1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu chăng nên có cái nhìn mới về chữ "trinh" của người con gái VN

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi DucRoman, 28/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------
    Pác không cho rằng ý kiến của pác là rất .......... nhỏ nhen, ích kỉ àh ? . XIn thưa với pác rằng, hôn nhân gắn liền với tình yêu. tại sao khi 2 người yêu nhau tiến với hôn nhân, mà pác nói " người con gái không hoàn toàn thuộc về mình". ---> cái ý của pác nói là do họ không còn " trinh trắng " khi họ đến với pác sao?. Nhưng điều gì cần trong tình yêu sự " trinh trắng " hay " tình cảm chân thành"????. CŨng như câu nói " chiếm đc thể xác nhưng không chiếm đc tâm hồn". Pác có ý kiến như vậy thì xem chừng pác yêu vì " thể xác" chứ chẳng tâm hồn gì cả. Vậy thì có phải là tình yêu không ?????.
    Đấy là chưa kể từ đấy về sau khi đang nằm trên và admire khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của cô ấy các bác có chắc sẽ không băn khoăn vì cũng có người từng đem lại cho cô ấy khuôn mặt đó ?[/yellow] . hic hic , cái ý kiến này thì ............tôi chịu thua luôn. Xem chừng pác là người rất xét nét, vậy khi ân ái thì vẻ mặt phải như thế nào. Nếu giả xử nếu pác lấy phải cô bạn gái ko còn " trinh " nữa thì thật đau khổ cho cô ta. Chắc hẳn pác sẽ ............ bỏ cô ta mất. Thật là tội nghiệp cho cô gái đó.
  2. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Khổ quá, đến khi nào phụ nữ mới hết bị phán xét về chuyện đó đây? Tôi sẽ cho các bạn xem hai cách dùng từ ngữ khác nhau nhé, để mà tự ngẫm:
    Bạn gái đã quan hệ ******** với bạn trai cũ:
    Ông A nói: Cô ấy thú nhận với tôi rằng ...
    Ông B nói: Cô ấy kể cho tôi nghe rằng ...
    Nên nhớ là không phải cuộc tình cũ nào cũng là một kỷ niệm đáng quên, hay là một sai lầm nhé. Có nhiều người yêu và trao đổi cho nhau lắm (tôi không dùng từ "dâng hiến", có lẽ không hợp nữa, ******** là cả hai cùng hưởng mà)
    Ông A nói: Tôi không chấp nhận được! (???)
    Ông B nói: Tôi ghen! (thẳng thắn hơn, có thế chứ!)
    Ông A nói: Đêm ấy nhìn cô ấy mãn nguyện, tôi lại nghĩ đến thằng kia! Cảm thấy không chịu được! Nhưng mà nếu cô ấy trơ ra, tôi càng cay cú, chắc thằng kia làm tốt hơn tôi rồi! (Tôi là thằng thua cuộc)
    Ông B nói: Đêm đó trong tay tôi cô ấy mãn nguyện lắm, tôi thực sự hạnh phúc! (biết sống và thích nghi)
  3. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Khổ quá, đến khi nào phụ nữ mới hết bị phán xét về chuyện đó đây? Tôi sẽ cho các bạn xem hai cách dùng từ ngữ khác nhau nhé, để mà tự ngẫm:
    Bạn gái đã quan hệ ******** với bạn trai cũ:
    Ông A nói: Cô ấy thú nhận với tôi rằng ...
    Ông B nói: Cô ấy kể cho tôi nghe rằng ...
    Nên nhớ là không phải cuộc tình cũ nào cũng là một kỷ niệm đáng quên, hay là một sai lầm nhé. Có nhiều người yêu và trao đổi cho nhau lắm (tôi không dùng từ "dâng hiến", có lẽ không hợp nữa, ******** là cả hai cùng hưởng mà)
    Ông A nói: Tôi không chấp nhận được! (???)
    Ông B nói: Tôi ghen! (thẳng thắn hơn, có thế chứ!)
    Ông A nói: Đêm ấy nhìn cô ấy mãn nguyện, tôi lại nghĩ đến thằng kia! Cảm thấy không chịu được! Nhưng mà nếu cô ấy trơ ra, tôi càng cay cú, chắc thằng kia làm tốt hơn tôi rồi! (Tôi là thằng thua cuộc)
    Ông B nói: Đêm đó trong tay tôi cô ấy mãn nguyện lắm, tôi thực sự hạnh phúc! (biết sống và thích nghi)
  4. Guest

