1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu chăng nên có cái nhìn mới về chữ "trinh" của người con gái VN

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi DucRoman, 28/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. glovingu4everds

    glovingu4everds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Không còn trinh không có nghĩa là không có đạo đức, cũng không phải mất ngàn lượng vàng. Nhưng nếu không vì lý do nào đặc biệt mà giữ gìn được thì vẫn tốt hơn.
  2. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Nên thẳng thắn.
    Phụ nữ không hề có nhu cầu ******** thua kém đàn ông. Tôi biết có những tai nạn làm phụ nữ mất trinh. Tuy nhiên, tôi không muốn đào sâu về chuyện "tai nạn" này quá nhiều, vì làm như thế giống như đi bào chữa dài dòng. Không cần bào chữa gì cả!
    Dù nói lòng vòng, xa gần, ví von thế nào đi nữa, theo tôi, chữ "Trinh" vẫn có nghĩa là "Chưa bao giờ quan hệ ******** theo cách thông thường ("***** VS vagina") "[/b]
    Phần lớn cánh đàn ông chỉ quan tâm đến ý nghĩa này của chữ "Trinh" thôi.
    Nếu một người phụ nữ không có "Trinh", người ta dễ quy chụp cho họ là "không nghiêm túc", "không ngoan", "không nề nếp" vv., nói chung là những tính xấu.
    Thế còn đàn ông thì sao? Người phụ nữ Việt Nam vẫn còn nhiều suy nghĩ Á Đông, chấp nhận những người đàn ông có kinh nghiệm chăn gối với phụ nữ, nhiều người chép miệng và nói "đàn ông mà!". Trong khi đàn ông nhiều người quá coi trọng vai trò và "thể diện" của họ, rất gay gắt phán xét những người phụ nữ đã từng quan hệ ********.
    Cái đó là không công bằng nam nữ trong suy nghĩ về ********, cần khắc phục.
  3. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Nên thẳng thắn.
    Phụ nữ không hề có nhu cầu ******** thua kém đàn ông. Tôi biết có những tai nạn làm phụ nữ mất trinh. Tuy nhiên, tôi không muốn đào sâu về chuyện "tai nạn" này quá nhiều, vì làm như thế giống như đi bào chữa dài dòng. Không cần bào chữa gì cả!
    Dù nói lòng vòng, xa gần, ví von thế nào đi nữa, theo tôi, chữ "Trinh" vẫn có nghĩa là "Chưa bao giờ quan hệ ******** theo cách thông thường ("***** VS vagina") "[/b]
    Phần lớn cánh đàn ông chỉ quan tâm đến ý nghĩa này của chữ "Trinh" thôi.
    Nếu một người phụ nữ không có "Trinh", người ta dễ quy chụp cho họ là "không nghiêm túc", "không ngoan", "không nề nếp" vv., nói chung là những tính xấu.
    Thế còn đàn ông thì sao? Người phụ nữ Việt Nam vẫn còn nhiều suy nghĩ Á Đông, chấp nhận những người đàn ông có kinh nghiệm chăn gối với phụ nữ, nhiều người chép miệng và nói "đàn ông mà!". Trong khi đàn ông nhiều người quá coi trọng vai trò và "thể diện" của họ, rất gay gắt phán xét những người phụ nữ đã từng quan hệ ********.
    Cái đó là không công bằng nam nữ trong suy nghĩ về ********, cần khắc phục.
  4. chau1979

    chau1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    có thì càng tốt không có cũng không sao, nhưng đứng quá đáng là được.
    thời gian sẽ tra lời tất cả
  5. chau1979

    chau1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    có thì càng tốt không có cũng không sao, nhưng đứng quá đáng là được.
    thời gian sẽ tra lời tất cả
  6. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Ga lang thang nói rat trúng ý mình, anh 79 nói cũng đúng.
    Cần khác phục đó là cái nhìn mới của con người hiện đại đối với chữ "trinh" để công bằng hơn với phụ nữ.
    Tại sao cánh đàn ông lại quan hệ trước khi hôn nhân ( để chứng tỏ bản lĩnh hay lấy kinh nghiệm, hay giải quyết "nhu cầu" ) trong khi đó lại phê phán những người phụ nữ đã có quan hệ. Điều này là bất công. Muốn công bằng thì phải đánh giá người phụ nữ theo góc độ có yêu thương chồng không, phẩm hạnh đạo đức thế nào, văn hoá ra sao, học thức ? chứ không nên chỉ dựa vào còn hay mất trinh mà đánh giá .
    Các Pác đồng ý với quan điểm của em không ?
    Đã tin yêu người ta rồi, đã cưới rồi mà đến khi biết sự thật là vợ mình mất trinh thì các Pác cũng đừng có nói nọ kia hay nghi này nghi nọ.
    Cũng nên khuyến khích chị em nên nói thật khi còn đang yêu nhau để nếu thông cảm được thì mới tiến tới hôn nhân, không thông cảm thì chia tay là tốt cho cả hai người đùng để đên khi lấy nhau rồi mà lại lục đục.
    Thân !
  7. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Ga lang thang nói rat trúng ý mình, anh 79 nói cũng đúng.
    Cần khác phục đó là cái nhìn mới của con người hiện đại đối với chữ "trinh" để công bằng hơn với phụ nữ.
    Tại sao cánh đàn ông lại quan hệ trước khi hôn nhân ( để chứng tỏ bản lĩnh hay lấy kinh nghiệm, hay giải quyết "nhu cầu" ) trong khi đó lại phê phán những người phụ nữ đã có quan hệ. Điều này là bất công. Muốn công bằng thì phải đánh giá người phụ nữ theo góc độ có yêu thương chồng không, phẩm hạnh đạo đức thế nào, văn hoá ra sao, học thức ? chứ không nên chỉ dựa vào còn hay mất trinh mà đánh giá .
    Các Pác đồng ý với quan điểm của em không ?
    Đã tin yêu người ta rồi, đã cưới rồi mà đến khi biết sự thật là vợ mình mất trinh thì các Pác cũng đừng có nói nọ kia hay nghi này nghi nọ.
    Cũng nên khuyến khích chị em nên nói thật khi còn đang yêu nhau để nếu thông cảm được thì mới tiến tới hôn nhân, không thông cảm thì chia tay là tốt cho cả hai người đùng để đên khi lấy nhau rồi mà lại lục đục.
    Thân !
  8. some_angel

