1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu chăng nên có cái nhìn mới về chữ "trinh" của người con gái VN

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi DucRoman, 28/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katrina_Storm

    Katrina_Storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hơi lạc đề một tí:
    Có điều này em tìm hiểu nhiều mà vẫn ko hiểu, mong các bác giải đáp: (bác nào ko chắc thì đừng trả lời bừa nhé):
    1. ********** cách "cửa" bao nhiêu cm???
    2. Có thể quan sát ********** bằng mắt thường ko ??? (mấy hình vẽ Giáo dục giới tính, kể cả 1 số ảnh về cái này em đều xem cả rồi, nhưng ở các tài liệu không hề đề cập đến việc có thể thấy ********** bằng mắt thường)
    3. Kết luận là liệu có thể quan sát ********** bằng mắt thường ko???
    Em ko có ý đồ tranh luận gì ở đây mà chỉ là hỏi thôi, cám ơn nhé.
  2. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
  3. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    ********** cách cửa âm hộ khoảng 4,5 cm và nếu dùng dụng cụ ( mỏ vịt + đèn) thì hoàn toàn nhìn đc bằng mắt thường.
    Chỉ sợ Pác nhìn ko thấy thôi ( vì còn đâu mà thấy)
    he he he
  4. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời, thế còn đem "đồ chuyện dụng" ra soi xem còn hay ko rồi làm gì mới làm áh?
    Thế lúc đấy soi ko thấy gì bác có động chân động tay ko?
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Lúc ấy sợ các chú tay cầm đèn pin,tay kia cầm súng mang ra soi con nhà người ta thì chết bỏ mẹ.Còn cũng biến thành mất.
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    ơ, em có thấy cái gì đá nhau đâu ??? Virgin thì còn .Nhưng Virgin mà là gái thuộc hàng "ngon" thì phải nói là quá ít . Chứ tầm tầm thì thiếu gì ?? Nhưng các bác có ưng dạng "tầm tầm" ko ??? Toàn vác súng xách dao cua các em đẹp thôi !!
  7. Casablanca

    Casablanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chà, bác Souvenir noi hay đó. Hay nhat la câu " Yêu nhau đến mức muốn kết hôn gắn bó lâu dài, mãi mãi mới đáng được gọi là yêu".
    Mình nhớ là đọc trong 1 bài nào đó của diễn đàn này nói về Cấu tạo của **********, thấy tác giả có 1 câu đại ý, "cưới 1 người phụ nữ với phần lớn lý do là người ta còn trinh, cũng giống như cưới 1 cái màng sinh học". Thực tế mình thấy câu này đúng, vì rất nhiều cô bây giờ chuyện gì cũng đã biết, chuyện gì cũng đã làm hết chỉ còn thiếu 1 công đoạn cuối cùng đó thôi, như thế mà dùng từ "còn..." e cũng là gượng!
    Trong tieng Việt mình còn 1 từ nũa có lẽ hay và toàn diện hơn để chỉ 1 virgin, đó là từ "trong trắng". Các cụ nhà ta quan niệm về trinh tiết khắt khe lắm chứ không chỉ là cái vật chất cụ thể ấy, nhưng hình như 1 số cô gái bi giờ (có ý muốn giữ gìn) cũng chỉ là khư khư giữ lấy cái màng sinh học, và các chàng trai -ông chồng (cổ hủ) cũng chỉ mong chiếm/có cái vật chất cụ thể ấy. Mình biết là có những chàng đã sống ở nước ngoài khá lâu rrồi vẫn quan niệm phải lấy 1 ng vợ virgin. Mình có 1 anh bạn khá thân ở đây làm tiến sĩ đến 3 năm rồi, tâm sự "Có lẽ anh gốc gác nhà quê ruộng vườn, nhưng với anh có 1 cô vợ còn ...là quý lắm! Anh sẽ sẵn sàng bỏ qua cho cô ấy rất nhiều khuyết điểm như ...không xinh, kém ăn nói, tề gia nội trợ...Nói như thế không có nghĩa là anh không chấp nhận 1 ng vợ không còn virgin, nhưng trong trường hợp ấy cô ấy phải có nhiều ưu điểm đề bù lại" . Chà, con gái bọn tôi nghe xong mới phát hiện ra mình đang giữ 1 thứ đúng là quý báu ngoài sức tưởng tượng!!! (thôi kiểu này chả cần trau dồi làm gì nhiều, sau này chắc chồng sẽ vào bếp ấy chứ). Seriorsly, mình nói thế hoàn toàn không có ý cổ vũ chị em phải khư khư giữ lấy ...