1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có còn một tình yêu đích thực theo đúng nghĩa của nó không nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lequanghoa, 14/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lequanghoa

    lequanghoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Liệu có còn một tình yêu đích thực theo đúng nghĩa của nó không nhỉ?

    Liệu có còn một tình yêu đích thực theo đúng nghĩa của nó không nhỉ?
    Các bạn nghĩ sao về câu hỏi này?
    Tình yêu bây giờ phải đi đôi với tiền bạc và danh vọng ?
    Không còn tồn tại"Một mái nhà tranh hai trái tim vàng"?


    QuangHo`a
  2. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là ttình yêu "đúng nghĩa của nó"? Khài niệm này chưa ai đưa ra được vì mỗi người quan niệm một kiểu, mỗi thời đại một khác! Ngay 2 người yêu nhau mà họ cũng nghĩ vể tình yêu "đúng nghĩa" khác nhau nữa là! Chĩ càn mình tìm thấy bản thân mình trong đó, theo tôi, đó đã gọi là tình yêu đúng nghĩa!

    MeoMeo
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu????
    Sự điên khùng mới của loài người chăng???

    La vie est une histoire de nous amour
  4. tioz

    tioz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu đích thực là gì vậy??? Có ai đã định nghĩa được tình yêu?!! Nếu có xin chỉ cho tui với
    Thử chưa chắc đã được, nhưng không thử chắc chắn không được! - TYL
    ---Welcome to wWw.TienInOz.Com---​
  5. BizMan

    BizMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    1.893
    Đã được thích:
    0
    DANH VỌNGKhông có tình yêu đi cùng với danh vọng.
    TIỀN BẠCTiền bạc chỉ là điều kiện đủ để gìn giữ tình yêu.

    BizMan
  6. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần yêu nhau thật lòng nghĩa là đã có một tình yêu đích thực rồi còn gì? Tôi thấy bây giờ người ta vẫn yêu nhau dầy đấy thôi. Còn bộ phận nhỏ những người chạy theo hình thức - đó là những kẻ không biết yêu, kể làm gi cho mệt.
    Vấn đề là ở chỗ bạn là người như thế nào thì tình yêu của bạn sẽ như thế ấy. Tôi dám chắc đấy!
    Tomorrow is another day
  7. Navy

    Navy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đích thực chỉ có trong truyện cổ tích thôi , nếu có đi nữa thì chỉ là 1phần tỷ thôi , giới trẻ ngày nay chi thích yêu chớp nhoáng bồng bột mà chẳng nghĩ gì đến tương lai cả , " Có người nói khi yêu thì rất đẹp nhưng cưới nhau ve thì chẳng con nửa , theo tui thấy thì sai vì khi yêu ai cũng thấy đẹp nhưng khi lấy nhau về cái đẹp đó mất đi mà chỉ thay đổi thôi , những người nào thấy dếu nói trên đúng thi họ thật sự chưa yêu mà chi thích vẻ bề ngoài để rồi khi lấy nhau về những thối hư tật xấu mới lộ ra , nhưng dến lúc này mà họ thất sự yêu nhau thì cùng nhau tìm giải pháp sửa chữa để sống hạnh . Nói Chung vấn đề này có nhiều khía cạnh đề bàn cải lắm . . .Bạn nào có hứng thú thì cùng nhu tranh luận .
    "CÓ MỘT VẤN ĐỀ TRONG TÌNH YÊU ĐÓ LÀ . TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG " phải làm sao đây .........
  8. manhan

    manhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Có tồn tại, và cũng không ít. Tôi tin như vậy trong số vài ngàn chúng ta trên forum này.
    Vậy thì tiêu chuẩn nào để đánh giá "tình yêu đích thực là gì" Thật khó bởi quan niệm của mỗi người mỗi khác nhau.
    Với tôi, quan niệm thế này:...đó là tình yêu vẫn còn tồn tại giữa hai người khi mà tiền tài, danh vọng, tuổi trẻ và sắc đẹp đã qua đi..." Như vậy, nếu theo quan niệm này thì quả là quá khó chăng ?
  9. hhai1

    hhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Liệu có" một tình yêu đích thực không?" Đó chính là một vấn đề để bạn tự ngẫm nghĩ về bản thân mình. Mình đã có một quan niệm nào chưa? Nếu chưa có bạn đừng đánh giá một cách vội vàng. tình yêu ở mỗi người có một cách định nghĩa khác nhau cho nên dẫn đến những cách suy nghĩ rất sai lầm. Nếu bạn cho rằng tình yêu đi đôi với tiền bạc thì chính bạn đã tự tạo ra nó. nói đúng hơn bạn không có lòng tin vào chính bản thân mình và chính bạn là người không biết yêu. minh tin rằng trên đời này vẫn luôn tồn tại một tình yêu chân chính. Mong các ban trao đổi thêm với mình
    hai
    hai
  10. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    "Vấn đề là ở chỗ bạn là người như thế nào thì tình yêu của bạn sẽ như thế ấy"
    Pittycat oi! Bạn nói hay quá!

    MeoMeo

Chia sẻ trang này