1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu bf của em có đang nói dối em k? Có cao kiến nào để giúp em xác minh với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tocxu85, 01/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Nghĩ cũng tức nhưng cứ 2,3 hôm nữa + với lời khuyên của mọi ng cũng thấy chuyện nó ko có gì Cũng có nhiều chuyện tại mình suy nghĩ quá rồi từ a mà mình lan sang z nên tự mình lại càng tức
    Tớ thấy ấy cứ bình tĩnh, hôm nào đi với nhau thì vui vẻ nhẹ nhàng nói để anh í rút kinh nghiệm, lần sau đừng làm thế nữa
  2. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp như bác tớ cũng tức nữa đấy, tính của tớ giống tính của chủ topic, hix hix, bác có thể điều tra xác minh hôm đấy anh ta đi với những ai cơ mà, lần mò thì cũng sẽ ra thôi, cứ hỏi qua bạn bạn bè của anh ta hôm đấy có nhậu thật ko & ngủ ở nhà ai. Cơ mà tìm người nào tin tưởng để hỏi nhé, đàn ông bây giờ hay bênh vực cho nhau lắm
    Với lại bác chủ nhớ rút kinh nghiệm nhé, bắt anh ta cái gì cũng phải rõ ràng, cái quan trọng là bạn bè của anh ta hay qua lại gồm những ai & cố gắng làm quen với những người đó luôn để sau này dễ hỏi thăm & trở tay dễ dàng hơn
  3. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nói dối thì k nói dối nhưng bf của bạn chắc là ng rất vô tâm,đúng ko?
    Hẹn mà k đi ,ng yêu gọi lại ko nghe.
    Lẽ ra trong tình trạng 2 ng đang căng thẳng như vậy ,bf của bạn cũng fải có thiện chí để 2 ng gặp nhau ,jải toả những xích mích
    Bạn k nên nóng jận quá ,coi nhẹ chuyện này đi
    Vì anh bạn kia chẳng thế hiểu đc vì sao bạn lại tức đến thế và vẫn hồn nhiên cùng bạn bè đi khắp nơi>>k nên nóng jận hại ng
    Với n~ ng vô tâm, khi mình ở bên cạnh chăm sóc ,quan tâm,ng ta chẳng để ý j đến mình đâu
    Chỉ khi k còn sự quan tâm đó nữa, ng ta mới jật mình
    Nên tớ khuyên bạn chân thành là tạm quên anh bạn này 1 t/g,biến mất khỏi cuộc sống của anh ta đến khi nào anh ta nhận ra và đến tìm bạn
    Cố gắng kiên nhẫn ,nuốt cơn jận và chăm sóc bản thân thật tốt nhé
    Còn nếu anh ta k đến thì k nên tiếc 1 ng k mặn mà j với mình
    Vì nếu tiếp tục bạn còn fải chịu đựng nhiều nữa đấy
    Mình fải yêu bản thân mình trc thì mới mong ng khác yêu mình chứ nhỉ
  4. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    ôi, bạn bè say sưa bù khú gì cái giờ đó.....cái giờ đó chỉ có tăng 2 tăng 3 thôi.......
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Đầu nóng tóc xù thế thì bao giờ tình yêu mới bình yên và đi thẳng được
  6. gunboy_1907

    gunboy_1907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    ôi mẹ ơi, sao ma? giống thế. Nói thật lo?ng, nếu ma? bạn la? ngươ?i yêu mi?nh thi? mi?nh cho ra đi luôn rô?i.
    Mới yêu ma? đaf đa nghi, ghen tuông thế na?y rô?i thi? đến lúc lấy vê? thi? co?n thế na?o nưfa... hic hic.
    Chân tha?nh 1 câu nưfa: nếu ma? ngy bạn như thế thi? kệ &%&*, tha? ra cho va?i hôm la? xoắn loạn hết ca? lên thôi. Ca?ng la?m căng thi? ca?ng gây khó chịu, giống kiê?u như la? "chó cu?ng dứt giậu" ấy, nhất la? lại gặp pha?i ông na?o quái tính, thích la?m điê?u trái khoáy.
  7. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Em cứ thử 1 lần uống say rồi sẽ hiểu tại sao có thể bắt máy rồi lại ko nghe :(, giọng trai nhà em lúc đấy cộng với men trong người thì chọn phương án ko trả lời là chính xác rồi :)
  8. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Em gái yên tâm, Tết thế này thì hàng họ về quê ăn Tết hết cả, không sợ nó nằm với con nào đâu . Anh nghi là chú em có tí máu rượu hoặc cờ bạc, Tết nhất gặp anh em tranh thủ kiếm tí thôi.
    Mà khả năng cờ bạc là cao đấy
  9. investman

    investman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn, mình đang trong tâm trạng vô cùng khó khăn. mình đang buồn nhiều lắm vì người mình yêu 2 năm qua muốn nói lời chia tay với mình. bọn mình đã có quãng thời gian rất đẹp bên nhau, đã có nhiều dự định và ước mơ cho tương lai...
    mình là một người lơ đễnh, hay quên, đôi khi ko nghĩ kỹ trước khi mình định nói điều gì đó. vì thế đôi khi mình hứa với người yêu nhưng lại không thể thực hiện được, vì nhiều lí do chủ quan lẫn khách quan, mặc dù thực sự mình rất muốn thực hiện lời hứa đó,...
    từ những chuyện nhỏ cho đến những chuyện lớn hơn, bọn mình ngày càng mâu thuẫn với nhau, giận nhau và có những lần cãi nhau, em đã khóc, khóc nhiều lần vì mình thất hứa...
    giờ đây, khi niềm tin và cơ hội đã cạn kiệt, em muốn chia tay, em ko còn tin tưởng vào mình nữa. mình rất yêu em và luôn tự hoàn thiện để lấy lại lòng tin nơi em,...
    mọi người ơi, có thể giúp mình một vài lời khuyên để vượt qua những khó khăn trong tình yêu của bọn mình ko ? sự tin tưởng, thành trì của tình yêu đang lung lay, mình biết làm gì bây giờ....
  10. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Chắc say xỉn rồi đi linh tinh

Chia sẻ trang này