1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu chăng nên có cái nhìn mới về chữ "trinh" của người con gái VN

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi DucRoman, 28/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Casablanca

    Casablanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    [
    i]Không biết đã có ai đọc truyện (tản văn thì đúng hơn) "Chuyện chị thỏ bông" của Thảo Hảo (Phan Thị Vàng Anh) chưa nhỉ. Mình có lẽ cũng mượn cái kết thúc của truyện ấy thôi, là thế này : Tôi to mồm thế thôi, chứ bản thân tôi, để được chồng yêu, tôi vẫn phải làm 1 cô gaí ngoan hiền chứ! [/i]
    Ấy, cái vòng luẩn quẩn nó ở chỗ ấy đấy!!!
  2. Metal85

    Metal85 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trong cái box GDGT này có nhiều bài thế này lắm rồi.Đọc mãi,bây giờ xin đóng góp thế này:
    Cái chuyện còn hay mất của phụ nữ bây giờ thì nhiều người cũng chấp nhận thôi,tự do mà.Có người dám làm thì cũng có người dám chịu chứ.Chắc chắn là hầu như những bạn gái nào đã lỡ cho người khác thì cũng tìm được 1 người khác chấp nhận được quá khứ của mình.Ông nào mà người yêu thú nhận 1 cái là nói lời chia tay luôn thì không nói làm gì.Lại đi tìm người khác thôi.Bình thường thì khi đã trót yêu rồi thì đành phải thương nốt vậy .
    Nhưng yêu để mà tha thứ khi chưa là gì của nhau thì còn dễ,chứ giả sử lấy được nhau đi,liệu sau này cuộc sống vợ chồng có hoàn toàn làm quên đi quá khứ không ?
    Bình thường thì không sao, nhưng 1 lúc nào đó những áp lực cuộc sống đè nặng,rồi đủ thứ chả biết là cái gì sẽ đến.Cái quá khứ ấy sẽ là cái mà người ta dễ đem ra dằn vặt nhau nhất.Rạn nứt từ đấy thôi.
    ĐỪNG NGHĨ RẰNG TIẾN TỚI HÔN NHÂN LÀ NHỮNG SAI LẦM TRONG QUÁ KHỨ ĐÃ HOÀN TOÀN ĐƯỢC QUÊN ĐI.
    Bây giờ thoáng hơn ngày xưa về nhiều mặt,nhưng mọi người hầu như chỉ chú ý cái tự do quan hệ TD và hậu quả của nó chứ ít ai thấy là bây giờ người ta ly hôn cũng dễ đấy thôi.
    Khi phương Tây đang dần có nhiều người theo quan điểm không quan hệ TD trước hôn nhân thì ở Việt Nam mình mới bắt đầu nói đến chuyện tự do QHTD và hậu quả của nó (còn lâu mới giải quyết được vấn đề này )
    Muốn được đánh giá với quan điểm mới thì đầu tiên mình phải là người của thời đại mới cái đã.Khi đã yêu,đàn ông có thể chấp nhận tha thứ cho ngưòi mà chúng tôi thấy có đầy đủ phẩm chất để cùng chung sống và gắn bó suốt đời.
    Yêu chỉ là tìm hiểu để tiến tới hôn nhân,có nên trả giá cho 1 vài năm yêu nhau để rồi phải tìm nơi chấp nhận gửi gắm phần còn lại của cuộc đời mình ?
    Các bạn gái có quyền lựa chọn theo cách của mình.Xã hội mỗi người có 1 quan điểm riêng mà,chỉ vài năm nữa thôi là kết quả của thời đại "thoáng và tự do" này sẽ thấy ngay thôi.

