1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu bạn có thấy mất lòng tin ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sheva84_hn, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sheva84_hn

    sheva84_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Liệu bạn có thấy mất lòng tin ?

    Trước đây tôi yêu 1 người ,vì nhiều lí dp khác nhau chúng tôi đã chia tay .Sau lần đó tôi cảm thấy rất buồn.Tôi cũng đã mất 1 thời gian khá lâu mới trở lại được trạng thái cân băng.Nhưng sau đó tôi cảm thấy dường như mình đã mất lòng tin hoàn toàn vào con gái.Tôi cũng đã có những người bạn gái mới , cũng đã có những tình cảm với người mới nhưng dường như nó không đủ sâu sắc.Tôi không thể nói chuyện tâm sự với người bạn mới của mình nhiều chuyện như người trước.Không phải là tôi còn yêu người trước , có lẽ trái tim đã bị tổn thương nặng nề thì thật khó mà lành được.Buồn thế đấy. Các bạn có thể cho mình những lời khuyên được , mình sẽ rất vui ....
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L cũng đã làm một người con trai đau lòng và người ấy đã nói chắc sau này không dám yêu ai nữa.
    Thật lòng thấy có lỗi với người ấy ghê ghớm ,nhưng bản thân thì lại biết rõ ràng là chuyện người ấy quên L chắc chỉ là vấn đề thời gian thôi .Với con trai học hành và sự nghiệp là rất quan trọng ,đâu thể cứ ngồi đó buồn ,nghĩ về những gì đã qua ,những gì không thuộc về mình.
  3. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    những gì là tốt đẹp nhất thì giữ lại còn những chuyện không hay thì đừng để nó đánh mình gục ngã trước hiện tại
    hãy xem như có một bài học mà bạn có thể tránh được những điều tương tự sẽ xảy ra với tình yêu mới của mình
    Tôi không thể nói chuyện tâm sự với người bạn mới của mình nhiều chuyện như người trước
    điều này chứng tỏ là do bản thân bạn chưa thể cởi mở với người ta chứ không có nghĩa là người ta không đủ tin cậy với bạn .... chuyện này cũng rất khó nói nhưng có những điều tự bản thân mình không làm được thì sẽ chẳng có ai giúp mình được ...
    Không phải là tôi còn yêu người trước , có lẽ trái tim đã bị tổn thương nặng nề thì thật khó mà lành được
    điều này chứng tỏ bạn đã nhận ra được vấn đề của mình rồi đó ...chúc mừng bạn ...ít ra còn tốt hơn là không biết mình đang làm sao và cần gì đúng không ?
    người ta nói rằng "thử có thể bị hỏng ....nhưng không thử thì sẽ không bao giờ biết nó hỏng như thế nào để có thể tìm lỗi và sửa chữa " sống là chiến đấu mà
    tôi nghĩ giờ cách tốt nhất là hãy lắng nghe chính con tim mình tự hỏi xem bản thân mình muốn như thế nào và thay đổi mọi thứ xung quanh mình một cách từ từ chậm thôi nhưng có thể tránh cho bạn phải hối tiếc ... đời người đau khổ nhất là phải nói câu hối tiếc thôi .....
  4. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cũng sẽ cảm thấy như bạn, có thể vì nỗi đau kia là rất lớn, nhưng cũng không có gì là không thể vượt qua cả. Tìm nguyên nhân tại sao hai người chia tay, và hãy cố giải quyết dựa vào nguyên nhân ấy. Tớ nghĩ thời gian luôn luôn là câu trả lời tốt nhất...Hãy cứ đợi thời gian chữa lành vết thương của bạn
  5. nongdanchanchat

    nongdanchanchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hết sức nhí nhố...............miễn bình luận!!!!
  6. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    không có gì nhgiêm trọng
    bé bạn mình cũng đã từng rơi vào trạng thái khủng hoảng ghê gớm vì mất lòng tin trầm trọng ở 1 người con trai.
    Tưởng chừng như nó không bao giờ có thể yêu ai. Nó gần như vô cảm thậm chí ghét bọn con trai. Mất gần 1 năm trong trạng thái suy sụp , không tin ai, không tin cái gì hết. Cuộc sống chỉ là 1 màu đen xám......
    1 người con trai đã hàn gắn đc vết thương trong tim nó. Anh ấy quả là 1 người tuyệt vời. Túm lại là mình ko muốn khen quá nhiều,chỉ biết là anh ấy đã mang lại ánh lấp lánh cho đôi mắt của nó và ánh nắng trong trái tim lạnh giá của nó. Họ sắp cưới rồi, chờ cô nàng tốt nghiệp thôi.
    Có thể lúc này, khi mà cuộc sống có vẻ như đang xám ngắt, bạn sẽ không tin. Nhưng mình tin chắc, bạn sẽ găp đc người dành cho bạn.
    Còn nguời làm bạn tổn thương thì không dành cho bạn đâu
    Have faith!!
  7. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Vote 5* cho một câu nói hay.
    Have faith this storm will pass
  8. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chán thế nhỉ!!!!
    "... Trước đây tôi yêu một người....vì nhiều lí do khác nhau, chúng tôi chia tay.... có lẽ trái tim đã bị tổn thương nặng nề..."
    Cái chỗ tôi bôi vàng ý, nó là cái gì nhỉ? ... trái tim bị tổn thương nặng nề...!!!!! Là sao? Mong rằng bạn không phải nhập viện Bạch Mai - Khoa Tim Mạch để điều trị một căn bệnh liên quan.
    Xưa, tôi cứ tưởng rằng mình là thằng mất dạy, hay lăng nhăng.... nhưng cứ thế lại hoá hay, đỡ lằng nhằng, đau đầu. Không đến được với nhau thì thôi, đau tim đau gan làm gì cho nó phiền.
    Chán!
  9. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ chỉ có tình yêu trân thành và sâu sắc của 1 người con gái khác dành cho bạn mới làm lành vết thương trong trái tim bạn. Hoặc nếu ko rồi thời gian sẽ giúp bạn lấy lại cân bằng, vì công việc và sự nghiệp cũng quan trong đối với bạn lắm chứ. Chúc vui vẻ
  10. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Lời khuyên là cậu chẳng cần làm gì cả ngoài việc hãy sống như cậu vẫn sống !
    Rồi đến một hôm nào đó, cậu sẽ lại muốn yêu và được yêu. Vấn đề là cậu chưa tìm thấy người cậu muốn yêu thôi.
    Tôi TIN là cậu vẫn còn yêu người cũ, bằng chứng là cậu vội vã đưa những người con gái cậu mới quen đi so sánh với "cái người cũ ấy". Có phải bây giờ trong tâm khảm cậu đang muốn nhanh chóng tìm một người để nói cho "người cũ" biết rằng cậu cũng chẳng đến nỗi tệ chút nào đúng ko ? Cậu đang muốn nói rằng "ko có cô thì tôi vẫn sống, và vẫn yêu" đúng ko. Nếu như thế thì quả là một sai lầm đấy . Tôi đoán thế thôi, ko biết có chính xác ko nữa vì trước đây chính tôi cũng rơi vào hoàn cảnh của cậu và cũng mắc vào sai lầm như tôi đã nói ở trên !
    Hãy cứ sống bình thường rồi cậu sẽ tìm thấy một nửa của mình !
    Chúc vui !

Chia sẻ trang này