1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có ai dám chết vì người mình yêu ko???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi OC_VIT, 30/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OC_VIT

    OC_VIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Liệu có ai dám chết vì người mình yêu ko???

    Các bạn ơi thời nay liệu có còn chuyện dám chết vì người mình yêu như các cụ mình ngày xưa ko nhỉ?
    Hay là anh ( em ) đi trước anh(em) từ từ giải quyết đi nhé khi nào xong mình lại yêu.....
  2. JC

    JC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    thôi bác ơi ,muộn rồi đi ngủ đi bác ạ! em thấy ttvn về đêm mọi người toàn đọc thôi ,chẳng ai cho ý kiến gì đâu .
    jc love ...[/size=7]
  3. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn tùy ng­ười đó có xứng đáng để mình chết ko đã!
    Who Give Me The True Love?
  4. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Ngu gì
  5. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hm.. ờ.. thì... à... nếu mà người iu hỏi thì sẽ trả lời như bác tidiga à? Eo ơi, phải chuẩn bị trước chứ, nhỡ người iu hỏi thật mà trả lời kiểu đó thì.. "ngu gì mà tôi yêu anh".. hơ hơ.. nào.. để xem nhé? Có lẽ là anh sẽ chết vì em nếu như một lý do chính đáng. Chẳng hạn là anh với em lượn hồ rồi lỡ gây tai nạn khiến em bị chết trước. He he he.... thế là người iu sẽ quay ra nhăn nhở mắng iu và bảo anh ko được nói gở.. rùi hun anh một cái! Oa oa oa.. ko có người iu là hay tưởng tượng thế đấy các bác ạ!
    _The Count HYB_
  6. phuthuy26vn

    phuthuy26vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Minh chưa iu nên cũng không giám chắc nhưng khẳng định là không có đâu
    vì lớp trẻ hiện nay đang sông kiểu đơn giản và thực dụng nên chác chán là không có
    nên chân thành khuyên các bác không nên iu

    dothihoa

  7. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Chết cũng được, nhưng đợi em đi mua bảo hiểm nhân thọ đã.

    TO LIVE IS TO FIGHT

  8. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Ta chết cho tổ quốc chứ ko vì mỹ nhân !
    sin mori****a
  9. girl_xavang

    girl_xavang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    hâm, chết cho người mình yêu chỉ tổ tốn cơm tốn gạo anh chị già nuôi từ bé đến lớn.
    ngọc
    I'm Not A Girl,Not Yet A Woman
  10. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Vậy mấy người thông minh quá không ai muốn chết thì phải mà nói thật nha ngu gì phải chết chứ hả, có gì thì nói trước đã rồi hãy nghĩ đến có chết hay không
    Thích Arsenal, mê Đức, ủng hộ Thể Công, hết lòng vì đội tuyển Việt Nam

Chia sẻ trang này