1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu các bạn có thấy ghen ti với Ma-Nhỏ này không khi tớ có....... Và nếu các bạn cũng có như Ma-Nhỏ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ma-Nho, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ma-Nho

    Ma-Nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Liệu các bạn có thấy ghen ti với Ma-Nhỏ này không khi tớ có....... Và nếu các bạn cũng có như Ma-Nhỏ này thì sao không kể cho

    Tớ có 1 người anh trai khác họ cực kỳ thân,1 nhóm bạn cực kỳ vui
    Các bạn nghĩ gi` khi có người luôn quan tâm dến minh như 1 người anh trai thân thiết, bạn nghĩ sao khi người do tư khi lập nhóm bọn tớ thì luôn chỉ coi nhóm bọn tớ có 8 người mà
    dôi khi do ép buộc cũng phải cho 1 hay 2 người vào tập cùng( à mà quên anh ý dạy võ bọn tớ )ban nghĩ sao khi tất cả moi người o dấy khen 1 cô gái đẹp đi qua và chỉ 1 mình anh ý nói đội tuyển của anh xinh nhất? và sao nhỉ anh dã từng nói 1 câu nóico thể cho là bất hủ nhất : chỉ có 2 dạng người là có thể dạy được ,1 la cực kì thông minh , 2 la cực ki` ngu dốt, và dều công nhận bon tớ thông minh cả( hehhehhe)va` vv ..v...v con nhiều thứ khác nưa mà tớ không kể kẻo có người ghen chết(hehhehe) . Và bạn có biết anh la ai , anh chinh la LÂM KHÁNH TÙNG.
    bạn nghĩ thế nào về 1 nhóm không cùng tuổi tác , âm thậm chí không cung sở thich với nhau, chỉ co 2 diểm chung duy nhất đó là quý anh Tùng va thich bộ môn taekwondo.
    ban co niềm vui như vậy không ? hay la bạn co noềm vui và sự tự hào khác?
    sao bạn không kể cho mọi người nghe nhỉ?






    Được Terminator3 sửa chữa / chuyển vào 27/12/2002 ngày 11:22
  2. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ghanh tị với mèo nhỏ đấy nhưng bạn hãy nghe câu chuyện này để cái đã,đó là một câu chuyện có thật về chính mình đấy.
    Thuở nhỏ,mình rất hay bệnh & mắc toàn những căn bệnh khó chữa khỏi thời bấy giờ,vì thế hầu hết tuổi thơ của mình trở nên cô độc,thiếu vắng tình bạn,thử hỏi có ai mà chịu chơi với một thằng hay bệnh như mình chứ,điều đó đã tạo cho mình một vỏ óc luôn luôn trầm cảm & cô độc,cái vỏ óc ấy đã ở bên cạnh mình như một người bạn thân suốt những năm tiểu học rồi PTCS,nhưng những ngày đầu tiên bước vào ngôi trường cấp 3 thì mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn.Những năm cấp 3 đối với mình là những ngày hạnh phúc nhất,vỏ óc mà mình mang theo những năm trước đã được những người bạn mà mình chưa từng một lần nhìn kĩ khuôn mặt phá vở.Họ thấy mình cô độc,lẻ loi & đã tìm mọi cách để làm mình vui.Cho đến bây giờ mỗi người một nơi,theo đuổi những ước mơ của mình nhưng lúc nào chúng mình cũng hướng về nhau,tận trong thâm tâm mình lúc nào cũng thầm cảm ơn họ,họ luôn là những người bạn tốt của mình
    Chúc luôn vui vẻ & hạnh phúc
    Trần Thế Sơn.
  3. yuki83l

    yuki83l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ .... Lâm Khánh Tùng là ai dzị ??
    Blue Angel
  4. Ma-Nho

    Ma-Nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    anh trai tui đó, chinh xác là sư phụ dậy võ cho tui
  5. vuachientruong

    vuachientruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    M nho oi ....minh thi lai muon co mot nguoi em nhu Ma nho do de ma lam em gai vi nha anh toan chi gai lon hon anh thoi thanh ra chang co ai de ma quan tam nhu anh gi do cua Ma nho ca
    [blue]

Chia sẻ trang này