    some_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cao thượng và tiến bộ là những thứ mà người đọc cảm nhận được từ topic này. Thế nhưng đã bao giờ các bác nghĩ về tương lai gần khi các bác xây dựng gia đình do không may mắn hoặc thiếu hiểu biết mà lấy được một người không hoàn toàn thuộc về mình, các bác sẽ ntn trong đêm tân hôn ?
    Náo nức, mong chờ -> phấn khởi kiểm tra -> tìm ra kết quả -> thất vọng tràn trề !
    Đấy là chưa kể từ đấy về sau khi đang nằm trên và admire khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của cô ấy các bác có chắc sẽ không băn khoăn vì cũng có người từng đem lại cho cô ấy khuôn mặt đó ?
    Tất nhiên ý kiến của em chỉ mang ý nghĩa tham khảo và không hề ám chỉ tới những bạn gái do tai nạn mà đánh mất tem bảo hiểm của mình.
    If you don''t sure so check it now, check it now so you''ll sure she can''t be a virgin one again !
  9. some_angel

    some_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cao thượng và tiến bộ là những thứ mà người đọc cảm nhận được từ topic này. Thế nhưng đã bao giờ các bác nghĩ về tương lai gần khi các bác xây dựng gia đình do không may mắn hoặc thiếu hiểu biết mà lấy được một người không hoàn toàn thuộc về mình, các bác sẽ ntn trong đêm tân hôn ?
    Náo nức, mong chờ -> phấn khởi kiểm tra -> tìm ra kết quả -> thất vọng tràn trề !
    Đấy là chưa kể từ đấy về sau khi đang nằm trên và admire khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của cô ấy các bác có chắc sẽ không băn khoăn vì cũng có người từng đem lại cho cô ấy khuôn mặt đó ?
    Tất nhiên ý kiến của em chỉ mang ý nghĩa tham khảo và không hề ám chỉ tới những bạn gái do tai nạn mà đánh mất tem bảo hiểm của mình.
    If you don''t sure so check it now, check it now so you''ll sure she can''t be a virgin one again !
  10. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    some_angel đã viết:
    Cao thượng và tiến bộ là những thứ mà người đọc cảm nhận được từ topic này. Thế nhưng đã bao giờ các bác nghĩ về tương lai gần khi các bác xây dựng gia đình do không may mắn hoặc thiếu hiểu biết mà lấy được một người không hoàn toàn thuộc về mình, các bác sẽ ntn trong đêm tân hôn ?
    Náo nức, mong chờ -> phấn khởi kiểm tra -> tìm ra kết quả -> thất vọng tràn trề !
    Đấy là chưa kể từ đấy về sau khi đang nằm trên và admire khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của cô ấy các bác có chắc sẽ không băn khoăn vì cũng có người từng đem lại cho cô ấy khuôn mặt đó ?
    Tất nhiên ý kiến của em chỉ mang ý nghĩa tham khảo và không hề ám chỉ tới những bạn gái do tai nạn mà đánh mất tem bảo hiểm của mình.

    -------------------------------------------------------------------------------------
    ******** với nhau mà không thoải mái, không say sưa làm cho nhau vui, lại đi lo "kiểm tra" ??? ******** cho nhau hay là "tìm sướng" cho riêng mình vậy bạn? Với tinh thần như trên của bài viết, có lẽ tôi hiểu quan điểm của bạn thế nào đối với chuyện này. Riêng tôi thì nghĩ thế này:
    - Người Nam từng trải qua gối chăn, người Nữ cũng không còn trinh tiết >>> dễ chấp nhận nhau
    - Người Nam từng trải qua chăn gối, người Nữ trinh nguyên >> chắc không có vấn đề gì
    - Người Nam "chưa từng", người Nữ "đã từng" >>> Dễ gây cảm giác hụt hẫng và nghi ngờ cho người Nam; đa phần là do sợ dèm pha, sợ mất mặt, sợ không đủ bản lĩnh để "làm hay hơn" người tình cũ, sợ những hiểu biết và từng trải của vợ nhiều hơn mình ...
    Thật tình mà nói, hai người đó lấy nhau vì tình yêu, nhưng có lẽ chưa chuẩn bị tinh thần trước sự việc trên. Bây giờ giới trẻ tự do trong ******** hơn ngày xưa. Các bạn nên chuẩn bị tinh thần đi, để khi gặp chuyện thì cùng nhau bình tĩnh, chấp nhận, và bước tới, vượt qua sự dèm pha ... để xây dựng hạnh phúc. Nếu các bạn làm được thì các bạn sẽ hạnh phúc, nếu không được có nghĩa là thất bại. Thất bại chính là ở chỗ không cải thiện được tình hình, chứ không phải do "xui xẻo".
    Chúc các bạn vui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này