1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu chúng tôi có yêu thơ và biết làm thơ?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lonesome, 03/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đồng ý đấy ,lúc trưóc còn đi học mình ghét nhất
    là môn văn đó nói chi là thơ gì chứ ,mình chỉ giỏi (nói là thích
    thì đúng hơn ) về các môn ngoại ngữ ,toán lý hoá sinh nói
    chung là các môn khoa học tự nhiên .
    nhưng không phải lúc nào cũng vậy đâu ,có lúc hứng thì cũng
    làm được vài bài thơ đấy ,tuy không hay nhưng cũng không
    đến nỗi nào hihihi...bài thơ của mình làm ngày trước này và
    đã được đăng trên báo Văn nghệ TP HCM số 273 đây :
    bài thầy tôi là của mình đấy

    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  2. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tôi là dân khoa học, bạn bè tôi cũng có làm thơ, còn làm hay nữa là khác, hihì, người làm thơ đâu hẳn phải là dân chuyên nghiệp phải không?
    Thơ viết từ cảm xúc mà ra thì ắt hẳn sẽ đi vào lòng người, chả cần nghệ thuật màu mè gi phải không các bác?
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  3. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác!
    Phàm làm người ai cũng có một lần trong đời là " Thi sĩ", ấy là những lúc ta dào dạt những xúc cảm thương yêu, hay tột cùng những tủi hờn, khổ hạnh. Thơ như cơn gió vô thường thổi qua miền dễ rung cảm ấy, và tạo nên những tiếng lòng trong trẻo nhất.
    Mọi người đến với thơ như đến với sự đối thoại với tâm hồn. Dù làm ngành nghề khác nhau trong xã hội, dù tầng lớp, giai cấp có khác nhau, nhưng trong thơ hình như tất cả đều bình đẳng(!). Không phân biệt dở hay, không phân biệt nghiệp dư hay chuyên nghiệp, ai cũng có thể làm thơ, đến với thơ....
    Vâng, hình như là như vậy các bác nhỉ?

    Nếu bây giờ bất thần em trở lại
    Ta làm sao khôn được trước tình yêu?

Chia sẻ trang này