1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu chăng nên có cái nhìn mới về chữ "trinh" của người con gái VN

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi DucRoman, 28/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Joe259

    Joe259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ================================

    Cái bác này đã cà dốt mà cứ le te xu hào xóa vì đả kích cá nhân. Luận thì lọc cọc như xe thổ mộ mà đòi Kết nữa .. ac ac ...
    Tây hoá mới chả Á Đông, "trinh tiết" mà là bao gồm cả tứ Đức ? Mỗi thế thôi đã chả biết mà phán cứ y như người khôn í . Trinh tiết là phẩm hạnh của người phụ nữ, nó vốn thuộc về chữ Hạnh thôi bác ạ . Xem chừng bác không luận nổi 3 chữ Công, Dung & Ngôn rồi
    trong khi đàn ông thời đại mới người ta ko coi trọng ********** nữa,chỉ coi trọng trinh tiết(đánh giá qua phong cách sống). >>> <<< -Thích lôi tính cách,lòng chung thuỷ...để chứng minh sự ko cần thiết của trinh tiết trong khi trinh tiết bao gồm cả tứ đức:công,dung,ngôn,hạnh
    hehe, bác không thấy bác mâu thuẫn hả ? Trên 1 đàng, dưới 1 nẻo ... ac ac ... Trên thì bảo, đàn ông thời mới chỉ coi trọng trinh tiết, còn ghi chú trinh tiết là .. phong cách sống .
    Dưới thì bảo người ta cứ thích lôi tính cách hay lòng chung thuỷ ra chứng minh . Thế thuỷ chung hay tính cách không phải là phong cách sống hay sao ? Hay như bác phán mới đúng : trinh tiết là tất, là bao gồm Công, Dung, Ngôn, Hạnh ??? hé hé, chán quá , bác ở chơi, em kiếu, nhá !
    u?c ndungtuan s?a vo 08:28 ngy 07/09/2005
  2. Mr_Pro

    Mr_Pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói câu này mong được thứ lỗi. Thằng Mĩ từng tuyên bố sẽ lấy gọn Việt Nam trong khoảng 2,3 thế hệ nữa. Khi mà nó tẩy đi được cái văn hoá cổ hủ của người Việt (điều mà ông anh hàng xóm nhà mình đến cả hơn nghìn năm chưa thể đồng hoá nổi do vấn đề văn hoá làng xã) ra khỏi cái đầu của thế hệ trẻ. Tớ chắc một điều, thế hệ chúng mình còn được nhồi sọ tư tưởng xã hội chủ nghĩa nhiều lắm, chưa thể oánh được. Dường như tớ đã được nhìn những bước chân đầu tiên của ng Mĩ ở nơi này. Một chút thôi...
    Không phải tớ quá bảo thủ với vấn đề ********, không phải tớ không nhận ra cái hay điều tốt ở cái giáo dục giới tính. Vấn đề ở chỗ TY và ******** không phải là 2 con đương song song. Hiến dâng tất cả không phải điều tất yếu của một tình yêu đẹp. ******** chỉ là món ăn không thể thiếu của hôn nhân. Còn từ TY đến hôn nhân là cả một con đường chông gai...Sao cứ phải đánh đồng mọi điều, trộn vào như một món hổ lốn vậy ( chẳng giống cơm rang thập cẩm chút nào).
    Người ta chỉ nói hoà nhập chứ không phải hoà tan là vì thế. Hút thuốc phải có filter thì mới giảm được nicotin chứ, hút thuốc quấn có hại cho sức khoẻ lắm đấy.
  3. hoahoa9898

    hoahoa9898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ cũng nên phải có cách nhìn mới thật. Đàn ông các cậu toàn suy nghĩ rặt kiểu Á Đông; ví dụ nhé cậu nào cũng kêu là ko quan trọng cái TR í, ok, vậy là tốt. Nhưng có lẽ (tớ đoán) là đa số các cậu này đều chưa vớ phải cô nào mất TR, hoặc có rồi, nhưng các cậu cũng vẫn chưa mặn mà với cô ấy lắm, vì còn hay mất lúc này với các cậu cũng ko khác nhau mấy, mất TR nhưng các cậu vẫn cứ thoải mái nện, các cậu lo gì.
    Ngược lại, tớ có đọc một vài bài các cậu khác kêu la là cú lắm. Những cậu này tớ cá là vớ phải 1 em mất TR rồi, và yêu em ấy thật, nên mới đau như vậy
    Tớ biết nói thế này các cậu thế nào cũng xông vào cắn tớ, nhưng tớ nghĩ : Con người vẫn là con người thôi, chả thể đánh giá là họ ích kỷ hay ko qua vài quan điểm nhỏ như vậy. Có những anh đàn ông thoáng mọi thứ, nhưng trong TR thì lại ko thoáng, có những ông cái gì cũng ko thoáng, nhưng TR của vợ thì lại thoáng. Đấy mới là cuộc sống, là quan điểm
    Tóm lại, tớ nghĩ là các cậu thoáng với phụ nữ thì vẫn hơn, xã hội giờ hiện đại rồi, việc đó cũng chả là gì ghê gớm, miễn là cô gái đó là người hiểu mình, yêu mình, thế thôi
    (Nhưng mà tớ cá nếu cậu nào cuốc được 1 em mà mình yêu thực sự, lại còn TR, thì các cậu chả sướng hú lên í chứ, nhỉ ). Đàn ông Á Đông có đi 10 vòng trái đất về thì bản chất quan niệm về TR cũng còn 90% là Á Đông thôi
  4. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Mãi mới có được 1 cô gái có suy nghĩ thực tế và đúng đắn.
    Nhiều cô cứ than thở đàn ông VN xấu xa, ích kỷ không bằng đàn ông Tây. Một thằng Tây dù đểu giả, xấu xa nó văn không coi trọng chữ trinh và ngược lại, một thằng đàn ông VN, dù tốt, thoáng đén đâu trong mọi cái thì về chữ trinh vẫn không thể như thằng Tây được cho dù không còn khắt khe như xưa. Thực ra đay chỉ là vấn đề văn hoá. Mỗi xã hội có những giá trị khác nhau, nghĩ như kiểu của các cô gái trên kia, phải chăng là có sự "nô dịch" trong tư tưởng.
  5. hoahoa9898