    Guest Guest

    Ơ,nhưng theo kinh nghiệm các cụ dạy thì mấy em mất trinh rồi lại dễ ngoại tình hơn đấy(với người xưa nghĩa cũ).Lúc chưa cưới ai biết tính cách sau này sẽ ra sao(biết quái được sẽ chung thuỷ hay ko chỉ biết hiện giờ nàng ko còn trong trắng).Ko lẽ tớ ko được cưới 1 em vừa trinh trắng vừa ngoan ngoãn?.Ko lẽ các em ngoan,chung thuỷ thì mất trinh hết rồi còn các em hư đốn,thích ngoại tình thì lại còn trinh?Giờ có 2 em ngoan như nhau,tấm lòng chung thuỷ như nhau mà 1 em còn trinh trắng thì lựa chọn em này vẫn tốt hơn chứ?
  5. Guest

    Guest Guest

    Ơ,nhưng theo kinh nghiệm các cụ dạy thì mấy em mất trinh rồi lại dễ ngoại tình hơn đấy(với người xưa nghĩa cũ).Lúc chưa cưới ai biết tính cách sau này sẽ ra sao(biết quái được sẽ chung thuỷ hay ko chỉ biết hiện giờ nàng ko còn trong trắng).Ko lẽ tớ ko được cưới 1 em vừa trinh trắng vừa ngoan ngoãn?.Ko lẽ các em ngoan,chung thuỷ thì mất trinh hết rồi còn các em hư đốn,thích ngoại tình thì lại còn trinh?Giờ có 2 em ngoan như nhau,tấm lòng chung thuỷ như nhau mà 1 em còn trinh trắng thì lựa chọn em này vẫn tốt hơn chứ?
  6. Guest

    Guest Guest

    Tổng kết cách nhìn mới về trinh tiết:
    -**********(riêng của nữ):hiện giờ khoa học đã chứng minh sự phản khoa học khi dùng ********** để xác định còn hay mất=>phương pháp này đã cổ hủ,lỗi thời,chú nào vẫn áp dụng thì do đầu óc chưa tiến hoá.
    -Trinh tiết(cả nam,nữ):vẫn được coi trọng như xưa.
    Tổng kết về các bác "cao thượng":
    -Yêu nhau thì ko quan trọng chuyện trinh tiết,tính cách là đủ(hỡi ôi,tính cách lúc yêu nhau thì thế nhưng ai biết sau này sẽ ra sao,còn gia đình,họ hàng nữa chứ?).Sao câu nói này giống kiểu câu:"1 túp lều tranh 2 trái tim vàng quá"=>chả thực tế chút nào.
    -Bảo vệ những người đã "ấy"(được tô vẽ bằng từ "dâng hiến" cho tình yêu nhưng thực chất chỉ là hành động ko kiềm chế nổi bản năng sinh vật) trước khi cưới và quay ra kết tội ngược những người đòi hỏi trinh tiết là ích kỉ(tôi ko nghĩ thế,ai "dâng hiến" cho người yêu cũ mới là ích kỉ với người hiện tại).
    -VD mà các bác hay đưa ra là:mất trinh nhưng tính tốt,còn trinh nhưng tính xấu và hỏi chọn em nào(tôi chả chọn ai)=>ko lẽ ko có em nào còn trinh tính tốt hay sao mà suốt ngày đưa ra VD này?
    Những bác "cao thượng" chưa hẳn đã tốt,các bác đang góp phần làm các em gái thoải mái tự nguyện "dâng hiến" cho người yêu đấy(vì nghĩ thế là vô tội)=>lại có cơ hội cho các bác tiếp tục "cao thượng" cứu vớt linh hồn nhá.
    P/S:xin được nhắc lại,"ấy" trước khí cưới mà vô tội chỉ có bị hiếp dâm thôi.
  7. Guest

