1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu chăng nên có cái nhìn mới về chữ "trinh" của người con gái VN

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi DucRoman, 28/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Hẹ nói cho cùng, cụ thân sinh ra chú cũng mất trinh roài chứ nhể (fải nói ra ngại wá nhưng nghĩ lại thấy cũng là chuyện thường tình thôi mà). Bây h,ngu thì sống,dại thì chết,mà ngưu tầm ngưu,mã tầm mã thôi .
    [/quote]
    Hì dạ vâng ạ,anh(chị) nói đúng đấy ạ,nhưng người làm việc đó lại là papa của em ^^,còn ông cụ thân sinh ra anh(chị) chắc không thèm cắt tiết bà cụ thân sinh ra anh(chị) đâu nhỉ mà chắc để cho thằng khác làm,phải nói ra ngại quá,đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã Mà đừng nói với em là,anh(chị) đi ra ngoài đương mà gặp chú bác nào cũng chào là papa nhé,thế thì ngại lắm .
    Đùa,cứ tưởng thế là hay,chả hiểu đứa nào thừa hơi nghĩ ra mấy cái kêu gọi kiểu này,hì hay là để biện minh cho chính bọn nó nhỉ ,thà không nói ra còn đỡ ghét,nói ra chỉ muốn :W(dm)
    [/quote]
    [/quote]
    Mà nói chung cụ bà thân sinh ra tớ có bị cụ ông nào cắt tiết thì tớ vẫn yêu kính bà. Còn chú cứ việc đến trước mặt cụ bà thân sinh ra chú mà to mồm lên án gái mất trinh, thế nhé
  2. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Hì dạ vâng ạ,anh(chị) nói đúng đấy ạ,nhưng người làm việc đó lại là papa của em ^^,còn ông cụ thân sinh ra anh(chị) chắc không thèm cắt tiết bà cụ thân sinh ra anh(chị) đâu nhỉ mà chắc để cho thằng khác làm,phải nói ra ngại quá,đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã Mà đừng nói với em là,anh(chị) đi ra ngoài đương mà gặp chú bác nào cũng chào là papa nhé,thế thì ngại lắm .
    Đùa,cứ tưởng thế là hay,chả hiểu đứa nào thừa hơi nghĩ ra mấy cái kêu gọi kiểu này,hì hay là để biện minh cho chính bọn nó nhỉ ,thà không nói ra còn đỡ ghét,nói ra chỉ muốn :W(dm)
    [/quote]
    [/quote]
    Mà nói chung cụ bà thân sinh ra tớ có bị cụ ông nào cắt tiết thì tớ vẫn yêu kính bà. Còn chú cứ việc đến trước mặt cụ bà thân sinh ra chú mà to mồm lên án gái mất trinh, thế nhé
    [/quote] hihi từ "mất trinh" ở đây sao lại hiểu bừa bãi thế được .Hì yêu kính là giữ ở trong tim chứ không phải xoen xoét nói ở đầu miệng thế đâu
  3. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Mà nói chung cụ bà thân sinh ra tớ có bị cụ ông nào cắt tiết thì tớ vẫn yêu kính bà. Còn chú cứ việc đến trước mặt cụ bà thân sinh ra chú mà to mồm lên án gái mất trinh, thế nhé
    [/quote] hihi từ "mất trinh" ở đây sao lại hiểu bừa bãi thế được .Hì yêu kính là giữ ở trong tim chứ không phải xoen xoét nói ở đầu miệng thế đâu
    [/quote]
    Hờ hờ... vậy từ "đạo đức" ở đây sao lại hiểu bừa bãi thế được .
  4. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Mà nói chung cụ bà thân sinh ra tớ có bị cụ ông nào cắt tiết thì tớ vẫn yêu kính bà. Còn chú cứ việc đến trước mặt cụ bà thân sinh ra chú mà to mồm lên án gái mất trinh, thế nhé
    [/quote] hihi từ "mất trinh" ở đây sao lại hiểu bừa bãi thế được .Hì yêu kính là giữ ở trong tim chứ không phải xoen xoét nói ở đầu miệng thế đâu
    [/quote]
    Hờ hờ... vậy từ "đạo đức" ở đây sao lại hiểu bừa bãi thế được .