    hoahoa9898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ông lãng tử bách khoa ko tiền ko bạc gái ko theo này, tôi thấy ông khen tôi tôi thích ơi là thích đấy (cười nịnh)
  6. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Các pố chỉ được cái nói phét nói lác thôi. Cú thử lấy 1 người vợ ko còn trong trắng (do sống buông thả, chứ không phải do bất khả kháng) xem.
    Mọi đàn ông đều ích kỷ và hẹp hòi trong truyện đó! 99% luôn thừa nhận. 1% nói không quan tâm đến chuyện đó (nhưng là nói dối 1 cách trắng trợn!)
  7. Miss_Chocolate

    Miss_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có vấn đề này cũng liên quan đến chữ trinh nhé. Có 2 trường hợp:
    TH1: Một cô gái đã từng yêu + cặp kè nhiều anh (n>2 ), với mấy anh chàng người yêu + cặp kè đó thì cô đều có quan hệ thể xác với họ, làm tất cả những gì có thể, kể cả hand job, oral ***, anal ***... blah blah nhưng chỉ đi từ A đến Y chứ không đi đến Z thế nên là cái ********** của cô vẫn còn, đến lúc cô đi lấy chồng, anh chồng sướng rơn người, cho cô lên bệ thờ ngang với nữ thánh vì vớ được người vợ vẫn còn cái ********** trong thời thật giả lẫn lộn này
    TH2: Một cô gái đã từng yêu 1 (hay 2) anh, và đều đã quan hệ với 1 (hay 2) anh người yêu này. Đến khi cô lấy chồng thì chồng cô nhảy dựng lên vì cô đã không còn cái ********** nữa, và từ đó chồng cô tỏ ý coi thường cô còn hơn cái đứa osin trong nhà
    Vậy theo mọi người thì cái ********** ở đây còn có ý nghĩa gì nữa không? Theo giới chim lợn thì đàn ông châu Á nói chung và đàn ông Việt Nam nói riêng vẫn bị cái ********** nó ám ảnh. Nếu đêm tân hôn mà cô dâu không nhỏ mấy giọt máu, sáng ra nó cầm kính lúp dò dẫm tấm drap trải giường mà không thấy mấy cái chấm đo đỏ thì thôi rồi, bùm bùm chíu, nó rú lên, "Tôi lại thành thằng nhai lại à?" Thế là từ đó bi kịch của cô dâu mới bắt đầu Tèn tén tèn ten...
    Được Miss_Chocolate sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 11/09/2005
  8. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Có vá cũng chỉ lừa được những thằng khù khờ, chưa biết gì về GT. Có hand job, blow job không tới Z cũng chỉ lừa những thằng ngu. Gái chưa nếm trải, qua cử chỉ là biết ngay.
  9. be_codon

    be_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có những người lần đầu tiên quan hệ ko hề ra máu và những lần sau cũng ko có máu mặc dù trước đó họ chưa biết đến QHTD là gì.
  10. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    thời đại mới rồi mấy ba,nam nữ bình quyền,đàn ông có nhu cầu thể xác,tại sao phụ nữ lại không được ? em rất thoáng trong chuyện trinh tiết,trinh tiết người phụ nữ với em không nằm ở cái ********** mà nó nằm ở cái cách yêu và đối xử với người yêu ,giữa 1 cô gái còn nguyên cái ********** mà lại lẳng lơ,đi với tùm lum người đàn ông,yêu đương lung tung,và 1 cô gái vì 1 lý do nào đó,không còn trinh nhưng biết quan tâm đến người yêu và chăm lo cho hạnh phúc ........ theo mấy bác,cô nào đáng gọi là còn trinh ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này