  3. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Nhưng làm sao để biết bạn gái mình còn hay mất nhỉ?
  4. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chuyện còn hay mất nói đi nói lại mãi mà vẫn chưa chán. Tớ có con bạn, trước cũng hơi thích, chả hiểu ngây thơ thỏ non thế nào mà bị 1 thằng nó lừa. Tớ cũng chả thấy ý kiến gì, nhiều lúc còn thấy thương con bé. Có khi còn tự nhủ sau này mà ế vợ thì thôi rổ rá cạp lại cũng được, chả sao. Vấn đề là 2 bên có hiểu nhau hay không chứ còn dăm ba cái chuyện lẻ tẻ này mà lăn tăn thì cũng chả có tác dụng gì, tự nhiên mệt óc ra, các đồng chí nhỉ. Ai đồng ý thì vote cho tớ 1 phát nhé
  5. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của em đàn ông nên có cái nhìn công bằng hơn với đàn bà một chút.Tại sao đàn ông thì quan hệ thoải mái được trong khi đàn bà thì lại bị kì thị nếu chẳng may chót...nhỡ.Người ta xây dựng gia đình với nhau chẳng phải là để tìm kiếm hạnh phúc lứa đôi hay sao.Nếu chỉ lấy cái chuyện cỏn con ra soi xét thì chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái trong quan hệ vợ chồng và dễ dẫn đến những xung đột không đáng có.Việc 2 người yêu nhau rồi quan hệ với nhau không thể cho là thiếu đạo đức hoặc cho là người con gái đó là không đứng đắn được vì ******** bản thân nó đã là một chuyện rất nhân bản rồi.Như em chẳng hạn mặc dù chưa từng quan hệ với cô gái nào bao giờ nhưng em cũng chẳng đòi hỏi vợ em sau này phải còn cái nọ, còn cái kia.Điều quan trọng là mình yêu người con gái đó thật lòng và ngược lại người đó cũng dành cho mình những tình cảm chân thành nhất.Thế là đủ cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
  6. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Chú nghĩ đc như thế thì tốt quá !
  7. kientrucsutruong

    kientrucsutruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có phải yêu là cứ phải như thế, tôi nghĩ là một người con gái trong 1 giai đoạn nhất thời sẵn sàng cho đi tất cả mà không nghĩ đến điều đó sẽ làm tổn hại đến người sau này mình lấy làm chồng thì đó là người ích kỷ.
    Cô ấy cứ chơi cho chán, rồi lại muốn lấy được một người chồng tử tế đó là kẻ tham lam.
    Thật là ghê tởm khi biết vợ mình đã làm chuyện đấy, đơn giải là cô ấy không có tư cách để làm mẹ những đưa con của tôi.
    Tôít nhất là nên chia tay ngay trong đem tân hôn.
    Với tôi, tôi sẽ làm thế, tôi sẵn sàng cho cô ta tất cả tài sản mà cô ta cần chỉ để lấy sự thanh thản.
  8. anything123

    anything123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Các bác này buồn cười nhỉ?!? Sao cứ phải đến đêm tân hôn thì mới biết người sắp là vợ mình có còn trinh hay không? Chẳng lẽ trong quá trình yêu nhau và quyết định cưới nhau, các bác trai không hề biết cơ thể bác gái thế nào sao?
    Còn chuyện còn trinh có quan trọng hay không, còn phụ thuộc vào các bác giai, có phải là người chơi bời hay không? Đối với những người sống có nguyên tắc, luôn giữ mình và mong muốn có lần đầu tiên chỉ với vợ mình thì chắc chắn chữ Trinh của cô vợ là đáng giá ngàn vàng. Còn đối với các bác "nay đây, mai đó", bác gái còn trinh hay không là không quan trọng nữa, chắc lúc đó đòi hỏi có kinh nghiệm hay không
    Nói gì thì nói, cái giá của chữ Trinh là do cánh đàn ông quyết định. Chính sự bảo thủ, áp đặt của các bác giai đã nâng chữ Trinh lên giá ngàn vàng (hình như chỉ có 2T thì fải?!?). Vì thế, mọi tình yêu không thể thăng hoa được khi cứ lo sợ có lỗi với người đến sau.
    Túm lại, khi đã yêu và hiểu nhau thì chẳng có gì là quan trọng nữa, trừ khi bác gái là một người quá hoang tàn, chẳng có tí nết na của người Việt.
  9. Sammy

    Sammy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay lắm. Thật buồn khi đến lúc này vẫn có những bác cổ hủ, phong kiến như bác kysutruong, suốt ngày chỉ chăm chăm vào cái đó. Bác ấy không lấy vợ mà lấy cái màng...
  10. kts_hanoi

    kts_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ nói hay ho, chứ thử hỏi các bác khi bác ôm ấp người yêu mà nghĩ đến việc cô ta ở trong vòng tay và đã ăn nằm với thằn khác thì xem các bác có tức ko, đúng là mạnh mồm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này