1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu chăng nên có cái nhìn mới về chữ "trinh" của người con gái VN

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi DucRoman, 28/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì khác,tôi đã từng ngủ với mấy người đàn bà thì cớ sao tôi còn đòi hỏi người yêu tôi còn Zin không cơ chứ,đó là suy nghĩ thật sự nghiêm túc của tôi khi nhận định về vấn đề đó.
  2. RafaelO

    RafaelO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bình luận hay quá, nhưng còn trinh thì vẫn hơn là không, nói cách khác là mất trinh thì kém hơn là còn, điều này đúng với mọi loại đàn ông. Mất rồi xử sự như thế nào thì mới tùy người.
  3. RafaelO

    RafaelO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bình luận hay quá, nhưng còn trinh thì vẫn hơn là không, nói cách khác là mất trinh thì kém hơn là còn, điều này đúng với mọi loại đàn ông. Mất rồi xử sự như thế nào thì mới tùy người.
  4. Guest

    Guest Guest

    Nói chung thì tôi phạm thì dễ thông cảm cho nhau hơn.Công an thì vẫn đi bắt tội phạm còn bảo công an phải "thay đổi" suy nghĩ để tha cho tội phạm thì hơi khó.Có tha thì vẫn thủ sẵn "hàng" đề phòng có ngày tội phạm nó phản mình.
  5. Guest

    Guest Guest

    Nói chung thì tôi phạm thì dễ thông cảm cho nhau hơn.Công an thì vẫn đi bắt tội phạm còn bảo công an phải "thay đổi" suy nghĩ để tha cho tội phạm thì hơi khó.Có tha thì vẫn thủ sẵn "hàng" đề phòng có ngày tội phạm nó phản mình.
  6. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Vậy có khi nào con trai và con gái thay đổi vị thế cho nhau không nhỉ?? Khi đó chữ trinh của con trai đáng fải bàn hơn con gái..TOpic sẽ đổi thành " Liệu chăng nên có cái nhìn mới về chữ trinh của đàn ông VN "......đang mơ về ngày đó xảy ra...
  7. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Vậy có khi nào con trai và con gái thay đổi vị thế cho nhau không nhỉ?? Khi đó chữ trinh của con trai đáng fải bàn hơn con gái..TOpic sẽ đổi thành " Liệu chăng nên có cái nhìn mới về chữ trinh của đàn ông VN "......đang mơ về ngày đó xảy ra...
  8. tmtanhtuan

    tmtanhtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    _Đúng là nói thì dễ... Ở đây có bác nào mạnh dạn lên tiếng "vợ em/tôi không còn trinh khi tôi đến với cô ấy" ?? Cứ tưởng bở ....
    _Tuy thời đại, XH thay đổi nên các chuẩn mực khác cũng bị ảnh hưởng ít nhiều là điều dễ hiểu. Nhưng trai/đàn ông tóc đen, da vàng, mũi tẹt thì vẫn ít nhiều có suy nghĩ về chuẩn mực tiết hạnh của người CON GÁI thông qua cái màng tí tẹo đó. Có liên quan với nhau không ? Dĩ nhiên là có !! Với tai nạn rách ngoài ý muốn, thậm chí là bị cưỡng bức mà còn phải quan ngại cả đời đến chuyện chồng con huống gì là có phút sung sướng gây hậu quả nghiệm trọng?
    _"Đời con gái cũng dĩ vãng...", có người nào lại không muốn mình là kẻ đầu tiên đặt chân lên bề mặt một hành tinh khác??? Tự tin là cần thiết, nhưng ghen tuông, nghi ngờ cũng là những đặc tính khác của loài người. Ai dám quả quyết đằng sau đôi mắt nhắm nghiền kia, những hình ảnh gì đang diễn ra trong đầu họ ?
    _Đòi hỏi "công bằng" trong tình huống này của người phụ nữ với người đàn ông (Việt Nam) là (có chút) dở hơi... Vì chúng ta vẫn chưa, hoặc khó thay đổi được lề lối suy nghĩ của một tập thể, hay cả 1 XH mà chúng ta đang sống. Đành phải chịu thôi, đừng đi ngược lại khi vẫn chưa đủ sức.
    _Lời cuối cùng, tình yêu chân chính cần sự khoan dung, nhưng sự khoan dung đó sẽ dễ có hơn khi có tấm lòng thành thật. Hoặc ít ra, như các bác đã nói trên, sớm vẫn còn hơn muộn, mất ít vẫn tốt hơn mất nhiều.
    Anh Tuấn
  9. tmtanhtuan

    tmtanhtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    _Đúng là nói thì dễ... Ở đây có bác nào mạnh dạn lên tiếng "vợ em/tôi không còn trinh khi tôi đến với cô ấy" ?? Cứ tưởng bở ....
    _Tuy thời đại, XH thay đổi nên các chuẩn mực khác cũng bị ảnh hưởng ít nhiều là điều dễ hiểu. Nhưng trai/đàn ông tóc đen, da vàng, mũi tẹt thì vẫn ít nhiều có suy nghĩ về chuẩn mực tiết hạnh của người CON GÁI thông qua cái màng tí tẹo đó. Có liên quan với nhau không ? Dĩ nhiên là có !! Với tai nạn rách ngoài ý muốn, thậm chí là bị cưỡng bức mà còn phải quan ngại cả đời đến chuyện chồng con huống gì là có phút sung sướng gây hậu quả nghiệm trọng?
    _"Đời con gái cũng dĩ vãng...", có người nào lại không muốn mình là kẻ đầu tiên đặt chân lên bề mặt một hành tinh khác??? Tự tin là cần thiết, nhưng ghen tuông, nghi ngờ cũng là những đặc tính khác của loài người. Ai dám quả quyết đằng sau đôi mắt nhắm nghiền kia, những hình ảnh gì đang diễn ra trong đầu họ ?
    _Đòi hỏi "công bằng" trong tình huống này của người phụ nữ với người đàn ông (Việt Nam) là (có chút) dở hơi... Vì chúng ta vẫn chưa, hoặc khó thay đổi được lề lối suy nghĩ của một tập thể, hay cả 1 XH mà chúng ta đang sống. Đành phải chịu thôi, đừng đi ngược lại khi vẫn chưa đủ sức.
    _Lời cuối cùng, tình yêu chân chính cần sự khoan dung, nhưng sự khoan dung đó sẽ dễ có hơn khi có tấm lòng thành thật. Hoặc ít ra, như các bác đã nói trên, sớm vẫn còn hơn muộn, mất ít vẫn tốt hơn mất nhiều.
    Anh Tuấn
  10. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Quanh quâ?n thế thôi ma? cufng lắm vấn đề ra phết nhâ?y ?
    Các Pác ba?n luận quá hay, môfi Pác một ý kiến nhưng cufng không có gi? sai.
    Cái gi? thi? nó cufng có 2 mặt Trái -Pha?i, Tốt - Xấu, Tích cực - Tiêu cực.
    "Chưf Trinh" thi? đúng la? đáng nga?n va?ng thật vi? nó thê? hiện đức hạnh, nhân phâ?m cu?a ngươ?i con gái. Chứ "cái trinh" bé tí tẹo thi? cha? nói lên cái gi? ca?. Có ngư?oi con Trinh nhưng chắc gi? đaf có phâ?m chất, đức hạnh. Có ngươ?i vi? một lý do na?o đó ma? mất trinh thi? cũng không đánh giá họ Xấu được.
    Vi? vậy muốn đánh giá được ngươ?i con gái tốt hay xấu pha?i mất nhiê?u công ti?m hiê?u, gia đi?nh, bạn be?, ha?ng xóm...
    Vi? một ngươ?i có thê? che dấu cái xấu ơ? 1 nơi chứ không thê? che dấu được ơ? tất ca? mọi nơi.
    Với ngươ?i yêu cufng vậy, chă?ng thế ma? các cụ dạy la? pha?i "ti?m hiê?u" kyf trước khi lấy la? gi?. Pha?i hiê?u cái thâm thúy cu?a các cụ ơ? chôf đó.
    Nếu co?n thi? tốt quá, không co?n thi? xét đạo đức, phâ?m hạnh.
    Bốn chưf " Công, Dung, Ngôn, Hạnh" la? điê?u đê? anh em soi va?o ma? nhi?n nhận vê? ngươ?i con gái, chứ có thấy chưf "trinh" na?o đâu.
    Ve? đẹp ngươ?i con gái thê? hiện qua lơ?i ăn, tiếng nói, cách ứng xư? ( cuộc thi Hoa Hậu na?o ma? chă?ng có phâ?n Ứng xư? la? vi? lef đó), nhân cách đạo đức chứ không dính dáng gi? đến cái Trinh.
    Ơ? đây tôi đê? cập đến "cái nhi?n mới vê? chưf Trinh" chứ không đê? cập đến "cái Trinh".
    Câ?n thận nếu không dêf Cu? Lạc đê? lắm.
    Buô?n như con chuô?n chuô?n
    Thân!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này