1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu chăng nên có cái nhìn mới về chữ "trinh" của người con gái VN

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi DucRoman, 28/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng lắm đấy,các chú thì anh ko biết(cũng ko quan tâm đâu)nhưng vợ anh thì phải là người còn nguyên đai,nguyên kiện
  2. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Trót vote cho bác Vinh ở topic khác, biết bác mà nói thế này em chẳng vote nữa, đọc mà tức nổ đom đóm mắt, người giề mà ích kỉ thế không biết, mình thì đi sờ soạng rồi linh tinh đủ thứ mà còn đòi nguyên đai nguyên kiện, trong khi bác thì đã là hàng chơh Giời hay là mông má từ Kim Liên í bác nhẩy?
  3. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Trót vote cho bác Vinh ở topic khác, biết bác mà nói thế này em chẳng vote nữa, đọc mà tức nổ đom đóm mắt, người giề mà ích kỉ thế không biết, mình thì đi sờ soạng rồi linh tinh đủ thứ mà còn đòi nguyên đai nguyên kiện, trong khi bác thì đã là hàng chơh Giời hay là mông má từ Kim Liên í bác nhẩy?
  4. kimir

    kimir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều đâm ra dở, mỗi người mỗi ý kiến quan điểm và quan niệm khác nhau, tranh luận vài chục trang hay vài chục topic nữa thì cũng thế thôi. Nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Chuyện của ai thì người đó tự biết, suy nghĩ quyết định sao để sau này khỏi ân hận và không trái với lương tâm của mình.
    Theo tôi biết, đối với phụ nữ, nụ hôn và lần làm *** đầu tiên rất khó phai trong tâm trí họ, nhất là đối với cô nào lãng mạn, giàu tình cảm, ... cho dù đã qua rất lâu nhưng họ vẫn luôn sống trong những cảm giác thăng hoa ấy, chỉ sợ sau này có cảnh "Đồng giường nhưng không đồng mộng". Như thế thì sẽ rất khổ cho cả 2, nếu liệu không vượt qua được thì nên chia tay.
    Hãy tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm, không lừa dối và làm khổ người khác.
  5. kimir

    kimir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều đâm ra dở, mỗi người mỗi ý kiến quan điểm và quan niệm khác nhau, tranh luận vài chục trang hay vài chục topic nữa thì cũng thế thôi. Nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Chuyện của ai thì người đó tự biết, suy nghĩ quyết định sao để sau này khỏi ân hận và không trái với lương tâm của mình.
    Theo tôi biết, đối với phụ nữ, nụ hôn và lần làm *** đầu tiên rất khó phai trong tâm trí họ, nhất là đối với cô nào lãng mạn, giàu tình cảm, ... cho dù đã qua rất lâu nhưng họ vẫn luôn sống trong những cảm giác thăng hoa ấy, chỉ sợ sau này có cảnh "Đồng giường nhưng không đồng mộng". Như thế thì sẽ rất khổ cho cả 2, nếu liệu không vượt qua được thì nên chia tay.
    Hãy tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm, không lừa dối và làm khổ người khác.
  6. pixelart

    pixelart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì chữ " Trinh" cũng phản ánh lên phần nào về người con gái đó.
    1. Ko biết giữ mình, ko biết kiềm chế --> Dễ hư hỏng nếu như bạn trai bỏ rơi, từ lần sau sẽ buông thả hơn
    Tâm lý khi không còn gì để mất thì chắc các bác cũng hiểu.
    Thực ra ,người đàn ông vị tha thì ko hiếm. Nhưng khi đã yêu thật lòng 1 cô gái, mà khi muốn tiền đến chuyện QHTD . Khi nghe cô ta nói rằng mình ko còn trong trắng, thì lúc đó họ rất buồn. và suy nghĩ rất nhiều. Dù rằng trong khi chưa gặp phải người con gái thì trong suy nghĩ họ rất đơn giản. Ko sao cả, tình yêu ko cần quá khứ trước đây thế nào, yêu em vì chỉ biết đó là em
    Tuy rằng mức độ nghiêm trọng ko đáng nói lắm,bởi lẽ ko vì chuyện đó mà người con trai nói lời chia tay bạn gái mình ( trừ khi đêm tân hôn cô ta mới thổ lộ - Lúc đó anh ta sẽ thấy mình bị lừa dối và bị xúc phạm rất lớn) . nhưng những suy nghĩ tốt đẹp về bạn gái mình sẽ bị mất đi, cảm giác sợ hãi,lo lắng luôn dằn vặt người đàn ông trong 1 thời gian. Và thật ko dễ để quên nó
    Những lúc đó người bạn gái phải biết thật khéo léo, biết quan tâm thật nhiều những lúc này, nếu ko thì chỉ 1 thời gian ngắn sẽ đánh mất tình yêu của mình.
  7. pixelart

