1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu chăng nên có cái nhìn mới về chữ "trinh" của người con gái VN

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi DucRoman, 28/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có đàn ông VN mình thế thôi bác ạ !!! Đừng bảo phụ nữ cũng sẽ cảm thấy thế với đàn ông mình .Vì đó là 2 phạm trù khác nhau !!! Các bác lo quan tâm đến quá khứ mà bỏ mất hiện tại .Trong khi đa số phụ nữ, đối với quá khứ của đàn ông họ ko quá đặt nặng và day dứt .Cho dù có khó chịu cũng ko vì vậy mà bỏ, hay đánh giá thấp và cho là anh ta ko xứng đáng với sự trong trắng của mình .Còn khi các cô khó chịu , ghen tuông khi các bác ngó các em xinh tươi thì hoàn toàn hiểu được .Vì cái ấy nó lồ lộ ra trước mắt, ở thì hiện tại chứ đâu phải quá khứ mà bảo "con gái cũng như con trai" ??
    PS: em ko nói bác này !
    Nói chung các bác có yêu thì yêu cho trót .Chứ đừng có đã gặp cô người yêu đẹp, tốt và yêu thương các bác .Nhưng vẫn bỏ vì người ta ko còn ....Thiệt là thiệt các bác thôi .Mai này có lấy phải 1 em còn nhưng xấu nết, hoặc 1 em đã đi vá cái màng thì chả hoá ra vì 1 cái màng mà phải lấy 1 con người sao ?? (giống như các bác muốn phần khuyến mãi nên phải mua món hàng trị giá gấp 10 lần quà khuyến mãi vậy ) .
  2. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Theo cái thiểm ý của iem, các bác khỏi bàn thêm về vụ này nữa. CHịu khó đi tổng hợp lại các ý kiến là rút một phát ra được cái " nhìn " toàn diện liền. Tiếc em ko có thì gian. khứa khứa !
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    lolx, nếu con gái bọn em mà ai cũng băn khoăn về quá khứ của bạn trai mình thì em đóan số đàn ông VN thời này chắc ế nhiều lắm đây
  4. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này đúng là...tâm lí có vấn đề.Khi đã yêu nhau mà cứ nghĩ đến con người yêu mình hồi trước nó thế nọ thế kia thì chả bao giờ thoải mái được.Chắc đến già bác cũng chẳng tìm được con nào ưng ý để yêu đâu.Mình yêu rồi lấy một đứa con gái là mong nó sẽ mãi mãi là một người bạn đời thực sự chứ không phải mong nó là một vật sở hữu của riêng mình.Tóm lại nếu muốn con vợ nó tôn trọng mình thì trước hết mình phải thể hiện là mình cũng tôn trọng nó cũng như quá khứ của nó.
    Em nói thật với bác kts_hanoi,nếu bác muốn tìm được một người vợ tốt thì nên bỏ hết những ý nghĩ xấu xa về người mình yêu đi và hãy tin tưởng vào người đó.Nếu bác thấy người đó thật sự là một nửa mà mình đang tìm kiếm thì em nghĩ quá khứ của họ không còn quan trọng nữa.
    Chúc bác mạnh khẻo!
  5. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Lúc mà có chuyện xảy ra thì "mọi thằng con trai đều đểu". Nào là nó đã "dụ dỗ" mình, nào là mình đã "ngây thơ" "hiến dâng" tất cả. Thế lúc nó "dụ dỗ" thì "mình" làm j? Mình "ứ" xong rồi "ừ". Các pác gái nếu thực sự thấy làm thế mình hoàn toàn chẳng thích thú j, lại chỉ toàn thiệt thòi thì cứ "đổ bê tông mà phòng ngự" thì "lọt lưới" làm sao đc? Đằng này lại mở khu trung lộ cho đội bạn tấn công rôi lại "gào lên" như thể mình vừa bị "tra tấn". Pó tay toàn tập!
    MÀ các pác muốn con trai chịu trách nhiệm thế nào? "A phủ, đời này kiếp này mày làm con trâu con ngựa cho nhà tao" ah? Em thiết nghĩ- nghe cho nó hoành tráng- "yêu" thì cả 2 cùng làm thì cả hai đều có trách nhiệm với chính mình. Đâu phải chỉ có con gái mới mất mát sự trong trắng, con trai cũng thế chứ. Em cũng đã khóc suốt mấy đêm đấy Còn cái dấu hiệu chỉ là chuyện sinh học, nó cũng chẳng khác ...màng nhĩ là bao. Khác là thiếu cái kia thì chẳng sao cả còn mất màng nhĩ thì chắc chắn là sẽ chẳng nghe thấy đc cái "thằng đểu" kia nó lời chia tay đâu. Cái gì mà "nghìn vàng" chứ. Nó mà đáng giá thế thật thì ối đứa đã bán lấy tiền mà lên New, vàng giờ hơn 900k một chỉ đấy!
    Em chẳng cổ vũ con gái dễ dãi để "bị dụ dỗ" nhưng em nghĩ con gái nên có trách nhiệm về những gì "chính" mình làm. Con trai có tự làm một mình đâu?
