1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liệu có còn không những "hiệp sĩ " cao thượng trong tình yêu?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi moonsnow, 09/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ng_ko_mang_sung

    ng_ko_mang_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dở hơi ăn cám lợn. Có thằng điên chứ hiếp sĩ gì thế? hiệp sĩ lợn à
    The Best Friends Under One Roof#TTVNonline.
  2. Shevpi

    Shevpi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tui thui các bạn ơi,ai chẳng có 1 cái lý riêng cho mình.Làm sao bắt người khác phải nghĩ theo mình được phải ko.Tranh luận là tranh luân thui,chứ ko nên nói người này ngu người kia dại chứ.Trong đời chẳng có người nào khôn mà ko 1 lần ngu bao giờ cả.Riêng cá nhân tui cho rằng : Nếu sự thật là đúng như người con trai kia nói thì anh ta là 1 hiệp sĩ.Nhưng cái gì cũng phải có giá của nó.Ko biết người con gái kia còn đáng để thương hại đến vậy ko?.Đối với con trai,tính chiếm hữu rất cao,lòng tự trọng còn cao hơn nhiều,nên theo tôi anh ta là hiệp sĩ.
    [siza=14]NHÂN ĐẠO LÀ TỰ SÁT[/size=14]
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau , mình không là người trong cuộc , nên không bàn luận sâu , chỉ muốn biết bạn gái 82 đó ra sao , có thể tự vượt qua được không ???? Cái gì không ở trong tay mình thì không nên cố giữ , nếu cảm thấy không thể tin tưởng được người con trai đó thì hãy mặc cho anh ta làm những gì anh ta muốn , đâu cần bận tâm nữa .
    Tình yêu ư ??? Không ai định nghĩa được !
    To live is to struggle
    Biết ! Biết ư ? ha ha ha Ừ ! Biết. Cứ cho là biết đi
  4. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất : tình yêu trong lòng của trang hiệp sĩ kia đã chia đôi. chính bản thân anh ta cũng không biết sao nữa. nhưng cuối cùng thì đúng theo ông bà ta thường nói. tình cũ không dủ cũng tới. hê hê hê .nói chơi vậy thôi thực ra tâm lí của anh ta đa yêu người con gái kia tha thiết và cô bé 82 kia chỉ là nguòi chia sẻ nỗi buồn mà thôi.anh ta cũng có cảm tình với cô ấy và nhầm tưởng là đã yêu cô ta (đây là tính cách của đàn ông hê)
    bà xã ah` có thể trong mắt em anh ta là hiệp sĩ bởi vì em chưa tưng lâm vào tình trạng của anh ta nên em còn suy nghĩ ngây thơ lắm . cuộc đời không phả mầu hông đâu em.tom' lại trong chuyện này anh chỉ có thể nói rằng thực ra anh ta cũng đang lừa dối chính anh ta . vì bản năng của con trai là thế càng bi từ chối càng muốn nắm lấy chỉ tội nghiệp cho cô bé kia . nhưng đó là một bài học mà cuộc sống dành cho cô ta không phải ai cũng may mắn được vậy đâu. hãy lạc quan mà sông'
    mắt nai ơi xin đừng đi nhé em . mắt nai ơi xin đừng xa cách tôi ............. (hic' vẫn bỏ đi mới chết chứ, hic')
  5. Ot6mau

    Ot6mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc trong tình yêu có nhữn điều người ta không thể giải thích được... hành động nằm rành rành ra đấy, nhưng tận sâu trong đó thì lại không như thế.. trách móc làm gì.... yêu là chấp nhận đau khổ, và yêu cũng chỉ là một điều viễn vông cơ mà...
    Dù ước mơ vụn vỡ vẫn đi về phía mặt trời, lay động tương lai....
    Nhím=ME 1 1/3
  6. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    đúng là fản ứng của mọi người đều vậy,quả là khó tin!
    nhưng anh ấy chắc chắn kô đáng bị mọi người fê fán
    anh ấy là người TỐT,bởi nếu kô tốt thì có ai lại chấp nhận đi cưới một cô gái mà nói thẳng ra là :sắp có con với người # rồi bị người ta chạy làng....
    chỉ có điều làm như thế có lẽ là anh ấy đã chấp nhận lấy đau khổ cho mình,nhưng hình như đúng là chỉ có một cách giải thích duy nhất: anh ấy vẫn còn chút tình cảm gì đó với chị H kia!
    và hình như để là người tốt,người ta fải hi sinh rất nhiều thứ thì fải....

    tôi ngưỡng mộ anh ấy,và những aihiểu sự tình chắc chắn sẽ nghĩ như tôi!
    sau bài hát rồi em như thể
    Em của thời hoa đỏ ngày xưa
    sau bài hát rồi anh cũng thế
    Anh của thời trai trẻ ngày xưa...
  7. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Thế cô bé 82 kia là ai nhỉ? Moon chăng?
    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  8. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    tui đang định hỏi thì ông hỏi mất của tui rùi .
    [​IMG]
  9. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    hiii có thể là moon lắm chứ bà con hiii.
    nhưng mà dù sao đi nữa thì anh chàng kia cũng có điểm đáng trách cũng có điểm đáng thương lẫn đáng quí thui thì chỉ mong cầu chúc cho anh chàng kia và cô gái lỡ lầm kia hạnh phúc,còn cô gái 82 kia thì mong là sẽ được thời gian an ủi và đưa mối tình vào dĩ vãng,tìm được tình yêu đẹp hơn và yên bình hơn thui.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  10. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    moon ơi cố lên, mọi chuyện rồi cũng qua mau thôi, bùn làm gì !
    Mà cái thằng "hiệp sĩ " mù kia....sao phải làm thế. Có cần thiết không???!!!Plzzzzzzzzzzzzz
    "chỉ có anh có thể lấy nó nếu không thì không ai có thể chấpnhậnnó cả,mà bố mẹ nó cũng không thể chấp nhận ai khác ngoài anh..."
    "..anhkhông lấy cái H thì đời nó hỏng..."
    " bây h mọi người có nghĩ anh thế nào anh cũng đành chịu thôi,anh kô thể nói gì hết.."
    Đã gọi woman kia = NÓ rồi. Thế thì có còn tình cảm gì không???Trừ khi TY của anh ta thật cao cả===> MÂU THUẪN QUÁ.

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp

Chia sẻ trang này