    [/quote] hi hi anh(chị) tìm hộ trong bài em có từ nào là "đạo đức" không ạ
  5. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Ý tại ngôn ngoại chứ nhể Thế tớ có nói ai cắt tiết ai đâu mà chú vẫn suy chuyện chú ra chuyện người khác đấy thôi
  6. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Dạ em đâu có dám cầm đèn chạy trước tàu hoả đâu ạ,đấy là bác hỏi em nên em trả lời thôi ạ ,mà bác cũng trả lời em rồi đấy thôi,em công nhận bác dũng cảm thật,tại hạ khâm phục khâm phục .Hix chính bọn con trai chúng em mới là kẻ bị đáng lên án....chán
  7. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có bọn đạo đức giả lên án cái ********** thôi chứ có ai lên án ai đâu
  8. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Chỉ có bọn đạo đức giả lên án cái ********** thôi chứ có ai lên án ai đâu
    [/quote] hì đại hiệp nói cũng phải,thời buổi này nhá nhem lắm,vừa ăn cướp lại vừa la làng,không biết đằng nào mà lần ,bọn đạo đức giả nó không chỉ lên án cái **********,mà nó còn bảo vệ cả cái ********** nữa ,chả biết đường nào mà lần luôn.
    Buồn cười thật,ngủ với con gái nhà người ta,rồi sau đó bỏ con nhà người ta với muôn vàn lý do,hẹ hẹ đúng là đạo đức giả thật,chán....
  9. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có bọn đạo đức giả lên án cái ********** thôi chứ có ai lên án ai đâu
    [/quote] hì đại hiệp nói cũng phải,thời buổi này nhá nhem lắm,vừa ăn cướp lại vừa la làng,không biết đằng nào mà lần ,bọn đạo đức giả nó không chỉ lên án cái **********,mà nó còn bảo vệ cả cái ********** nữa ,chả biết đường nào mà lần luôn.
    Buồn cười thật,ngủ với con gái nhà người ta,rồi sau đó bỏ con nhà người ta với muôn vàn lý do,hẹ hẹ đúng là đạo đức giả thật,chán....
    [/quote]
    Lại lấy dạ của chú đo lòng người. Mai sau bị bò đá mới biết quả báo.
  10. SwordFish79

    SwordFish79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    1 cô gái còn nguyên "tem" trước khi cưới không chắc chắn là 1 người vợ đoan trang.Nhưng đây là điều kiện cần,sau đó mới xét tiếp.Cũng như khi xin việc,có bằng đại học chỉ là điều kiện đầu tiên,còn có làm được việc hay không phải xét tiếp.
    Có bác nào tuyên bố khi xxx gái còn "tem" và gái mất "tem" cảm giác như nhau là sai rồi.Nó khác nhau như ăn bát phở ngồi xổm vỉa hè 8k so với ăn bát phở 24 máy lạnh giá 20k ý.
    Việc có chấp nhận lấy 1 cô gái đã quan hệ với người khác(hay nhiều người khác) hay không là tuỳ hoàn cảnh từng chú.Thông thường nàng sẽ giải thích là do em hay tuột cầu thang nên mới mất "tem" chứ không phải em dễ dãi đâu.Mặc dù đếch tin nhưng khi đã bồ kết rùi hoặc nàng thuộc loại nhà mặt phố bố làm to thì cũng đành nhắm mắt đưa trym chứ còn biết làm sao nữa.
    Còn bác nào bảo tây nó không để ý đến chuyện này cũng đúng.Tây nó sống thực dụng quen rùi.Thích là xxx,chán thì chia tay,và chúng nó cũng không thích ràng buộc con cái để chia tay(và cả chia của) cho dễ.Cứ tạm thế đã nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này