1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu Brasil có được

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi luiz_nazirodelima, 19/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Liệu Brasil có được

    dưới đây là 1 bài viết của tác giả Nguyễn Việt Hà,theo Luiz đó là 1 bài viết rất hay,mong anh em cùng đọc và bàn luận ![bài viết được trích]
    Chiếc lá cuối cùng !

    Đây là tít một truyện ngắn rất nổi tiếng ở Việt Nam của O'Henry, nhà văn tiểu thị dân Mỹ này được văn hào vô sản Nga Maxim Gorky gọi là "lãng mạn rẻ tiền". Truyện ngắn không hẳn đa nghĩa, có một nghĩa kể về sự vớt vát của niềm tin với một văn phong quả thật cũng hơi sến. Nhưng "Chiếc lá cuối cùng" là rất hay vì nó cảm động.

    Có một thiếu nữ nghèo bị trọng bệnh nằm hấp hối hoang mang đếm những chiếc lá thưa thớt từ một cái cây mùa Đông trước cửa sổ. Cô bé tin rằng khi chiếc lá cuối cùng mà rụng thì cũng là điềm định mệnh của mình. Một ông hoạ sĩ già không thời thượng lập cập trèo lên, đã vẽ một chiếc lá vào cây để cô bé tin mà sống. Tất nhiên ông hoạ sĩ cảm lạnh thì mất nhưng cô bé thì còn. Độc giả lã chã nước mắt. Chiếc lá lặng lẽ trở thành một thứ biểu tượng cho sự mong manh cuối tưởng tắt mà không tắt.

    Với đông đảo người yêu bóng đá đẹp thì đội tuyển Braxin hình như cũng là chiếc lá duy nhất đó. Danh thủ Hà Lan lắm thành công và trở thành huấn luyện viên nhiều thất bại Johan Cruiff sau khi xem trận Braxin thắng Đan Mạch ở France 98 đã đau đớn nói "Tôi không thể chịu nổi. Tất cả các đội bóng trên thế giới có thể được quyền đá theo chiến thuật phòng ngự phản công, nhưng riêng Braxin thì không được phép. Khi đội Braxin đá kiểu ấy, đó là nhát dao đâm vào trái tim bóng đá".
    Ông cựu huấn luyện viên của đội quen đá bay **** Barcelone hình như đã hơn một lần phải mổ tim. Trong thời gian hậu phẫu nằm xem tivi, Cruiff đã nhận được không biết bao nhiêu là bó hoa giá đắt, bao nhiêu là vỉ Vitamin loại xịn của những người hâm mộ bóng đá đẹp.

    Selecao (đội tuyển Brazil) được coi là biểu tượng của nghệ thuật chơi bóng không phải chỉ một sớm một chiều. Bốn chục năm trước nó đã có Vava, Didi và Pele. Hai chục năm gần đây nó có Zico và Phalcao. Bây giờ nó đã và đang có Cafu, Rivaldo và Ronaldo. Chính vì thế nó chơi bóng hơi "điên điên" ngẫu hứng, một phẩm chất dễ thấy ở những người khác thường hoặc nói hơi hẹp hơn, ở những nghệ sĩ.
    Nhân loại sẽ bình thường đi biết bao nhiêu lần nếu Van gốc vẽ Đốc tờ Ga sét mà không cắt tai, nếu Lý Bạch say đọc Tương tiến tửu mà không nhảy xuống nước vớt trăng. Những trận chơi hay nhất của đội tuyển Braxin gần đây (cho dù có thể nó thua một tá) là khi hai gã hậu vệ biên Carlos và Cafu lang thang ở hai điểm phạt góc bên sân đối phương và ở sân nhà cô đơn một thủ môn Dida đang hoa tay múa chân hò hét chửi bới các bạn như một thằng hề trong vũ hội hoá trang Các na van.

    Rivaldo là phải rê, kệ, cái chân trái cứ rê quẩn đừng bao giờ chuyền lạnh lùng theo kiểu gã "siêu thợ" Beckham, một thần tượng Ăng lê hoa lệ của bóng đá thương mại. Ronaldo là phải dắt bóng đi qua cả hàng tứ vệ rồi mới sút, đừng có giống gã đồng hương Jardel (cầu thủ Braxin đôi giầy vàng Châu Âu 2002, suýt được vào đội tuyển) nổi tiếng là chọn vị trí ghi bàn tốt theo kiểu đánh đầu vào lưới mà "không biết thằng nào ném bóng vào đầu tao".

