1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu chăng nên có cái nhìn mới về chữ "trinh" của người con gái VN

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi DucRoman, 28/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Trinh tiết là cái quái gì mà suốt ngày phải bàn tán cãi nhau vì nó?chẹp.Vất cái trinh tiết ấy vào nơi nào ko có ánh sáng mặt trời đi...
  2. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết rồi, bạn này fát biểu y xì đúc câu fát biểu của 1 người trước đây và bị fản đối kịch liệt: Những ai quan hệ với người yêu thì bị gọi là sống buông thả Thôi tớ ko nói nhiều nữa, có gì bạn tham kháo mấy topic trước nhé, bạn Đức viết mấy bài khác thì nghe khá hay ho, có lý nhưng đến bài này tớ ứ nuốt được. Để tớ fân tích cho bạn Đức nghe nhé:
    - Một người chưa bao giờ quan hệ thì ko bào giờ nghĩ QH thì sẽ sung sướng, mà chẳng ai sung sướng được lúc đầu. Tớ thấy nhiều người kêu đau là đằng khác ---> cái lý do của bạn chỉ thích hợp với những ai đã từng QH với người này người nọ thôi nhá. Giờ tớ hỏi bạn: Chắc bạn chưa quan hệ đúng ko?? Thế bạn có cảm thấy được sướng khi quan hệ với người yêu bạn ko?? Đã hưởng đâu mà biết, hay lại vểnh tai lên hóng người này người nọ???
    - Còn con gái QH vì bạn Đức trẻ con ngây thơ nghĩ luỵ vì tình ấy, bạn cũng đừng vơ đũa cả nắm, tớ cá với bạn Đức là có nhiều người con gái QH vì họ tự nguyện chứ họ sợ đêk gì người yêu họ bỏ đâu. Và tớ thấy nhiều đôi yêu nhau, qh xong còn yêu hơn ấy chứ. Cái chuyện đánh giá 1 người con gái qua chuyện quan hệ thì chỉ có người yêu họ đánh giá thôi vì cách họ biểu lộ tình cảm, cảm xúc đối với bạn trai họ, bạn Đức ko được hưởng đâu nên bạn Đức cứ tránh sang một bên, cầu chúc họ hạnh phúc cái đã rồi thích đánh giá họ thế nào thì đánh giá, ko khéo bạn lại ghen tị với họ ấy chứ Mà bạn kêu 1 bên có lợi là bên nào thế nhỉ?? Trai hay gái?? Trong trường hợp bạn Đức thì chắc là con gái có lợi trong chuyện này vì bạn Đức nghĩ nếu QH thì con gái sẽ giữ được người yêu đúng ko nhỉ?? Nhảm nhí thật
    Con gái còn trinh thì đáng quý, nhưng con gái ko còn cũng đáng quý vì quyền cá nhân của mỗi người và không thể vơ đũa cả nắm là tất cả những người không còn ********** là xấu xa, sống buông thả được ạ. Thiết nghĩ bao nhiêu % số người trên thế giời này muốn nhận mình là sống buông thả khi nói những ai muốn QH với người yêu là buông thả??
    Được KieuTram sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 26/12/2004
  3. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết rồi, bạn này fát biểu y xì đúc câu fát biểu của 1 người trước đây và bị fản đối kịch liệt: Những ai quan hệ với người yêu thì bị gọi là sống buông thả Thôi tớ ko nói nhiều nữa, có gì bạn tham kháo mấy topic trước nhé, bạn Đức viết mấy bài khác thì nghe khá hay ho, có lý nhưng đến bài này tớ ứ nuốt được. Để tớ fân tích cho bạn Đức nghe nhé:
    - Một người chưa bao giờ quan hệ thì ko bào giờ nghĩ QH thì sẽ sung sướng, mà chẳng ai sung sướng được lúc đầu. Tớ thấy nhiều người kêu đau là đằng khác ---> cái lý do của bạn chỉ thích hợp với những ai đã từng QH với người này người nọ thôi nhá. Giờ tớ hỏi bạn: Chắc bạn chưa quan hệ đúng ko?? Thế bạn có cảm thấy được sướng khi quan hệ với người yêu bạn ko?? Đã hưởng đâu mà biết, hay lại vểnh tai lên hóng người này người nọ???