    pixelart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì chữ " Trinh" cũng phản ánh lên phần nào về người con gái đó.
    1. Ko biết giữ mình, ko biết kiềm chế --> Dễ hư hỏng nếu như bạn trai bỏ rơi, từ lần sau sẽ buông thả hơn
    Tâm lý khi không còn gì để mất thì chắc các bác cũng hiểu.
    Thực ra ,người đàn ông vị tha thì ko hiếm. Nhưng khi đã yêu thật lòng 1 cô gái, mà khi muốn tiền đến chuyện QHTD . Khi nghe cô ta nói rằng mình ko còn trong trắng, thì lúc đó họ rất buồn. và suy nghĩ rất nhiều. Dù rằng trong khi chưa gặp phải người con gái thì trong suy nghĩ họ rất đơn giản. Ko sao cả, tình yêu ko cần quá khứ trước đây thế nào, yêu em vì chỉ biết đó là em
    Tuy rằng mức độ nghiêm trọng ko đáng nói lắm,bởi lẽ ko vì chuyện đó mà người con trai nói lời chia tay bạn gái mình ( trừ khi đêm tân hôn cô ta mới thổ lộ - Lúc đó anh ta sẽ thấy mình bị lừa dối và bị xúc phạm rất lớn) . nhưng những suy nghĩ tốt đẹp về bạn gái mình sẽ bị mất đi, cảm giác sợ hãi,lo lắng luôn dằn vặt người đàn ông trong 1 thời gian. Và thật ko dễ để quên nó
    Những lúc đó người bạn gái phải biết thật khéo léo, biết quan tâm thật nhiều những lúc này, nếu ko thì chỉ 1 thời gian ngắn sẽ đánh mất tình yêu của mình.
  8. Guest

    Guest Guest

    Chú nào khi yêu chẳng tỏ ra mình là người đàn ông vị tha.Lúc cưới về rồi thì lộ mặt ra ấy chứ.10 thằng đàn ông thì 9 thằng thế nào chẳng cay khi biết người yêu(vợ) mình đã "ấy" rồi.1 thằng còn lại thì yếu hèn sợ mất người yêu quá nên đành cho qua(nhưng trong bụng vẫn cay).Các em gái cứ mơ về người đàn ông tử tế,vị tha (để tha thứ cho cái tội yếu ý chí của mình)đi rồi vỡ mộng cho mà xem(có tha thì cũng có lúc sẽ lôi ra hỏi tội đấy)..Ko chấp mấy chú đi "ấy" lung tung rồi lên án đòi hỏi chị em.
  9. Guest

    Guest Guest

    Chú nào khi yêu chẳng tỏ ra mình là người đàn ông vị tha.Lúc cưới về rồi thì lộ mặt ra ấy chứ.10 thằng đàn ông thì 9 thằng thế nào chẳng cay khi biết người yêu(vợ) mình đã "ấy" rồi.1 thằng còn lại thì yếu hèn sợ mất người yêu quá nên đành cho qua(nhưng trong bụng vẫn cay).Các em gái cứ mơ về người đàn ông tử tế,vị tha (để tha thứ cho cái tội yếu ý chí của mình)đi rồi vỡ mộng cho mà xem(có tha thì cũng có lúc sẽ lôi ra hỏi tội đấy)..Ko chấp mấy chú đi "ấy" lung tung rồi lên án đòi hỏi chị em.
  10. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì khác,tôi đã từng ngủ với mấy người đàn bà thì cớ sao tôi còn đòi hỏi người yêu tôi còn Zin không cơ chứ,đó là suy nghĩ thật sự nghiêm túc của tôi khi nhận định về vấn đề đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này