    Đừng quá câu nệ rồi làm khổ cả hai. Còn em em vẫn muốn vợ mình còn trinh trắng
    Con trai luôn muốn mình là người đầu tiên của cô ấy, còn con gái luôn muốn mình là người cuối cùng ( có chết cũng ko chịu chia tay )
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ít ra đây là ý mới nhất trong vô vàn những ý cũ mèm trong một chủ đề cũng khá cũ mèm [​IMG]
    Anyway, tớ đồng ý với ý kiến này. Tớ ko lên án hay cổ vũ chuyện các em gái get accident khi ...chơi nhảy dây [​IMG] nhưng thiết nghĩ đã có gan làm thì có gan chịu. Nếu sau này gặp anh chồng có tư tưởng thoáng thì chẳng sao, còn nếu xui xẻo gặp cha nào quá tra***ional thì cũng ko có gì phải bức bối, đau khổ hoặc lên án sự cổ hữu của người đó. Hãy chọn cách giải quyết nào FAIR cho cả 2 và chấp nhận nó một cách vui vẻ cũng là 1 cách tự chịu trách nhiệm cho những chuyện mình đã làm.
  7. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chị em không trách chúng ta đã dụ dỗ và cầm tay họ vào đời.
    Họ trách anh em xấu tính ở điểm là khi họ đã nhờ được một ai đó dắt tay vào đời rồi thì chúng ta không chịu cầm tay họ tiếp để đi đến hôn nhân . Anh em nào chịu cầm tay họ lúc đó chỉ để đi loanh quanh...không đến nơi họ muốn an phận.
    Họ trách cái tinh thần không hợp tác ấy của anh em Việt nam...Chung quy người Việt là ít hợp tác kiểu tim-uôck rồi Anh em ta còn sản xuất nhỏ, làm gì cũng muốn làm trọn gói.
    Nhìn xem Airbus sản xuất máy bay thế nào: Thân máy bay ở Pháp, đuôi ở Ý, cánh ở Tay ban nha,...Nhiều chị em muốn theo mô hình này. Anh em muốn làm ăn lớn thì phải hội nhập quốc tế, theo quy trình hiện đại.
    Nhìn trong thực tế, nhiều chú nhập tâm hình thức tổ chức này, lấy một cô con nhà hoành tráng đã được gia công chỉ cần lắp ráp về làm vợ...giờ sống đề huề, đường quan lộ thẳng như lý thuyết. Làm ăn lớn nhanh hơn làm ăn nhỏ là cái rõ
  8. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    đọc bài bác nì thú vị thật
    tư tưởng bác rất thực tế và hiện đại
  9. nonsm0ker

    nonsm0ker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tớ đọc trong cái box này mấy cô chỉ nhau cách giữ "trinh" mà vẫn giữ được mấy anh: em thì cho OS, em thì cho sờ soạng tận vùng sâu vùng xa----> chả hiểu mấy em định nghĩa chứ "Trinh" đó là gì. Xem ngày xưa Trung Quốc tặng bảng Trinh liệt cho một bà già sắp xuống lỗ có một đống con cháu bên cạnh. Chả lẽ bà ta đẻ con mà không mất cái màng đó à? !. Xin thưa các cô là chữ trinh đó là để khen bà ấy chỉ thờ một chồng chứ chả phải khen bà ấy vẫn còn cái màng ấy đâu.
    Hehe, tớ tổng kết các bài vễ chứ Trinh và rút ra vài cái nhìn mới về chữ "trinh" của người con gái VN:
    1. Chữ Trinh vàng: cô gái trong trắng về mặt tâm hồn và thể xác (những tâm hồn "ngây thơ quá" như trên thì không thể tính vào
    2. Chữ Trinh bạc[/b]...bịp (áp dụng cho những cô "vùng sâu vùng xa đã khai phá nhưng chưa bị phá hoại)
    3. Chữ Trinh đồng (Kim loại này có ký hiệu là $$): bỏ ra kim loại này bạn sẽ có được mác Trinh mới, dễ ợt .
  10. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    ùh thì công nhận quan niệm của bạn hay nhưng mà bạn biết ko đôi khi con trai đi đường rồi liếc đến người con gái khác xinh đẹp àh , thử hỏi rằng có mấy người nào ko ngắm đâu, ngắm người khác để ta tự hào biết bao khi được đi với một người đẹp nhất lòng mình thế là đủ rồi, còn việc người khác xinh hay đẹp thì cũng chỉ là nhìn chứ có làm cái gì đâu,
    Với lại KTS_hanoi cung nói thế chứ nếu mà người mình yêu thương thì công nhận là sẽ phải bỏ qua hết thôi, làm thằng đan ông mà ko tức tối khi nghĩ đến việc người yêu mình đã ăn nằm với người khác thì có là thằng điên, thông cảm và hiểu nhau là điều chính nhưng tức là tức, chỉ có điều là ko đay nghiến và day dứt người yêu mình là được, còn mình thì đã yêu ai thì yêu đến cùng và dù có ngồi cạnh ai xinh như tiên thì cũng mặc bay thôi, chẳng bao giờ thèm để ý đến người khác khi mình đã có nơi chốn, vậy mà bi h đang cô đơn chiếc gối đây , có ai iu mình ko nhỉ hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này