    - Còn con gái QH vì bạn Đức trẻ con ngây thơ nghĩ luỵ vì tình ấy, bạn cũng đừng vơ đũa cả nắm, tớ cá với bạn Đức là có nhiều người con gái QH vì họ tự nguyện chứ họ sợ đêk gì người yêu họ bỏ đâu. Và tớ thấy nhiều đôi yêu nhau, qh xong còn yêu hơn ấy chứ. Cái chuyện đánh giá 1 người con gái qua chuyện quan hệ thì chỉ có người yêu họ đánh giá thôi vì cách họ biểu lộ tình cảm, cảm xúc đối với bạn trai họ, bạn Đức ko được hưởng đâu nên bạn Đức cứ tránh sang một bên, cầu chúc họ hạnh phúc cái đã rồi thích đánh giá họ thế nào thì đánh giá, ko khéo bạn lại ghen tị với họ ấy chứ Mà bạn kêu 1 bên có lợi là bên nào thế nhỉ?? Trai hay gái?? Trong trường hợp bạn Đức thì chắc là con gái có lợi trong chuyện này vì bạn Đức nghĩ nếu QH thì con gái sẽ giữ được người yêu đúng ko nhỉ?? Nhảm nhí thật
    Con gái còn trinh thì đáng quý, nhưng con gái ko còn cũng đáng quý vì quyền cá nhân của mỗi người và không thể vơ đũa cả nắm là tất cả những người không còn ********** là xấu xa, sống buông thả được ạ. Thiết nghĩ bao nhiêu % số người trên thế giời này muốn nhận mình là sống buông thả khi nói những ai muốn QH với người yêu là buông thả??
    Được KieuTram sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 26/12/2004
  4. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Àh, giờ mới đọc kỹ lại bài trên của bạn Đức, bạn ấy chỉ viết cho những người sống buông thả thôi. Thế thì tớ nghĩ bạn viết trong này bằng thừa vì những người sống buông thả cũng ko có thời gian vào đây đọc bài, viết bài đâu. HỌ có khối việc để làm như đi chơi, xxx với người yêu họ đó. Chứ một khi nói người ta đã buông thả rồi, thì chẳng có gì gọi là sợ mất tình yêu ở đây cả. Những người sống buông thả ko chỉ QH với người yêu mà còn quan hệ với người khác ngoài người yêu, họ cảm giác được sự sung sướng như bạn Đức nói thì tớ cũng thấy có lý hơn. Nhưng mà hơi thừa.
  5. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Àh, giờ mới đọc kỹ lại bài trên của bạn Đức, bạn ấy chỉ viết cho những người sống buông thả thôi. Thế thì tớ nghĩ bạn viết trong này bằng thừa vì những người sống buông thả cũng ko có thời gian vào đây đọc bài, viết bài đâu. HỌ có khối việc để làm như đi chơi, xxx với người yêu họ đó. Chứ một khi nói người ta đã buông thả rồi, thì chẳng có gì gọi là sợ mất tình yêu ở đây cả. Những người sống buông thả ko chỉ QH với người yêu mà còn quan hệ với người khác ngoài người yêu, họ cảm giác được sự sung sướng như bạn Đức nói thì tớ cũng thấy có lý hơn. Nhưng mà hơi thừa.
  6. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì bạn Đức có rất nhiều bài đi sai chủ đề topic đó. Bạn có cần tớ chỉ ra ko vậy??? Nhớ đừng nhờ MOD xoá những bài đó của bạn trước khi gật đầu với tớ nhé.
  7. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì bạn Đức có rất nhiều bài đi sai chủ đề topic đó. Bạn có cần tớ chỉ ra ko vậy??? Nhớ đừng nhờ MOD xoá những bài đó của bạn trước khi gật đầu với tớ nhé.
  8. Guest

