1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có còn tiếng sét của ái tình ko vậy ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 02/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Liệu có còn tiếng sét của ái tình ko vậy ?

    Người đó xuất hiện, bạn đinh ninh đó là định mệnh bởi bạn tìm kiếm và chờ đợi đã lâu. Bạn khẳng định đó là tiếng sét tình cảm vì những người trước đây không làm bạn đột ngột vương vấn. Thôi thì công nhận đó là tình yêu sét đánh.

    Theo phái sống gấp, chỉ cần một tia chớp cảm xúc là bay theo, huống chi đây hẳn là "sấm sét". Bạn bất ngờ trở thành người đa cảm và mê tín trong trạng thái đang yêu. Bạn nghĩ số phận đã dẫn dắt chàng đến, ta sẽ dâng tặng chàng cả cuộc đời.

    Có một trường phái khác cho rằng tình yêu sét đánh rất đẹp nhưng không có tương lai. Nó ngắn, toé lửa khoảnh khắc và rồi tắt để lại nhiều chấm than.


    Bạn nghĩ sao về điều này hãy cho biết ý kiến nha !!!
  2. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    tình yêu sét đánh thì thời nào cũng có, dù người ta có nhìn nhận nó hay không, và dưới bất kỳ góc độ nào
    con người tự khẳng định rằng tình yêu sét đánh là mãnh liệt, nồng nàn vì nó lạ lẫm, khắc nghiệt và chóng tàn, người ta thèm khát những thử thách và đổi mới cũng nhiều như người ta sợ kiểu tình yêu chậm chạp, cái kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, trên đời làm gì có chuyện : Em sẽ yêu !
    yêu kiểu sét đánh thì người ta dễ say, tỉnh rồi mới nhận thức được mình đang có gì, ngày trước có người từng dặn : Nếu con chưa muốn yêu thì con đừng ghét đứa nào cả, vì từ ghét đến yêu nó nhanh lắm, con ghét một người, nếu tình cờ con tìm được một nét đẹp của người ta, con sẽ cho điểm rất cao, cũng như khi con quá yêu quý và thần tượng một người, chỉ một khiếm khuyết nhỏ cũng khiến con thấy trầm trọng. Con chỉ có thể không yêu khi con không có cảm giác và con phớt lờ mọi thứ, đừng lảng tránh, hãy cứ lắng nghe và rồi quên đi, không để tâm...
    đó là lý do yêu kiểu sét đánh dễ tàn, người ta hối hả yêu và không kịp tìm hiểu, để rồi sau một thời gian, bắt đầu nhìn thấy những khiếm khuyết của nhau, có lúc bất chợt người ta còn tự hỏi : Vì sao ta lại yêu nhau ?
    yêu kiểu lửa gần rơm thì khác, tuy nó không nồng nàn và hơi chậm chạp nhưng nhờ thế mà người ta mới có thời gian làm quen với những tính xấu của nhau, mới có thời gian mà khắc phục, mà thương lượng rồi thoả hiệp
    cái gì cũng có cái giá của nó, được cái này, mất cái kia, mọi đánh giá hay nhìn nhận cũng chỉ là chủ quan và tương đối, hoàn toàn do định kiến và thói quen đóng vai trò
    còn thực tế, mỗi người có một thực tế, không có cái gí có thể áp dụng hoàn toàn theo kiểu toán học, 100 người thế này vẫn có thể có 1 người thế kia
    cứ yêu đi...và đừng suy nghĩ...hehe...suy nghĩ thì cũng làm quái gì được đâu, hãy yêu và trân trọng nhau, sét đánh hay gì gì thì cũng sẽ đẹp, sẽ bền nếu có sự quan tâm và trân trọng
    thân ái,
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Thế như thế này có gọi là sét không nhé:
    Lúc đầu gặp không thấy gì... Một vài năm trôi qua vẫn chả thấy gì... Bỗng một ngày, cảm thấy gì đó...
    Chú thích rằng: cả hai người đều không phải là bạn thân hoặc có cơ hội thỉnh thoảng nói chuyện với nhau để có thể gọi là "lửa gần rơm" được.
    Sét đánh đây à???
  4. matmam

    matmam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.613
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ giờ thì làm gì có kiểu tình yêu như thế nữa . Nó chỉ có trong phim or truyện thôi !!!
  5. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    nhắn tin cho tớ ở trên ttvn..rồi gặp nhau bạn sẽ thấy không giống phim đâu!!!tớ con trai..bạn gái nào kết hợp với tớ làm quả tiếng sét ái tình đi..
    ke ke
  6. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    @guillotine <--- bạn này nói đúng và đầy kinh nghiêm. Vì tôi cũng đã biết tình yêu sét đánh nó là thế nào. Nhanh như tia sét. Đi qua ko để lại chút dấu vết....
    Lý thuyết vẫn chỉ là lý thuyết.Thực hành nó lại là vấn đề khác. Khi bạn vướng phải cái vòng của Love thì bạn sẽ chẳng thấy còn cái lý thuyết nào cả.
    @guillotine : bạn quan tâm và trân trọng liệu đã đủ chưa. Có những cái quan tâm không đúng chỗ dễ bị hiểu lầm. Hoặc quan tâm quá vào những cái vụn vặt thì chẳng hay ho. Tôi thây 2 vấn đề đó cần nhưng vẫn thấy nó lý thuyết thế nào... Còn sự tin tưởng và Hiểu nhau nữa.
    ---------------------
    @yo_hatsukoi :
    Cái này còn tuỳ vào mỗi người. Nếu bạn biết giữ tình yêu của mình thì đâu có thể để lại nốt chấm than nào cơ chứ.
    Cứ hy vọng đi để rồi thất vọng....
  7. monkey_d_luffy

    monkey_d_luffy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    dự báo thời tiết : trời nắng to , không 1 gợn mây , gió không mang hơi nước , chuồn chuồn bay quá cao .
    nhìn mãi mà chẳng thấy đám mây nào . thế thì bao giờ sét mới đánh trúng mình đây .
    tạ ơn chúa !
  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Sét ái tình . Tin quá đi chứ
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Còn,khi nào người ta còn tưởng bở về nhau thì nó còn
  10. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Không! Không phải sét đánh. Đây là hiện tượng tích điện. Cũng "giật" như thường.

Chia sẻ trang này