1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có chấp nhận người yêu mình khi biết rằng cô (anh) ấy đã từng QHTD ...Quá nhiều chủ đề tương tự

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ZeTvdo, 24/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ZeTvdo

    ZeTvdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Liệu có chấp nhận người yêu mình khi biết rằng cô (anh) ấy đã từng QHTD ...Quá nhiều chủ đề tương tự

    E nghĩ là sẽ akay lắm nhưng nếu tình yêu đủ lớn thì sẽ vượt qua được. Dù sao nếu đó là sự thật thì khi ở gần nhau không thể có cảm giác đối phương hoàn toàn thuộc về mình. Liệu đấy có phải là rào cản hạnh phúc. Bàn luận nhé.
  2. longdienhuong31

    longdienhuong31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0


    thực ra là cũng tuỳ từng cách đánh giá cảu mỗi ngườì thôi chữ không thể chỉ ra rằng nếu như thế thì cũng khó chấp nhận hoặc có thể chấp nhận. quan điểm của riêng em là tinh cảm của người ta đối với em là quan trọng nhất. Ai cũng có thể dã bị vấp nãg
  3. love_with_heart

    love_with_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    vậy bạn trả lời thử cho bạn xem nhỉ : nếu bạn lỡ intercourse rồi thì bạn mún ngừi yêu mình đối xử với bạn như thể nào .từ đó suy ra bạn nên đối xử với họ như cách bạn mún ngừi khác đối với bạn
  4. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    chuyện này giờ có gì là hiếm đâu ,phải biết chấp nhận thôi ,
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ nghĩ đến những chuyện như vậy mà ko chấp nhận được thì khó lắm bạn ơi, bạn sẽ hầu như ko tìm được người nào đâu, ngay cả mình là con gái mà có nhiều khi cũng phải xác định tư tưởng là chồng mình về sau không thể chưa từng nữa là...
  6. hhungbk

    hhungbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là nếu yêu quá thì phải chấp nhận nhưng ng` yêu phải TRUNG THỰC....
    Em ghét nhất cứ nói chưa lần nào nhưng.... thì mệt lắm
  7. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Liệu có chấp nhận người yêu mình khi biết rằng cô (anh) ấy đã từng QHTD?
    anh ấy thì được chứ cô ấy thì không được
    hé hé
  8. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi như thế này thì lấy được 1 người vợ còn nguyên vẹn thì thật là khó. Hãy hiểu rằng lý do đã từng quan hệ Và hãy biết thông cảm để giữ lấy tình yêu hạnh phúc. Nhưng mọi thứ cũng phải nên được trung thực.
  9. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    sao đọc thấy buồn cười thế nhờ chả hiểu sao lại thế!
    có thể ở đây nói là chấp nhận nhưng thực tế thì ngược lại thì sao?
    nói chung với một việc luôn có 2 chiều suy nghĩ đồng ý, không đồng ý. Ý kiến cho nó là tốt là xấu!
    nói thời buổi này kiếm ko dễ nghe nó hơi buồn cười! kiểu vơ đũa cả nắm như khi con gái nói về con trai!
    theo tớ thì chấp nhận hay ko do mình hết! quan niệm có thể không nhưng khi yêu ai mà biết được! đúng ko nhỉ!
    thế nhờ!
    phớ lớ
  10. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Chấp nhận với chả không chấp nhận. Bi kịch hóa vẫn đề quá. Tại sao chúng ta không bàn đến việc làm thế nào để truyện đó không xảy ra hoặc nếu không hay thì đừng cho người ta biết ? Mà đến khi biết được sự thật rồi. Khi gấn gũi với vợ(chồng) mình mà cứ nghĩ: đã có thằng khác(con khác) nó đã .... rồi thì.... Nói thật với các bác, con gái thì em không biết thế nào chứ con trai chắc chắn là rất cay. Thằng nào nói không cay thứ nhất là nói dối thứ hai không còn lòng sĩ diện nữa rồi.
    Rút ra một bài học: tốt nhất đừng nói ra, kể cả yêu đến đâu đi chăng nữa. Thông cảm với nhau đến đâu đi chăng nữa, ặc ặc....
    Mà quan niệm trinh tiết cũng chỉ là vẫn đề tâm lý thôi. Quan trọng là người yêu mình, tư cách đạo đức và sự kìm nén (quá trình ức chế) bản thân tốt. Việc một cô gái mất.. chỉ chứng tỏ cô ấy hết lòng vì tình yêu và đã có một thời ngu ngốc. Quan trọng là một người vợ hoặc chồng chung thủy chứ có nhiều đôi khi lấy nhau thì là vigrin đấy. Đến lúc cưới xong, chồng mọc đến 5, 6 cái sừng. Thế thì chinh tiết để mà làm cái giề...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này