    Guest Guest

    Tổng kết cách nhìn mới về trinh tiết:
    -**********(riêng của nữ):hiện giờ khoa học đã chứng minh sự phản khoa học khi dùng ********** để xác định còn hay mất=>phương pháp này đã cổ hủ,lỗi thời,chú nào vẫn áp dụng thì do đầu óc chưa tiến hoá.
    -Trinh tiết(cả nam,nữ):vẫn được coi trọng như xưa.
    Tổng kết về các bác "cao thượng":
    -Yêu nhau thì ko quan trọng chuyện trinh tiết,tính cách là đủ(hỡi ôi,tính cách lúc yêu nhau thì thế nhưng ai biết sau này sẽ ra sao,còn gia đình,họ hàng nữa chứ?).Sao câu nói này giống kiểu câu:"1 túp lều tranh 2 trái tim vàng quá"=>chả thực tế chút nào.
    -Bảo vệ những người đã "ấy"(được tô vẽ bằng từ "dâng hiến" cho tình yêu nhưng thực chất chỉ là hành động ko kiềm chế nổi bản năng sinh vật) trước khi cưới và quay ra kết tội ngược những người đòi hỏi trinh tiết là ích kỉ(tôi ko nghĩ thế,ai "dâng hiến" cho người yêu cũ mới là ích kỉ với người hiện tại).
    -VD mà các bác hay đưa ra là:mất trinh nhưng tính tốt,còn trinh nhưng tính xấu và hỏi chọn em nào(tôi chả chọn ai)=>ko lẽ ko có em nào còn trinh tính tốt hay sao mà suốt ngày đưa ra VD này?
    Những bác "cao thượng" chưa hẳn đã tốt,các bác đang góp phần làm các em gái thoải mái tự nguyện "dâng hiến" cho người yêu đấy(vì nghĩ thế là vô tội)=>lại có cơ hội cho các bác tiếp tục "cao thượng" cứu vớt linh hồn nhá.
    P/S:xin được nhắc lại,"ấy" trước khí cưới mà vô tội chỉ có bị hiếp dâm thôi.
  8. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói là nói cách hiểu của bạn về câu "Thà lấy đĩ về làm vợ còn hơn là lấy vợ về làm đĩ ấy", bạn tìm hộ tớ xem tớ nói bạn ko được thích em này em nọ đâu. MỌi người đang bàn tới một người thì tấm lòng con người quan trọng hơn hay cái màng đó hơn, chứ bạn chọn ai thì mặc kệ, ai care đâu. Mà thực tế cho thấy chẳng có ai giống ai cả, nên bạn cứ kêu 2 em ngoan như nhau, chung thuỷ như nhau, thế còn tính cách thì sao nhỉ?? Đừng nói lại giống nhau tiếp thì tớ chịu thua đó. Đến bọn tớ là twins mà tính tình lại chẳng giống nhau nữa nên nếu xét 2 người nào đó với nhau, chẳng ai giống nhau như đúc cả. Hay bạn yêu một người bạn chẳng quan tâm tính tình người ta có fù hợp với bạn hay ko, chỉ thấy người ta có cái màng còn, ngoan ngoãn, chung thuỷ ( chắc gì) là đâm đầu vào cưới... Tớ cũng chẳng nói những người còn ********** là hư đốn, nhưng mà ko fải tuyệt đối, còn các bạn cứ vơ đũa cả nắm, em nào QH rồi là hư đốn, được thể mất rồi là dễ ngủ với anh này anh nọ. Bạn giỏi bạn chứng minh cho tớ đi, đừng nói là thiên hạ nói thế nhé. Giờ tớ cứ hỏi bạn cái này cái đã: Nếu có một em vô cùng yêu bạn, rất ngoan ngoãn, tính tình rất hợp với bạn và rất chung thuỷ (chẳng nói trước được) nhưng ko còn ********** đó vì đã QH với người iu cũ và một em rất yêu bạn, cũng rất ngoan ngoãn, tính tình ko hợp lắm với bạn (bạn tìm thấy điểm gì đó ko hợp) và cũng chung thuỷ (cũng ko chắc nhưng cứ cho là vậy đi) và còn nguyên trinh trắng (chắc gì đấy là còn nguyên) thì bạn chọn ai??? Tình