1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liệu chúng ta còn là của nhau ko

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chrish17, 14/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chrish17

    chrish17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    liệu chúng ta còn là của nhau ko

    tui cảm thấy buồn vì sự im lạng đến khó hiểu của bạn trai tui
    nhân dịp sinh nhật của bạn ý vì chúng tui đang có 1` chút xích mích nhỏ nên tui ko đém dự nhưng bù lại tui đã gửi quà [món quà đó do chính tay tui làm]thế mà suốt từ đó bạn ý ko hề liên lạc với tui
    sinh nhật tui bạn ấy cũng ko đến và cũng ko gửi quà như tui đã làm
    có1 lần tui gặp anh trai của bạn ý và anh ấy nói với tui rằng thực ra bạn ấy có nhớ dén sinh nhật của tui nhưng vì quá nhút nhát nên bạn ý ko đến
    thế nhưng dù tui đã cố gáng để bạn ý hỉu là tui ko hề giận về chuyện đó
    vậy mà vẫn ko có gì thay đổi cả
    im lạng vẫn cứ là im lạng
    trước sự thực như vậy tui đã quyết định chia tay nhưng rùi tết năm vừa rùi anh bạn ý lại đến nhà tui chơi[tât nhiên làđi cùng con bạn của tui vì ông ý và nó iu nhau ma ]
    ông ý vẫn cố nói với tui rằng em trai của ông ý cũng khó hỉu lắm và hãy chờ đọi vì nó quá nhát
    tui thưc sự ko bít làm như thế nào liệu có giữ lai love này ko khi mà người tui iu vẫn cứ im lạng như thế
    nhưng điều khó hỉu là trước đây khi là bạn bè bình thường bạn ý ko hề nhát như thế

    uoc-gi-ngay-ay-quay-tro-lai
  2. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có giới hạn, và...theo spider@ thì sự chờ đợi cũng không ngoại lệ!
    Khi một ai đó im lặng tức là nhường cho một ai đó có wuyền được lên tiếng trước!
    Người ta thì nhát gan,còn bạn thì..cố làm cho người ta hiểu?!
    Vậy...
    Sao bạn không thử lên tiến trước? Bạn có thể hẹn anh ta ra nói rõ mọi chuyện mà? Hòa giải một cách ổn thoả + "ngay-ay-quay-tro-lai" or...chia tay một cách vui vẻ, k hối tiếc!
    Em ồn ào như thác, tĩnh lặng như sông. Bởi chẳng ai biết em giấu tình iu,đời mình trong bão tố. Chỉ khi nào có gió, em mới thực là em-Mãnh liệt, dịu dàng...
  3. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    bạn / hai bạn còn quá nhỏ để giữ một tình yêu . Tốt nhất , hãy chờ cho nho chín .
     [​IMG] Hàng bạch dương thân mến kia ơi ! Nói đi em lời nói ân tình ..

Chia sẻ trang này