1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu bf của em có đang nói dối em k? Có cao kiến nào để giúp em xác minh với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tocxu85, 01/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tocxu85

    tocxu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Liệu bf của em có đang nói dối em k? Có cao kiến nào để giúp em xác minh với

    Chả là tết này, tụi em cãi nhau nảy lửa từ hôm mồng 3 đến mồng 6 tết, chiều mồng 6 tết mới gặp nhau nói chuyện, và tụi em cũng bình thường lại rồi.

    Tối qua, anh ấy nói muốn lên chở em đi chơi, nhưng cuối cùng lại k lên, lại đi với bạn, em cũng làm lơ, mặc kệ. Tối qua, gân 11 h đêm, em gọi điện thì k ai bắt máy cả, gọi 6,7 lần thì k ai bắt máy, sau đó là nhấn nút từ chối, sau đó em gọi thêm vài lần nữa thì tắt máy luôn... . Cỡ 2, 3 giờ sáng thì em gọi, có tín hiệu nhưng lại k có người bắt máy.

    Sáng nay em gọi lại lần nữa, thì anh ấy giải thích là tối qua nhậu say quá, ngủ luôn ở nhà bạn, em gọi nhưng k biết jì. Em thấy rất vô lý, nếu đã là k biết jì thì sẽ k thể nào từ chối cuộc gọi, rồi tắt máy, sau đó nửa đêm lại mở lại máy được.

    Các cao thủ ơi, chỉ cho em chiêu nào để xác minh, và đánh phủ đầu trai nhà em với. Em đang đau đầu lắm, từ trước tết tới giờ xảy ra bao nhiêu là chuyện, nhưng em cũng cố nhịn, phớt lờ cho qua, lần này em mà xác minh được có chuyện gì linh tinh vớ vẩn là em cho đi luôn, giúp em với nhé
  2. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Cô mà còn thế thì còn cãi nhau nhiều
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    em này 85 à???
    năm nay cũng năm sửu đấy,máu trâu điên của em có vể ghê quá
    chả hiểu em cảm giác thế nào chứ nghi ngờ người yêu thế thì quá đáng quá,chuyện em kể anh chả thấy có vấn đề jì cả,thế nên là anh cũng chẳng bảo em cách xác minh đâu
  4. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    thuê bao quý khách vừa gọi đang nằm đè lên thuê bao khác, xin quý khách gọi lại sau!!
  5. tocxu85

    tocxu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vậy các anh thử nghĩ xem, từ hôm mồng 2 tết đến bây giờ, chính xác là ngày hôm nay, tụi em chưa đi chơi với nhau được 1 lân nữa, nhà thì có xa jì đâu, cách nhau 2 cây số......Nếu là người yêu mà đối xử với em như vậy thì ai quá đáng hơn ai???
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Người yêu em quá đáng nhưng lại là do em. Ai bảo nhịn cho lắm vào giờ lại kêu ca. Ở đời ai cũng thế, được đằng chân lân đằng đầu . Cái gì cũng phải rõ ràng ngay từ đầu
  7. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Tết **** nó chưa làm việc đâu em. Chắc nó say thật, Tết mà, anh thấy thằng *** nào cũng say hết. h
    Còn chuyện từ chối cuộc gọi anh nghi em bạn gái nằm cạnh không chịu được tiếng chuông đt nên dậy tắt đi thôi. Có vấn đề gì đâu em.
  8. p3t3rpan

    p3t3rpan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Say rượu thì biết thế nào là ai với ai gọi , có bốc máy thì cũng ú ớ chứ biết răng với dzứa .
    Đàn ông con trai , như thế là bt` . Đừng vì ko gọi đc là cuống cuồng lên như thế , ai lại 3h đêm còn gọi điện bao giờ
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ấy bình tĩnh và tớ nghĩ ấy đừng nên qúa mức ntnày,tết nhất,zai đi chơi với mình rồi thì cũng phải để zai đi chơi với bạn bè nữa chứ.Những lúc đó đừng gọi điện,đừng hỏi han j cả,cứ để cho chơi thả phanh đi.Nghi ngờ mãi chỉ tổ mệt mình,mà lại làm rạn nứt thêm.
    Cái j cũng thế,cứ quá là ko chịu đc,như mình đi chơi cũng thế thôi,ai quấy rầy hỏi han chả tức ah.
    Nhưng nếu vẫn còn khó chịu thì lựa lúc nào 2 đứa tcảm nhất,khi ngồi nc thì thủ thỉ hỏi han,1 cách nhẹ nhàng xem hum đó ntn.Rồi nói lên suy nghĩ của mình.Nhưng cái j thì cái cũng nên jải quyết ngay từ những cái nhỏ nhất,đừng để nó dồn thành 1 việc lớn rồi thì tức nước vỡ bờ,rồi lại thix "đánh phủ đầu nhau" thì hơi mệt đấy bạn.Phải thẳng thắn,thoải mái trao đổi quan điểm,tâm trạng suy nghĩ của mình với zai bạn nhé,có thế mới hiểu nhau lại còn đỡ mệt mỏi!
  10. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Bình thường mà em, đừng có suy nghĩ thái quá thế, không tốt cho cả 2 đứa đâu!

Chia sẻ trang này