1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có cần phải như thế mới là yêu thật sự???????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nhoc_cj, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đấy chẳng phải là yêu rùi mù quáng mà là ngu quá nó thế thôi mà, bạn bè khuyên mà chẳng coi ra gì, chỉ có người yêu là nhất thì ko thể chấp nhận đc!
    minh
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tui có phải là hông khuyên nó đâu cơ chớ,mọi người có biết nó khuyên tui thế nào hông,nó bảo tui là làm thế thì có mất gì đâu mà chả cho làm.
    Nó còn bảo tôi là thử cho người yêu tôi làm như vậy xem có hay ko.Tôi chửi cho nó một trận thì nó bảo đấy là tuỳ quan niệm của từng người và bảo tôi là người cứng nhắc.
    Theo tôi đấy ko thể gọi là cứng nhắc được mà phải gọi là dễ dãi và tôi tin chắc rằng một người yêu mình thật lòng sẽ chẳng bao giờ làm như vậy với mình cả vì tình yêu vững chắc còn phải trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau nữa chứ,binhminh có đồng ý với tôi không?
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Trời em ko thể tưởng tượng đc bạn chị lại như thế nếu chị đã khuyên hết nuớc hết cái thế rùi mà ko nghe thì có sao thì chị ý tự chịu trách nhiệm mà thôi, hết thuốc chữa đc rùi!
    minh

Chia sẻ trang này