1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có bao giờ tồn tại 1 tình bạn trong sáng giữa 2 người khác giới ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Anh_Moon2, 22/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    ko rõ nữa
  2. harajukugirl

    harajukugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Quá nhầm! Có những tình bạn thân khác fái quá trong sáng, ví dụ như tôi và cậu bạn tôi. Thân nhau chuyện j cũng kể đc, kể cả những chuyện chỉ nên kể cho m` con gái mà vẫn kể cho nó, nhưng 2 đứa chưa bao giờ có ý nghĩ nào khác ngoài tình bạn với ng kia. Ngoại hình thì tôi cũng khá nhiều boy thik vì nhìn cũng đáng iu, còn boy kia thì chắc chắn chả có vấn đề gì về giới tính rồi, vẫn thik các girl khác đều đều. Chẳng sao cả!
  3. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    có khi cả 2 đều coi đối phương là bạn khác giới...hehhe cái này nghe hơi điên nhưng mà có thật... mình đi cùng thằng bạn thân ôm chơi đùa bình thường ( với mình nó là con gái) nó đập mình chả phải chuyện lạ( coi là con trai) đôi khi bức xúc cái chuyện đùa nghịch ấy nhưng nói tóm lại tâm sự với nhau rất thoải mái mà ko lo bị lộ chuyện vì mấy con bạn gái thân chắc chắn kiểu gì cũng có 1 con họ ton hót...
  4. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa có khái niệm bạn khác giới bao giờ , vì người yêu là con gái , mà con gái thì bao giờ cũng ích kỉ hơn con trai . con gái còn ghen với cả bạn trai , chứ nói gì bạn gái có mà giải thích cả ngày hixxxxxxx
  5. bim84

    bim84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cũng có nhưng gượng gạo lắm
    chả vô tư dc
    mệt lém

Chia sẻ trang này