(1 thứ mà rất có thể nó đã ra đi trong 1 tai nạn nào đấy từ khi còn bé). Dưới góc độ người con gái mình chỉ thấy như thế là rất bất công cho chị em. Các anh em (việt nam mình) lại chính là nhũng người làm khổ các chị em (việt nam mình). Chính các anh em chắc cũng phải thầm công nhận là quá thiệt thòi cho chị em. Bản thân tôi là người cổ hủ, nhưng chưa bao giờ "bênh" các anh chàng cổ hủ. Theo tôi nghĩ con trai có được 1 cái nhìn đúng mực về vấn đề này là tốt nhất. Rồi các bạn sẽ thấy Tình yêu và sự hoà hợp về tính cách, tâm hồn quan trọng như thế nào trong cuộc sống vợ chồng. Lúc ấy giả sử bạn không phải là người đầu tiên của cô ấy, nếu bạn nghĩ rằng "Mình yêu cô ấy nên sẽ bỏ qua cho cô ấy" , đấy chưa phải là 1 cách nhìn đúng mực, nó vẫn là 1 cách nhìn "cũ". Có 1 bạn nào đó nói rằng "có thì tốt, không có cũng không sao", không nghĩ hay vấn vương gì chuyện đó, tôi cho là 1 cách nhìn hợp lý. Và tôi tin là chị em, khi đã có 1 anh người yêu biết tôn trọng và yêu thương phụ nữ như thế, hẳn chẳng ai dại dột giấu giếm làm gì. Mà kể cả trong truong hợp anh ấy "cổ", thì 1 cô gái có tự trọng cũng chẳng ai "dối lừa" để sau này làm khổ nhau.
    Không biết đã có ai đọc truyện (tản văn thì đúng hơn) "Chuyện chị thỏ bông" của Thảo Hảo (Phan Thị Vàng Anh) chưa nhỉ. Mình có lẽ cũng mượn cái kết thúc của truyện ấy thôi, là thế này : Tôi to mồm thế thôi, chứ bản thân tôi, để được chồng yêu, tôi vẫn phải làm 1 cô gaí ngoan hiền chứ!
    (sorry cha hieu sao vua nay mình post lên ma lai chỉ thấy hiện lên phần reference)
    Được Casablanca sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 26/11/2005
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Gì thì bác gái ở trên đã nói rồi .Nhưng em chỉ nói về ý của em thôi nhé
    Em có quan niệm giữ gìn .Nhưng thật sự chẳng phải tốt lành là "cho chồng, vì yêu chồng" ,mà mục đích là để có sự tôn trọng của chồng .Nếu mai này anh ta có lầm đường lỡ bước cũng ko thể blame em về cái tội "ko còn" được .Dĩ nhiên mình cũng được mạnh miệng hơn "Tôi đến với anh ko tì vết, anh phải đối xử với tôi sao cho phải đạo đấy !!!" Nghĩa là con gái còn là virgin thì sẽ có ý thức về cái quí báu đó, khiến nó trở thành 1 lợi thế cho mình .Cái naỳ còn được gọi là "đầu tư lâu dài" !
    Có lẽ em dễ giữ gìn là vì em ....ko đẹp ! Cơ hội tiếp xúc với đàn ông và sự đòi hỏi ở họ ko nhiều . Những người đến với em, họ có tư tưởng muốn cưới hơn là ******** nhân .Dưới sự giáo dục của gia đình, việc em cố gắng phải làm là tề gia nội trợ ,tìm hiểu mọi việc 1 người phụ nữ trong gia đình phải làm ,kể cả *** ! (tuy nhiên ko được thực hiện nó) Em supposed phải là 1 cô vợ tốt, và ...ko thể làm người tình của bất cứ ai ,dù em từng yêu, từng thương 1 người con trai khác .Nói tóm lại là em chuẩn bị sẵn sàng để lấy chồng, mà ko phải trải qua thời gian yêu đương nồng nàn như những người khác .Hoặc, yêu là phải cưới ,chấm hết ! Vì đã 1 lần em và ex xém "lỡ dại" và anh thú thật với em là "rất khó kềm chế" .Tụi em chia tay nhau sau 6 tháng ,vì sự chống đối của gia đình ....
