1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có còn là tình yêu ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Taunus, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Sao chị giống em quá vậy , thương chị quá
    ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như vậy thì còn nhiều vấn đề phải bàn cãi lắm đó
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  3. co_be_kinh_canhp

    co_be_kinh_canhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ , dạo này em hay lang thang trên nét , và thật tình cờ em đọc được những dòng tâm sự của một cô bạn ko quen , bất chợt em cảm thấy mình cũng đáng thương y như cô ấy , chuyện của chúng mình đã từng đẹp như trong cổ tích ...Mùa đông ấy có anh , hạnh phúc bất ngờ đến nỗi em ko dám tin , chúng ta nắm tay nhau đi trong mưa , em nhớ tiếng cười của anh hoà lẫn vào tiếng gió ....Kỷ niệm vẫn hiện về làm em day dứt , anh là mối tình đầu khờ dại và đam mê. Có phải khi còn quá trẻ thì người ta thường ích kỷ ??? Tình yêu ko cho phép sự ích kỷ cùng tồn tại ... Em sai rồi !!! Nhưng làm sao lấy lại được những năm tháng đã qua ?? Em đã từng đọc một câu thơ em ko nhớ rõ lắm nhưng đại ý thế này
    Chia tay ừ cũng tốt thôi
    Cái gì cũng chỉ một thời mà anh
    Chỉ buồn khi đã cố quên
    Mà sao vẫn nhớ , vẫn mềm lòng mong
    Câu thơ y như tâm trạng của em lúc này , tình yêu ko chỉ mang lại , nó còn đòi hỏi ta những thứ ta chưa có khi còn quá trẻ
    Em ko biết mình có yêu anh nhiều như ngày hôm qua nữa ko , nhưng em biết em vẫn nhớ anh......

Chia sẻ trang này