1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu bạn có thấy mất lòng tin ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sheva84_hn, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với brother_of_metal!
    Sheva84 gặp gỡ những bạn gái mới với mục đích gì vậy? Em vẫn muốn yêu và được yêu? Hay em chỉ muốn lấp chỗ trống? Hay em chỉ muốn chứng tỏ một điều gì đó với bạn gái cũ (như brother nói ở trên)?
    Theo chị, khi mối tình đầu của em tan vỡ thì không phải "Trái tim" em bị tổn thương mà chính là tự ái của em bị động chạm. Chính em cũng đã nói là không phải em vẫn còn quá yêu người yêu cũ đó thôi. Tự ái của em quá cao, có nghĩa là em chưa yêu ai được khi mà em vẫn yêu bản thân mình nhất.
    Chị biết là em đang ở tuổi thanh niên cần có tình yêu đôi lứa. Nhưng nếu em vẫn yêu bản thân mình, giữ tự ái của mình như vậy, thì em chưa sẵn sàng cho một tình yêu đôi lứa thực sự đâu.
    Em ạ, khi thật sự muốn yêu và được yêu thì người ta sẽ cảm giác khác cơ. Cá nhân chị cũng từng yêu, từng chia tay, nhưng đối với người đến sau chị lại càng yêu hơn, càng dành cho nhiều tình cảm hơn cơ. Bởi vì chị cảm thấy rằng người đó xứng đáng được bù đắp khi họ chấp nhận vai trò là người đến sau, với cả, nếu người ta không mang đến cho mình luồng không khí mới thì mình sẽ mãi ủ rũ với những mảnh vỡ cũ.
    Sheva, bây giờ em vẫn nghĩ đến bản thân mình quá nhiều, nên em mới cho rằng mình đã bị "chai sạn" bởi vết thương cũ. Tại sao em không nghĩ đến bạn gái mới của mình? Em khong nghĩ đến cảm giác của cô ấy? Em không muốn làm cho cô ấy hạnh phúc? Tại sao người ta vẫn nói yêu và được yêu? Bởi vì phải yêu trước rồi mới được yêu lại em ạ.
    Chúc may mắn!
  2. ToNhoAy

    ToNhoAy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sống như mình vẫn sống à ? để rồi lại bị lừa, lại một lần nữa mất lòng tin, mất hi vọng, mất đi những gì mà mình cho là tốt đẹp nhất ? Ai cũng nói những câu như thế, cũng chẳng có cái gì mà mới lạ cả. AI đó đã nói "tình yêu sẽ đến với ai còn tin nó và chờ đợi"... Lý thuyết và thực tế thì khác xa nhau quá há .... nói để rồi để đấy. Tốt nhất và vẫn 1 mình trên con đường mà ta đã chọn. không hi vọng để khỏi thất vọng ;)
  3. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Xin lỗi, vì có người hỏi nên phải có người trả lời, dù người hỏi có NGHE người trả lời hay không ???
    Thứ hai : Lý thuyết không sai, chỉ có những người ÁP DỤNG SAI lý thuyết !
    Okie, nếu muốn cậu hãy thay đổi con người và lối sống của cậu, rồi từ từ quan sát xem cậu sẽ nhận được gì từ cái thay đổi đó. Biết đâu chúng ta sẽ tìm ra lý thuyết mới ???
  4. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Đã từng mất, giờ có lại rồi.
  5. Taro_misaki

    Taro_misaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã yêu, tin và cũng mất lòng tin một lần như bạn rồi. Tôi hiểu bạn và thật sự lúc ấy tôi rất chán nản, cũng có thể gọi giống như bạn là "chai sạn" với con gái. Nhưng sau lần đó tôi đã đi nhiều nơi và đến nhiều vùng khác nhau hơn ( ko fải đi du lịch đâu ) dần dần công việc, cuộc sống và bạn bè đã đe lại một cái gì đó cho tôi. Và đến bây giờ tôi vẫn hy vọng có một người đến sau sẽ cùng bù đắp những nỗi buồn đã qua và quả thật sau lần đó tôi đã có nhiều hơn những kinh nghiệm trong tình yêu.
    Đừng quá bi quan bạn ạ ! " Ai cũng có 1 nữa của mình, quan trọng là 1 nữa đó bạn có lôi họ đến với mình được ko ?"
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Này anh bạn đừng miêu tả quá thế nghe mệt lắm. You nói là you ko thể tâm sự được với người kia à.Lời khuyên chân thành bỏ cô bé đó đi lên chùa tu. Nếu yêu thì yêu cho chân thành đừng mang người này so sánh với người kia làm chi cho mệt. You đã so sánh tức you ko yêu. Đổ vỡ một lần mà vì muốn trả thù người yêu nên mới thế ,you suy nghĩ kĩ lại đi làm vậy thì người yêu hiện tại sẽ có cảm giác ra sao? Con gái ấy à ko yêu thì thôi khi yêu rất hết lòng.Họ muốn chia sẻ với người yêu của mình tất cả mọi cái đặc biệt họ thích ngồi nghe người yêu nói chuyện -tâm sự " hôm nay trên công ty anh có .....". Bạn ấy à ko chừng làm cô bé đau lòng là tội lỗi ,tội lỗi lắm á.

Chia sẻ trang này