    Ko hiểu sao các anh coi cái màng quan trọng như thế .Em thiết nghĩ 1 cô gái đã từng với người yêu, nhưng đó là cô gái tốt, và sẽ là 1 người vợ tốt thì hoàn toàn chấp nhận được mà .Còn hơn cưới 1 cô nguyên vẹn nhưng cô ta ỷ vào điều đó bắt bẻ mình mọi điều, ko biết nội trợ, ko biết cư xử ,sau khi lấy chồng lại ...hám trai, ngoại tình vì chồng đáp ứng ko nổi ,vì đã biết mùi đàn ông và thấy tiếc vì đã ko ấy ấy sớm hơn (!!) thì có khác gì anh mua cái màng để vào tủ trưng đâu ?? Huống hồ cái màng vẫn làm giả được, và những diễn viên giỏi thời nào cũng có ....
    Ko có ý là các anh nên tìm những cô ko còn để kết hôn . Một người con gái trong trắng vẫn có giá hơn trong mắt các anh nhiều lắm .Tuy nhiên, nếu đã yêu, người yêu đáng cho mình yêu thương ...thì đừng chấp nhất ,chỉ khổ cả 2 thôi ." Chúng ta ko tìm 1 người hoàn hảo để yêu, mà phải yêu người ko hoàn hảo 1 cách trọn vẹn "
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên tham gia topic nì.
    Chop lại nghĩ cũng nên thông cảm cho người con trai khi họ luôn mong muốn người dzợ mình con trinh tiết đến ngày cưới.
    Giả sữ con gái mình nhé, nếu anh trước đây đã có bạn gái, chia tay rùi sau đó quen và đến với mình. Lâu lâu ngồi mình cũng lôi ra ...ghen tuông vớ vẩn, vu vơ nữa...(mặc dù họ đã xipo từ lâu..và chả còn liên lạc gì) thì nói chi đến người con trai. Không trách được họ vì họ luôn nghĩ rằng người con gái một khi đã mất..mà lại nếu mất với mối tình đầu của họ thì nó sẽ để lại kỉ niệm cho người con gái đó lắm.
    Mỗi lần ân ái, anh í mà cứ nghĩ tới cảnh ông kia cũng đã từng làm với cô vợ mình như dzị...dù biết là quá khứ trước khi gặp mình...nhưng sao người ta chịu nổi chứ....
    Chop nghĩ giữ gìn là trách nhiệm của girl chúng ta....giữ gìn cho danh dự gia đình, của chính bản thân mình sau này. Không có khó giữ lém đâu...chỉ cần cả hai có quyết tâm thôi . Còn nếu nói girl còn virgin thời nay vì girl đó không đẹp thì thiển cận wé...
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 26/11/2005
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Oài sis Chop ơi ,nếu có muốn giữ mà đối phương ko hợp tác cũng khó lắm ạ . Mà ai khi yêu chả muốn gần gũi đối phương ? Em hoàn toàn thông cảm được vì cũng từng ở hoàn cảnh đó rồi ."Thiên thời địa lợi" mà sẵn sàng thì giời ơi, 1 phút sẩy chân là chết ngắc
    Em bảo những cô ko đẹp mới còn cũng theo quan điểm của em thôi .Đàn ông đi cua ai lại ko cua cô đẹp ? Mà thời nay, đã cua phải "thịt" nó mới đúng nghĩa .Càng thịt nhìu em càng oai phong lẫm liệt ...Người đàn ông nào biết giữ cho bạn gái thì sis cũng thấy đấy : bị bạn bè chúng nó bảo là ngu, là "giữ cho thằng đến sau" .... Các cô gái đẹp là nhân vật được săn lùng nhìu nhất ,cái gì ít thấy mới quí hiếm mà, còn thấy nhan nhản ngoài đường thì dù có được cũng đâu thấy tự hào gì ? Phỏng ạ ...Đàn ông tự ái càng cao, sĩ diện càng lớn ,cái đó em ko chấp .Giờ chỉ lo làm tròn bổn phận, giữ được cái danh dự cho mình cũng là 1 kỳ công rồi đấy ....Bác nào định đến năm 27-30 mới lấy chồng thì phải ráng mà giữ thôi, mất mát gì thì chồng nó lại chửi cho vuốt mặt ko kịp, hãi lắm cơ ...Em vẫn cứ thấy khôi hài, tự nhiên mang cái nợ vào người khư khư lo giữ, cả việc đạp xe cũng sợ nó rớt mất hahaha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này