yêu người ta nhìn vào tấm lòng yêu thương 2 người dành cho nhau, nhìn vào niềm tin dành cho nhau thì mới yêu lâu dài được. Ở thời đại này, chẳng ai đảm bảo em nào còn trinh nghĩa là còn trong trắng.... Oral *** chẳng đầy ra đấy, khác mỗi cái còn màng hay không thôi, mà màng lại chỉ cần xoè ra vài triệu đồng là vá được rồi. Đến chịu bạn này đó. Bạn ở Nga bạn cũng fải mở mang thực tế đi chứ, ngồi đó mà ví dụ này nọ thì cứ bay trên mây dài dài. Thôi năm mới chúc bạn Đ lớn thêm 1 tuổi, cũng lớn thêm trong cách suy nghĩ nhé.
  9. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói là nói cách hiểu của bạn về câu "Thà lấy đĩ về làm vợ còn hơn là lấy vợ về làm đĩ ấy", bạn tìm hộ tớ xem tớ nói bạn ko được thích em này em nọ đâu. MỌi người đang bàn tới một người thì tấm lòng con người quan trọng hơn hay cái màng đó hơn, chứ bạn chọn ai thì mặc kệ, ai care đâu. Mà thực tế cho thấy chẳng có ai giống ai cả, nên bạn cứ kêu 2 em ngoan như nhau, chung thuỷ như nhau, thế còn tính cách thì sao nhỉ?? Đừng nói lại giống nhau tiếp thì tớ chịu thua đó. Đến bọn tớ là twins mà tính tình lại chẳng giống nhau nữa nên nếu xét 2 người nào đó với nhau, chẳng ai giống nhau như đúc cả. Hay bạn yêu một người bạn chẳng quan tâm tính tình người ta có fù hợp với bạn hay ko, chỉ thấy người ta có cái màng còn, ngoan ngoãn, chung thuỷ ( chắc gì) là đâm đầu vào cưới... Tớ cũng chẳng nói những người còn ********** là hư đốn, nhưng mà ko fải tuyệt đối, còn các bạn cứ vơ đũa cả nắm, em nào QH rồi là hư đốn, được thể mất rồi là dễ ngủ với anh này anh nọ. Bạn giỏi bạn chứng minh cho tớ đi, đừng nói là thiên hạ nói thế nhé. Giờ tớ cứ hỏi bạn cái này cái đã: Nếu có một em vô cùng yêu bạn, rất ngoan ngoãn, tính tình rất hợp với bạn và rất chung thuỷ (chẳng nói trước được) nhưng ko còn ********** đó vì đã QH với người iu cũ và một em rất yêu bạn, cũng rất ngoan ngoãn, tính tình ko hợp lắm với bạn (bạn tìm thấy điểm gì đó ko hợp) và cũng chung thuỷ (cũng ko chắc nhưng cứ cho là vậy đi) và còn nguyên trinh trắng (chắc gì đấy là còn nguyên) thì bạn chọn ai??? Tình yêu người ta nhìn vào tấm lòng yêu thương 2 người dành cho nhau, nhìn vào niềm tin dành cho nhau thì mới yêu lâu dài được. Ở thời đại này, chẳng ai đảm bảo em nào còn trinh nghĩa là còn trong trắng.... Oral *** chẳng đầy ra đấy, khác mỗi cái còn màng hay không thôi, mà màng lại chỉ cần xoè ra vài triệu đồng là vá được rồi. Đến chịu bạn này đó. Bạn ở Nga bạn cũng fải mở mang thực tế đi chứ, ngồi đó mà ví dụ này nọ thì cứ bay trên mây dài dài. Thôi năm mới chúc bạn Đ lớn thêm 1 tuổi, cũng lớn thêm trong cách suy nghĩ nhé.
  10. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hahha nói như con nít ý, 20 tuổi đầu đến nói rồi mà còn nhắc lại cho ai nghe đây ko biết. Bạn ko đọc chủ đề QHTD là có tội hay ko à?? Mà nói thế này khác gì bạn kêu QHTD trước khi cưới là có tội. Thế mà lần trước hỏi còn chối đây đẩy. Giấu đầu hở đuôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này