1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có cần phải như thế mới là yêu thật sự???????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nhoc_cj, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chaucassano

    chaucassano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    bibi...theo tui nghi the`n con dzai nao thi cung vay ca thoi...bibi....da so ma....b bibibi.....nhung ma dung lam qua la duoc roi...bibibi....vi dao nay trai tre mo coi dang giam nhan cong mừ..bibibi....vi vay cac ban nu nen lo fong than cho minh di...bibibibibi.....neu thay co fan ung gi ki lọa thi cac ban nen dung hun nua...bibib....cuoi cung do cac ban gai me hun ma ra ca thoi....bibibi......cham het....bibibi......

  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cái topic này chạm đúng vào chỗ ngứa của phái nữ rùi, thấy các bà các cô phản ứng mạnh mẽ wé! Nhưng mà dù sao thì cũng phải công nhận, yêu như thế thì quả là lợi dụng nhau thật! Các bà các cô khi nào uýnh tên 34+1 nào đó thì nhớ gọi đến em nhá, em đến uýnh giúp!
    Never say Never
  3. dinosaur

    dinosaur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông kiểu này có 2 loại:
    Thứ nhất : Hắn là 1 tên 35, quen bạn gái chỉ là để..... Nếu cứ để tình hình như hiện tại thì chắc chắn là hắn sẽ thừa nước lấn tới .... Sau khi xong xuôi thì hắn sẽ ca bài tẩu mã Chắc các bác gái biết sử lí cái loại này như thế nào
    Thứ hai : Hắn là người bình thường nhưng mà con gái quá dễ dãi thành ra hắn hư đốn . Đối với loại này bắt buộc phải cấm ..... chỉ nên cho hắn đi tới mức nắm tay hay là khoác vai thôi còn xa hơn nữa thì phải biết cách mà từ chối khéo (hoặc là từ chối thẳng thừng thì tùy các bác gái)
    Âu Dương Lôi
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Bạn tui ko phải là một con người dễ dãi,chỉ vì tên kia nói rằng tình yêu thực sự phải có những chuyện như vậy nên nó vì quá tin tưởng mà đã chấp nhận những chuyện như vậy.Tôi thì dù có chết cũng ko thể để những chuyện như thế xảy ra được.
    Yêu thì yêu ko yêu thì giải tán
    Thế mà bạn tôi vẫn yêu hắn đấy và tất nhiên những chuyện như vậy vẫn xảy ra hàng ngày............
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chik nhoc_cj ơi, hay là chị để em tát cho chị kia mấy cái cho tỉnh ngộ ra nha, sao mà bạn của chị ngu thế, chị là bạn mà chẳng khuyên can đc chị ý sao? Chẳng nhẽ chị để mấy chuyện như thế xảy ra sao?
    minh
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng khi yêu, con người ta thường mù quáng?
    Never say Never
  7. desert-rose

    desert-rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    phải như antiboy ấy
    lột da ,xẻo thịt,chặt hết chân tay cho 0 còn tán được ai thì thôi
    [size-6]hoa hồng chỉ đẹp khi dầm trong sương sớm,tình yêu chỉ đẹp khi dầm trong nước mắt[/size=6]
  8. Code_Name_new

    Code_Name_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hic...Chỉ đc nắm tay hay khoác vai thôi à...chẹp chẹp..thế còn hôn thì sao
    No One Lives Forever
  9. Cecillia

    Cecillia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hôn à, đơn giản, cứ hôn thoải con gà mái, rình lúc đang mặn nồng thì cắn cho một phát --> chừa luôn, lần sau hết đòi hôn.

    Cecillia

  10. pinocchio

    pinocchio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Oéé...kin thật, hôn kiểu này thì có cho vàng em cũng chả dám, Cecillia có vẻ có kinh nghiệm đối phó với mấy chuyện này nhỉ, cố truyền thụ lại cho chị em 82 để đối phó với mấy tên 35 ấy.
    To matrix: hình như là khi yêu thì người ta mù wáng đấy, nếu không thì sao cô bạn của cj vẫn cứ tiếp tục yêu cái thằng lợi dụng ấy nhỉ.
    pinocchio

Chia sẻ trang này