    Và hơn hết, đội tuyển áo vàng có một chiếc lá rất đáng kể có tên là Denilson, anh chàng "lắc sĩ" này có cái đảo chân huyền mị, tuy rất vô dụng nhưng khán giả sóng sánh ngây ngất. Đội tuyển Braxin đá thế chắc chắn sẽ bị tụt thu nhập nhưng người xem lại tăng thiên lương bởi trái tim đập mạnh và không bị đâm nát. Xin đứng về phía đám đông hoang dã đang thô lỗ ném cà chua, trứng thối vào "Big Phil", ông huấn luyện viên trưởng đầy máy móc đến vớ vẩn đã đuổi Romario (một trong những gã Môhican cuối cùng của nền bóng đá rê dắt) ra khỏi Selecao................
    *****
    Tất nhiên sau World Cup rồi,bài viết có những chỗ đã hơi sai ,nhưng câu hỏi được đặt ra là Brasil liệu có được chơi phòng thủ?
    Tuy rằng chúng ta là đội chơi đẹp nhất vòng Chung kết vừa qua nhưng khái niệm thủ để thắng cũng đã xuất hiện rất rõ rệt.Liệu có thể chấp nhận điều đó được không?????
    Riêng với cá nhân tôi thì vòng chung kết vừa rồi là quá tuyệt rồi,dù cho có phòng thủ nhưng chúng ta vẫn thể hiện bản chất Selecao trong từng pha bóng.Nhưng,đúng,phải có nhưng ở đây,nếu chúng ta lạm dụng thêm 1 chút,1 chút nữa thôi,thì Selecao có lẽ sẽ không còn là Selecao nữa.
    Hình như BigPhil đã tiến đến giới hạn cuối cùng rồi

    [​IMG]

    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 19/10/2002 ngày 10:34
  2. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng yêu cái đẹp, có hoạ tâm thần mới không yêu cái đẹp. Nhưng cái gì quá cũng không tốt, ví như bạn đi xe ngoài đường nhìn thấy 1 tuyệt thế giai nhân, mải ngóng theo nàng, bạn lao xe đánh rầm vào đít xe người ta !!!
    Ai nói là Brazil của 94, 2002 là không đẹp thì hoàn toàn sai. Cái đẹp của những năm đó thể hiện đúng lúc, đúng chỗ. Có ai nhớ những pha đi bóng, xỉa bóng tài tình của Romario qua nách thủ môn ? Cú nhấc chân bỏ bóng như có mắt sau gáy của Rivaldo, cú gẩy bóng đầy bất ngời của Ro trong trận bán kết. ... Đó chính lf vẻ đẹp của bóng đá nói chung và Brazil nói riêng. Và trên hết, cái đẹp đó được trả công xứng đáng bằng chiếc cúp danh giá.
    Cái gì cũng phải đúng lúc, đúng chỗ. Đẹp là cần nhưng chưa đủ, phải hiệu quả, chắc chắn.
    Những ai yêu Brazil cuồng nhiệt như tôi chắc chắn không bao giờ muốn những gì ở France 98, Italy 90, Mexico 86 hay Espana 82 lặp lại. Không bao giờ lịch sử ghi danh 1 đội chơi đẹp nhưng thất bại. Chúng ta không có gì phải phàn nàn về Selecao nếu họ tiếp tục giành chức vô địch. Bản chất nghệ sĩ không bao giờ mất đi, các bạn cứ yên tâm
  3. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy Selecao sẽ mãi là Selecao chứ không thể mất chất như mấy bác tiền đạo bên Argentina được !
    [​IMG]
  4. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Cũng vì lối chơi đẹp mà các HLV Brazil rất ít khi gọi các tiền đạo thực dụng kiểu Châu Âu như : Jardel , Elber .. vào đội tuyển . Nhưng xét cho cùng thì đó cũng là những quyết định đúng . Lấy người hàng xóm Argentina ra làm ví dụ , họ có những tiền đạo rất thực dụng đạt đẳng cấp cao như Batistuta , Crespo ... nhưng họ không bao giờ thành công trước các đội bóng Châu Âu ? Vì sao ư ? Rất đơn giản vì họ thiếu lối chơi đẹp , thiếu sự lãng mạn của bóng đá .
    WELCOME TO BRAZIL FANS CLUB !​
  5. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    bài viết đó hay đấy nhưng cũng hơi lá cải rùi . bản chất nghệ sĩ đã ăn vào máu của người BR không hpải 1 sớm 1 chiều mà phai nhạt. hãy xem người Nga thi đấu : họ rê , ban hết sức nghệ sĩ nhưng do lạm dụng mà thua sớm chỉ tổ là trò cười . thờithế đã thay đổi , triết lí về cái đẹp cũng thay đổi vì thế theo tôi BR tại vòng Ck vừa qua chơi như thế là đẹp và hợp lí , chẳng hay ho gì chơi NS quá đà để rồi thua TQ .

    A kiss is still a kiss in Casablanca
    But a kiss is not a kiss without your sight
    Please come back to me in Casablanca
    I love you more and more each day as time goes by

Chia sẻ trang này