1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có còn là tình yêu ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Taunus, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Taunus

    Taunus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Liệu có còn là tình yêu ???

    Chẳng hiểu bây giờ tình cảm của bọn mình đang ở mức độ nào ? Nhưng điều chắc chắn là hình như nó không còn được như xưa nữa . Vẫn biết trong tình yêu phải cần có những điểm dừng , cần tự do cho riêng mỗi người nhưng hình như là quá nhiều rồi phải không anh ? .

    Vẫn cái tính xấu đó của em , đó là không chịu chủ động gọi điện cho anh . Em biết điều đó là không tốt nhưng từ trước đến giờ em vẫn thế , chẳng chịu gọi cho bất cứ đứa con trai nào . Thế rồi , đến bây giờ em cũng chẳng còn cái cảm giác mong chờ điện thoại của anh nữa , không thấy việc được nghe giọng anh là quan trọng nữa . Em đang làm sao à ? Chắc là cả hai chúng ta đang làm sao phải không anh ? Em còn yêu anh không nhỉ ? Câu này em tự trả lời được là còn chứ . Nhưng chẳng hiểu sao càng ngày em càng nhận ra có sự khác biệt giữa chúng ta . Quá lớn ... và em bắt đầu không còn đủ tự tin để nghĩ rằng mình có thể vượt qua . Nếu khi người ta biết yêu mà không đi đến đâu thì còn yêu làm gì nhỉ ?

    Anh ơi , có bao giờ anh có cảm giác như em bây giờ không ?

    La vie c'est comme une histoire d'amour
  2. Taunus

    Taunus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em quyết định đưa quyển nhật ký chung cho anh và tất cả sẽ tuỳ anh quyết định . Em biết mình đã sai rất nhiều nhưng em nghĩ điều đó là cần thiết . Có thể khi anh học xong bọn mình sẽ xa nhau mãi , cũng có thể sẽ có cái gì đó tốt đẹp hơn ....Nhưng em biết dù thế nào thì cái gì đến cũng sẽ đến . Sớm thế này có lẽ tốt hơn chăng , khi mà sự tự tôn và niềm kiêu hãnh vẫn cho em vỏ bọc . Nếu lâu hơn có lẽ em sẽ không thể làm thế , không thể tỏ ra bình thản như thế này được ...
    Anh ơi , mọi chuyện của chúng mình nhanh quá , cái gì cũng nhanh , yêu nhanh và rồi chẳng nhẽ kết thúc cũng nhanh thế sao . Dù sao trong thâm tâm em luôn mong rằng nó sẽ không kết thúc sớm như thế . Nhưng phải biết chấp nhận thôi phải không anh . Có lần em đã viết , có những cái cho dù rất muốn nhưng ta vẫn phải để nó ra đi khi nó không thuộc về mình ...Sau này dù thế nào em cũng sẽ luôn mong anh hạnh phúc ...
    Lần yêu này em không cần ai giúp
    Ít nhất em cũng phải cứu lấy mình
    Không để tình yêu ra đi còn vương vấn ..
    Từ đây ...đã từng .....
    Em không quên được anh nhưng em không thể vẫn yêu
    La vie c'est comme une histoire d'amour
  3. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    thế mới có chuyện fải suy nghĩ và thử thách thật lâu trước khi đồng ý người ta,you có vội vàng quá ko
    cuộc đời đầy những chông gai , ngã thì đau mà ko ngã thì ko thành người
  4. Taunus

    Taunus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì anh đã gọi điện cho em . Em luôn hy vọng bọn mình sẽ vẫn bình thường như ngày xưa . Mặc dù anh chẳng nói điều gì cả , tức là mình vẫn sẽ như bây giờ nhưng dù sao thì em cũng vẫn cảm thấy điều gì bất ổn , chẳng biết là điều gì nữa ....
    La vie c'est comme une histoire d'amour
  5. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    bạn đừng suy nghĩ quá nhiều...
    có thể sự xa cách trong vòng một thời gian sẽ cho bạn câu trả lời...
  6. you_make_can_me_feel

    you_make_can_me_feel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    taunus than yêu
    sao mình đọc những dòng chữ của ban mình có cảm giác như thể la bạn viết về mình vậy bởi minh thấy nó giông quá giống quá..........
    mình thấy như chính là chính cô ấy đang viết cho mình vậy kô hiêu tại sao chỉ vi nhưng chuyện nhỏ nhoi ko dang co như vậy nhỉ.
    thôi cang viết cang chán hơn.........
    chán thật

    scorpion
  7. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chị nên có một buổi nói chuyện thẳng thắn với anh ấy ----> rồi anh ấy sẽ hiểu
    Chứ chị đừng như em hồi trước , em vì quá ngốc nghếch mà không nói hết nỗi lòng của mình cho anh ấy nghe ---> để rồi có một kết cục buồn chán
    Em khuyên chị thật tình
    ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã thích một ngừoi , và tôi cảm thấy mình và ngừoi đó chẳng đi đến đâu đc nhưng tôi vẫn thích . Dù ngưòi đó chẳng ngó ngàng gì đến tôi cả . Tôi chỉ cần biết là mình còn có tình cảm . dù thật sự bây giờ thì tình cảm với ngừoi đó ko còn nhiều nữa . Nhưng tôi sống hết mình với tình cảm của mình ,để lần nào đó nếu có chuyện gì xảy ra mà khi nhìn lại tôi cũng sẽ ko cảm thấy hối tiếc vì chuyện gì cả . Bạn hiểu ý tôi ko ??
    Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ???
  9. Taunus

    Taunus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng thắn ư ? , chẳng phải là chưa nói . Hình như con trai và con gái có cách suy nghĩ quá khác nhau . Mà có lẽ hiểu hết rồi thì còn gì là thú vị nữa . Vẫn biết thời gian sẽ trả lời tất cả mà sao vẫn thấy khó khăn đến thế ...
    Giá mọi điều đều có thể quên
    Giá đừng nhớ những gì không đáng nhớ ...
    Yêu một người đã khó ,mà sao để tình yêu đó được chọn vẹn còn khó đến thế .
    La vie c'est comme une histoire d'amour
  10. Taunus

    Taunus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hôm biết tin anh chắc chắn sẽ đi du học , em đã khóc . Em cũng không nhớ nổi cảm giác của mình lúc đó , có cái gì đó vui vui , tự hào , mừng cho anh nhưng đau đớn xót xa cho em . Lúc đó chẳng có anh ở đấy . Anh đang cùng gia đình đi Vũng Tàu nên cảm giác ko có anh càng trở nên hiện hữu . Lúc đó giá như có anh ở đó thì có thể em đã không khóc .
    Em đi trên con đường Thanh Niên lộng gió , nhìn mọi người đi bên nhau ...và tự nhiên nước mắt cứ chảy ra không sao kìm nén được . Mặc cho mọi người nhìn , vì em biết rằng không phải lúc nào em cũng có thể khóc ...
    Em đã tự trả lời được câu hỏi của em , em vẫn còn yêu anh và tình yêu đó ngày càng lớn , anh biết không ?
    La vie c'est comme une histoire d'amour

Chia sẻ trang này