đã cướp chị của tôi đi. Lúc còn sống, mặc dù biết bệnh nặng nhứng chị tôi luôn luôn khao khát sống. Có lẽ chị ấy hi vọng khoa học trong tương lai có thể chữa lành cho mình. Chị cũng luôn mong muốn được quan tâm, chăm sóc, động viên, chia sẽ, giúp đỡ người thân hàng ngày. Lúc chị ấy mất, gia đình tôi ai cũng đau đớn, chỉ mong chị ấy sống thêm chút nào hay chút đấy, nhưng mọi thứ đã là không tưởng. Theo tôi nghĩ, đấy chính là những lý do mà những người mắc bệnh hiểm nghèo và kinh niên luôn có khát vọng sống.

    Nếu là tôi, tôi cũng sẽ chiến đấu hết mình để chiến thắng bệnh tật. Còn sức khoẻ là còn tất cả, bạn ạ. Chết thì đơn giản quá.
    -----------
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời mỗi con người nên một lần:
    - bị thất tình, sẽ hiểu thế nào là tình yêu --> và có cách ứng xử khác trong tình yêu.
    -bị ốm thập tử nhất sinh ---> để hiểu giá trị của sự sống.
    -bị rơi vào hoàn cảnh khốn khó về tiền bạc ---> để hiểu giá trị của đồng tiền.
    -bị thất nghiệp ---> để hiểu rõ giá trị của công việc và việc nào thì phù hợp với mình.
  5. circle

    circle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Gửi Vnbraveheart, bạn đã sống trong hoàn cảnh khác tôi, mất đi người chị thân yêu của mình, quả thật là rất buồn và đau xót. Cảm ơn nhé, có thể bạn đã cho tôi những lời khuyên thật tốt.
    Gửi các bạn tôi, Phải rồi, chúng ta ai cũng mong được sống, khát vọng sống của con người lớn chiến thắng những điều phi lý hay hợp lý.
    Nếu bạn nghĩ rằng sự hiện hữu của bạn là có ý nghĩa đối với người khác thì bạn sẽ cố gắng vì nó để phấn đấu, còn nếu sự hiện hữu ấy chỉ mang lại cho người khác lòng thương hại thì bạn có cố gắng nữa không? Tôi nghĩ là chúng ta không thể phân rạch ròi ra đâu là tình yêu đâu là lòng thương hại, chỉ có thể là cảm nhận riêng của mỗi người.
    Tôi sợ tình yêu bị nhầm lẫn bằng lòng thương hại và tôi cũng sợ lòng thương hại biến thành tình yêu.

Chia sẻ trang này