1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu chăng nên có cái nhìn mới về chữ "trinh" của người con gái VN

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi DucRoman, 28/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tobe_or_nottobe

    tobe_or_nottobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cai trinh ko cua dan ông, mà nó cua đàn bà, vay ho có quyen su dung no, đan ông ko có quyen chat van ho.
    khong phai la con gai cu có quan he truoc hon nhan là không đoan trang.
    tôi tháy that do hoi, khi chi coi trong trinh tiet mà ko quan tam tói thái đo cu su khi ân ái.
    ok, neu may man lay vo còn là con gái. nhung sau khi vo minh thanh dan bà roi thi quan sao duoc.
    trinh ko la van đe, van de nguoi con gai phai doan trang!
  2. longchautua2

    longchautua2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  3. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    bá này nói cứ như là ng con gái lấy chồng thì ai cũng vớ vẫn không đoan trang ấy.con gái khi đã lấy chồng tỷ lệ ngoại tình cực ít,có chăng nguyên nhân đều do chồng mà ra...
    còn con gái chưa chồng nhưng đã để mất nó rồi thì 1 thằng hay là n thằng cũng chẳng khác,.cái quan trọng là giữ đc ngay từ đâù... còn đã cho đi rồi thì những thằng đến sau cũng chẳng có gì để giữ nên..hé hé...khinh,không còn từ nào để tả về cái loại con gái đó...
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    bá này nói cứ như là ng con gái lấy chồng thì ai cũng vớ vẫn không đoan trang ấy.con gái khi đã lấy chồng tỷ lệ ngoại tình cực ít,có chăng nguyên nhân đều do chồng mà ra...
    còn con gái chưa chồng nhưng đã để mất nó rồi thì 1 thằng hay là n thằng cũng chẳng khác,.cái quan trọng là giữ đc ngay từ đâù... còn đã cho đi rồi thì những thằng đến sau cũng chẳng có gì để giữ nên..hé hé...khinh,không còn từ nào để tả về cái loại con gái đó...
    [/QUOTE]
    Khổ, thế thì ngẫm lại cái thời chiến tranh ấy nhỉ, các bác cũng chỉ biết yêu rồi xxx rồi ra đứa con, cũng chẳng có đám cưới đám hỏi gì hết... hic hic những người đó cũng đáng bị khinh lắm nhỉ.... hic hic
    Mà bạn nghĩ rằng những người nào đã xxx 1 lần thì những lần sau cũng dễ dàng xxx với người khác là sai hoàn toàn. Mấy chị hơn tuổi mình biết đã từng xxx với người yêu cũ nhưng giờ có người yêu mới rồi, anh ấy cũng biết quá khứ của chị ấy nhưng tôn trọng chị ý là ko xxx vì các chị bảo khi nào cảm thấy sẵn sàng thì mới làm chuyện đó, có chị còn bảo khi nào cưới thì xxx cũng được, giờ chưa thấy sẵn sàng. Mà đó là những chị đã từng have *** với ex rồi đấy ạ. Mình thì nghĩ tuỳ người thôi, chẳng thế vơ đũa cả nắm như bạn đâu.
  5. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    bác so sánh đc với cái thời chiến tranh em thấy bác giỏi :))
    tôi ko chụp mũ,cũng không vơ cả nắm...
    nhưng đã từng xx với xx rồi mà ko xx với ng yêu hiện tại thì kể cũng hơi hơi...hờ hờ nghe cứ như chuyện cười ấy các bác nhể :))
  6. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đã đọc đoạn này trong "Bố già" chưa nhỉ:
    "Đêm hôm đó và những đêm tiếp theo của cuộc sống vợ chồng đã khiến cho Mai cơn hiểu tại sao trong các tầng lớp bình dân, nơi vẫn giữ những tục lệ truyền thống cổ xưa người ta lại coi trọng vấn đề trinh tiết của con gái đến vậy. Đấy là thời kì những cảm xúc đam mê đạt đến đỉnh cao trọn vẹn và hài hòa nhất: khi sự hiến dâng trinh tiết đi kèm với tình yêu và lòng tin cẩn, nó tuyệt vời, ngọt ngào như trái mọng được hái từ trên cây đúng vào độ chín"
    (Trích chương 23 - Bố già - Mario Puzo)
    Lưu ý với các bạn là Michael con trai của "bố già" mafia là một chàng Mỹ điển hình và đã từng quan hệ ******** với bạn gái Kate thoải mái trước đó. Vậy mà đám cưới theo phong tục cổ với cô gái quê Sicile chân chất vẫn khiến M thấy ngất ngây.
    Quan niệm về chữ trinh khắt khe là không nên vì cuộc đời nhiều chuyện rắc rối không ai lường trước được. Nhưng nếu giữ gìn được thì rất có ý nghĩa đáng nhớ trong ngày cưới.
  7. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    bá này nói cứ như là ng con gái lấy chồng thì ai cũng vớ vẫn không đoan trang ấy.con gái khi đã lấy chồng tỷ lệ ngoại tình cực ít,có chăng nguyên nhân đều do chồng mà ra...
    còn con gái chưa chồng nhưng đã để mất nó rồi thì 1 thằng hay là n thằng cũng chẳng khác,.cái quan trọng là giữ đc ngay từ đâù... còn đã cho đi rồi thì những thằng đến sau cũng chẳng có gì để giữ nên..hé hé...khinh,không còn từ nào để tả về cái loại con gái đó...
    [/QUOTE]
    Nước đổ đầu Vịt
    Tớ ủng hộ quan điểm của tobe!
  8. SwordFish79

    SwordFish79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Cái gì hợp lý thì nó tồn tại,và cái gì tồn tại nghĩa là nó hợp lý.Nếu đúng sự tồn tại của cái màng bé tí xíu ấy khiến phụ nữ cảm thấy khó chịu thì vì cớ gì trải qua quá trình tiến hoá lâu dài nó không biến mất mà lại nằm chình ình ở đấy nhẩy.
    Không phải cứ có nhu cầu là phải thoả mãn bằng được bởi có những nhu cầu nếu cố thoả mãn sẽ không phù hợp với đạo đức,thậm chí vi phạm pháp luật.
    Mấy con **** phải bán trôn nuôi miệng.Xét ra cũng chỉ bởi cái nhu cầu sinh lý thôi mà : thoả mãn cơn đói khát.Nhẩy.
  9. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Vì cớ gì trải qua quá trình tiến hoá lâu dài cái đoạn ruột thừa không biến mất mà lại nằm chình ình ở đấy nhẩy.
    Mấy con **** phải bán trôn nuôi miệng xét ra còn sòng phẳng và đạo đức hơn mấy con bé tiếng là gái nhà lành (còn trinh hẳn hoi) nhưng cứ nay cặp với anh này quơ một mớ xong mai lại đá anh ấy một phát để cặp với anh khác, đem cái trinh ra mà làm cần câu cơm
  10. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    sai hoàn toàn.có những cái vô lý ầm ầm mà nó vẫn cứ lù lù ra đấy...
    còn cái trinh với em thì cứ đứa nào chưa chồng mà mất,lại ko phải **** thì em lại càng khinh hơn....mang tiếng cả con gái nhà lành...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này