    Guest Guest

    -Dòng chữ đỏ:hình như Trâm nhầm.Ai bảo người chưa bao giờ "ấy" lại nghĩ "ấy" ko sướng(ko sướng thì làm làm zề,cắn răng chịu đau để có con à?)?
    -Dòng chữ da cam:cứ phải dí súng vào đầu bóp cò mới biết là chết à(ko cần làm cũng nhận thức được chứ,đây là ví von thôi nhé,đừng có suy diễn linh tinh).Hỏi lại Trâm:"Thế bạn đã "ấy" chưa hay cũng chỉ vểnh tai lên nghe ngóng này nọ?"
    -Dòng xanh da trời:thế bạn có biết nguyên nhân của sự tự nguyện "dâng hiến" đấy ko?(tớ đã đề cập rồi đấy).
    -Dòng màu tím:có sống trong "rừng" đâu mà chỉ có mỗi người yêu đánh giá?
    -Dòng màu xám:thực ra là 2 bên cùng có lợi nhưng 1 bên vẫn giả vờ kêu mất mát(câu này thì Trâm hiểu sai rồi nhé).
    -Dòng màu vàng:mỗi nơi có phong tục tập quán riêng.Có việc tốt ở chỗ này đến chỗ khác lại thành xấu.Sống ở đâu phải nhập gia tuỳ tục.Muốn thay đổi quan niệm ko phải đơn giản đâu,cứ đứng núi này trông núi nọ.Nhưng dù sao 1 việc dù xấu đến đâu nếu mọi người cùng làm lại hoá thành bình thường,việc tốt thôi mà.
  9. Guest

    Guest Guest

    -Dòng chữ đỏ:hình như Trâm nhầm.Ai bảo người chưa bao giờ "ấy" lại nghĩ "ấy" ko sướng(ko sướng thì làm làm zề,cắn răng chịu đau để có con à?)?
    -Dòng chữ da cam:cứ phải dí súng vào đầu bóp cò mới biết là chết à(ko cần làm cũng nhận thức được chứ,đây là ví von thôi nhé,đừng có suy diễn linh tinh).Hỏi lại Trâm:"Thế bạn đã "ấy" chưa hay cũng chỉ vểnh tai lên nghe ngóng này nọ?"
    -Dòng xanh da trời:thế bạn có biết nguyên nhân của sự tự nguyện "dâng hiến" đấy ko?(tớ đã đề cập rồi đấy).
    -Dòng màu tím:có sống trong "rừng" đâu mà chỉ có mỗi người yêu đánh giá?
    -Dòng màu xám:thực ra là 2 bên cùng có lợi nhưng 1 bên vẫn giả vờ kêu mất mát(câu này thì Trâm hiểu sai rồi nhé).
    -Dòng màu vàng:mỗi nơi có phong tục tập quán riêng.Có việc tốt ở chỗ này đến chỗ khác lại thành xấu.Sống ở đâu phải nhập gia tuỳ tục.Muốn thay đổi quan niệm ko phải đơn giản đâu,cứ đứng núi này trông núi nọ.Nhưng dù sao 1 việc dù xấu đến đâu nếu mọi người cùng làm lại hoá thành bình thường,việc tốt thôi mà.
  10. Guest

    Guest Guest

    Chính cái quan niệm quan hệ với người yêu ko phải là buông thả mới dẫn đến nhiều chuyện đau lòng =>đây là sự ngây thơ của các cô gái có thể bị kẻ xấu lợi dụng dễ dàng(may mắn thì gặp được người tốt ko thì lãnh hậu quả).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này