1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu chăng nên có cái nhìn mới về chữ "trinh" của người con gái VN

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi DucRoman, 28/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
  2. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Quê em gọi là "đổ vỏ"
    Mình khoái cái trò lắp ráp. Thôi cố gắng hội nhập
    Được FINALFANTASYFAN sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 05/12/2005
    Được FINALFANTASYFAN sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 05/12/2005
  3. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    anh quocnhat này viết bài buồn cười thật đấy!
    Bây giờ em mới kể chuyện bà chị họ em ở bên này nhé. Bà ý ngoại hình cũng ko đến nỗi, học giỏi, tham gia hoạt động văn nghệ văn gừng cũng rất nhiệt tình. Hồi bà ý mới đi du học, sang chưa lâu thì yêu ngay một anh, được hơn 2 năm, tưởng cưới nhau đến nơi rồi thì đùng một cái bỏ nhau. Mọi người cứ tưởng tại ông kia bỏ sang Mỹ làm, bà chị em ko đi theo nên bỏ, nhưng thực ra cũng có những bất đồng khác nữa. Và tất nhiên, bà chị em cũng đã "hết mình" với ông này. Sau đó khoảng hơn 1 năm thì có một anh khác theo đuổi bà chị em, bà chị em có ý tránh nhưng ông ý vẫn cứ theo đuổi. Cho đến khi ông ấy tỏ tình, bà chị em mới nói cho ông ấy về chuyện đã xảy ra với anh trước. Bà ấy nói với ông ý là: em không hối hận khi làm điều đó vì vào thời điểm ấy, tình cảm khi ấy thì em cho là đúng. Tất nhiên anh kia bị shock và nói với bà chị em là để anh suy nghĩ một thời gian. Bà chị em ko nhớ chính xác là bao lâu,chỉ biết là rất lâu sau đó (bà ý nghĩ là rất rất lâu, tưởng anh kia cao chạy xa bay rồi) thì nhận được email của anh kia nói là muốn gặp nói chuyện.
    Bây giờ thì 2 người đang tíu tít lắm, đang chuẩn bị sang năm làm đám cưới rồi. Em có thử hỏi thì bà ấy bảo vẫn chưa cho làm cái việc kia đâu, để khi nào cưới đã.
    Bà ấy như thế nhưng mà lúc nào cũng răn dạy em là ko nên làm chuyện đó trước khi cưới. Tuy con trai bây giờ nhiều anh đã suy nghĩ thoáng lắm rồi, nhưng ko phải anh nào cũng được như anh của chị đâu hehe
    Ko phải em tâng bốc gì bà chị em,tuy đa số con trai thích vợ mình trong trắng nhưng nếu người con gái đã lỡ mất cái đó với người yêu trước mà có những ưu điểm khác đáng trân trọng thì cái đó chẳng đáng bận tậm nhỉ
  4. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Một khái niệm là trinh trắng, một khái niệm là trinh tiết, khác nhau bác ạ.
    Thượng đế còn thương anh em ta nhiều lắm. May chị em chỉ có 1 cái virgin, lại ở vùng sâu vùng xa nên họ cũng dễ giữ gìn. Giả sử ở ngực, miệng, mông, đùi họ mà đều có màng virgin cả thì khi đi chơi chị em phải mặc áo bông và đội mũ bảo hiểm thì anh em làm ăn được cái gì.
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Ông trời ác bỏ mẹ !!! sinh ra cái màng đấy làm cái quái gì cho phức tạp mà đã sinh cho con gái thì cũng tạo cho con trai một cái gì tương tự như thế chứ.
    Cuối cùng thì tôi cũng mất trinh không với bạn gái tôi và cô ấy cũng như thế. Có vấn đề gì quan trọng đâu nhỉ ? Việc cô ấy mất trinh hay có thêm một cái màng nữa để đợi tôi đến thì có khác gì nhau nhỉ.
    Chả hiểu nổi nữa !!! Thôi thì mũ ni che tai cho qua chuyện.
  6. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Xưa nay trong đạo đàn bà,
    Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường,
    Có khi biến có khi thường,
    Có quyền nào phải một đường chấp kinh .
    Như nàng lấy hiếu làm trinh,
    Bụi nào cho đục được mình ấy vay ?
    Trời còn để có hôm nay,
    Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời .
    Hoa tàn mà lại thêm tươi,
    Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa .
    3125. Có điều chi nữa mà ngờ,
    Khách qua đường để hững hờ chàng Tiêu !
    (trích truyện Kiều)
    ngày xưa cụ Nguyễn Du còn suy nghĩ vậy mà ngày nay các chú lại kém tắm thế . Để thì giờ suy nghĩ chuyện khác có ích hơn là lăn tăn chuyện này, nhá !!!
  7. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Em nhận em kém hơn cụ Nguyễn Du . Nhưng em vẫn thích tắm với gái trinh cơ
    Được U18 sửa chữa / chuyển vào 06:13 ngày 07/12/2005
  8. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Cụ Nguyễn Du lấy mấy vợ nhỉ? Bác nào biết không?
  9. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    2-3 bà gì đó ( đoán thế vì ngày xưa trai 5 thê 7 thiếp mà)...lại còn tằng tẹo với Hồ Xuân Hương nữa thì phải...(cái này dã sử chưa qua kiểm chứng ).
  10. tt0812us

    tt0812us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Du có đến ba vợ. Người vợ đầu, con gái Hoàng giáp Lê triều Đoàn Nguyễn Thục, chỉ gắn bó với ông được 9 năm (1786 ?" 1795) rồi mất, sinh hạ 4 lần nhưng chỉ để lại được cho ông 1 người con trai. Năm sau, về quê, ông tục huyền với một bà họ Võ, bà này cũng có 1 con trai, 1 con gái.
    Rồi như ?otiện thể?, ông cưới thêm một người thiếp. Bà này tuy không phải là vợ ?ochính ngạch? nhưng lại ?onăng suất? hơn cả, có những 10 con trai, 6 con gái. Đến lúc Nguyễn Du mất, thì người con trai lớn nhất 25 tuổi, còn những người con của ông với người thiếp phần đông chưa qua tuổi thiếu niên.
    <Mình mà tiện thể được như cụ Nguyễn Du thì hay biết mấy>
    NGuồn tham khảo: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=34907&CatId=58
    Anh quocnhat nói đúng đấy,may mà Thượng đế chỉ cho Female một cái trinh thôi đã vất vả lắm rồi,chứ chỗ nào cũng dán tem thì vất vả lắm!<viết đại ý như vậy để Mod đỡ bảo là Spam>
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này