1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu chăng nên có cái nhìn mới về chữ "trinh" của người con gái VN

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi DucRoman, 28/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Thời buổi này kiếm gái trinh khó ngang lên trời.Tuổi này lấy vợ xác định luôn đi, chắc chắn hơn 90% (có khi còn ít) ko còn roài
  2. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Xin góp vui:
    Ngày xưa một cối một chày
    Bây giờ một cối nhiều chày giã chung
  3. missdarling

    missdarling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    hêhh. kể cũng đúng , kiếm con gái còn nguyên chắc hiếm quá... nhưng ko phải ko co'', quant rọng là mình quan niệm thế nào thôi. Thế nào là con trinh?
    hút, việc have *** thật và giả thì có gì khác nhau đâu nhỉ? chẳng quá chí khác mỗi giai đoạn cuối cùng thôi phải ko ? nên mọi nguoi cũng đứng quá coi trọng cái đó... cứ kiếm con gái, hiền lành, biết quan tâm chăm sóc là được rồi...
    - chuyện mất còn, thì nhiều lý do lắm..
  4. winsea

    winsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, bác đừng có mà tuyên bố thế, vừa mất quan điểm lại vừa có thể thúc đẩy tình hình.
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Ặc, các bác giai cứ bảo nhau "thấy ngon là dứt" ,sát càng nhìu gái càng tốt ....Vậy lấy đâu ra gái vừa đẹp vừa virgin cho các bác . Bây giờ con nít mới 13,14 đã biết hết rồi, cũng là vì tỉ lệ cung cầu chênh lệch quá ,trái chưa chín đã hái đời nào rồi thì đến phiên người khác còn gì nữa chứ . Bảo bây giờ ít virgin là sai, mà vì mấy cô đó ko có "ngon", ko ai ngó ngàng đến mới còn, hoặc có khi là người sắc sảo quá, ko thèm nghe lời ngon ngọt của giai thì đến phiên các bác chắc cũng chả xơ múi gì dược .Bác muốn thì em giới thiệu các bác vài cô con nhà gia giáo, hiền thục, phải tội ko "ngon" thôi ,các bác chịu ko ? ...Tham quá đi !
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    các bác có muốn biết cách nhìn dáng người , mặt , mắt , mũi, mồm........ hehe để đoán người đó còn hay mất ko, việc gì phải suy nghĩ nhiều, có những tai nạn làm hại người ta, có những việc mà người ta ko muốn nhưng cũng đã xảy ra rồi, dù sao xét trong hoàn cảnh nào thì người con gái cũng là người thiệt thòi, dù sao thì chữ trinh của các bác quan trọng đó,em cũng thế nhưng nếu có thể thông cảm được cho nhau thì cứ thông cảm đi
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Bó tay với kiểu bình luận này.
  8. Kts_zorro

    Kts_zorro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    2.091
    Đã được thích:
    0

    Không phải thay đổi cách nhìn nhận mà buộc phải thay đổi cách nhìn nhận ... nghĩ cho cùng thì mấy cái chuyện này để các bé cấp II tán chuyện với nhau ... chứ các chị thì có chị nào còn đâu mà anh em bàn chấp nhận hay không chấp nhận ... giờ ông nào lấy vợ mà còn zin chắc ... mà thôi được cái này mất cái khác.
  9. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    ho` đó là các bác nói vậy thôi, chứ các bác cứ thử lấy vợ ở những nơi mà thành phố không có Phát Triển đó, tình hình đua đòi không có như những thành phố phát triển thì tỷ lệ con gái còn vẫ nhiều, mà các bác đã từng làm mất trinh con gái người ta, thì sau này các bác có lấy vợ mất trinh thì các bác cũng phải biết đó là hậu quả thôi, các bác trai muốn lấy vợ con trinh thì cũng nên giữa cho các bác gái nữa
  10. souvernir

    souvernir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chừng nào chủ đề (đề tài-topic) này còn xuất hiện trên các diễn đàn (khác nhau); chừng nào còn những bài viết về chủ đề (đề tài-topic) này thì sẽ không thể có cái nhìn "mới" toàn diện về trinh tiết của phụ nữ Việt Nam được.
    Chừng nào còn những người quan niệm "tình đầu mấy ai thành"; chừng nào còn những người coi "tình đầu không phải tình cuối" trong khi xu hướng quan hệ khi có Tình đang được xã hội chấp nhận hơn, thì người phụ nữ Việt Nam còn bị "nhìn cũ" khi "một phần máu thịt của em tôi" mất đi.
    Sự biện luận "chúng tôi đã yêu nhau say đắm, nhưng hoàn cảnh, điều kiện...không cho phép chúng tôi tiến tới hôn nhân" không chứng minh được hai người đã yêu nhau thực sự, cho dù cả hai không hối tiếc về những gì đã làm, cho dù cả hai thanh thản khi chia tay. Bởi vì: Hôn nhân là mức độ cao nhất của Tình yêu. Chỉ có hôn nhân mới là kết quả xác thực nhất cho sự phát triển gắn bó của tình yêu lứa đôi. Yêu nhau đến mức muốn kết hôn gắn bó lâu dài, mãi mãi mới đáng được gọi là yêu. Hôn nhân tan vỡ cũng chỉ khi Tình yêu thực sự đã hết.
    Quan điểm của cá nhân tôi: Yêu nhau thực sự thì phải tiến tới hôn nhân. Nghĩ và chuẩn bị cho Hôn nhân (tương lai gần hay xa thì cũng phải nghĩ-xác định và chuẩn bị-hành động để thực hiện các điều kiên cần và đủ- rồi hãy quan hệ ********.
    Và, khi không còn ai nói đến chữ "trinh" nữa, thì khi đó "cái nhìn mới" mới được xác lập.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này