1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có dùng được lối đỡ truyền thống !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Freeman72, 26/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhngayngo

    anhngayngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Nghe đến Box, thèm quá hihihihih...
    Giờ vừa muốn đấm được bao.
    Vừa muốn tay như Múa của VX.
    Tham quá hhuhhuh....

  2. trungbinhtan

    trungbinhtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thầy mình bảo: gặp boxing, phải luyện đòn đá ngang cho chuẩn. Đối phương xáp lại là ta đạp ra...
  3. Koone

    Koone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của bác dễ làm cho quyền Anh lên ngôi quá!
    Nếu chỉ đỡ và đỡ thì không có lối đỡ nào có hiệu quả với đòn
    tay của QA hay đòn thế của bất kỳ môn võ nào khác. Đỡ phải
    kết hợp với di chuyển để tạo ra khoảng cách hoặc vị trí thuận
    lợi cho việc phòng thủ và phản công. Đòn đạp vào đầu gối khá
    hiệu quả để ngăn chặn đối phương tiếp cận mình.
    Bạn cần chọn một số đòn đơn giản và luyện tập cho kỹ vào để
    làm nền tảng cho kỹ thuật chiến đấu của mình. Thêm vào đó
    bạn cũng nên tập chạy / nhảy dây càng nhanh càng tốt trong
    khoảng thời gian 2,3 phút. Khi vận động với cường độ cực cao
    thì ôxy không gia vào việc chuyển hoá năng lượng.
  4. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Thôi thủ với niêm niếc làm giề hả mấy bác, các bác muốn thì học chiêu tuyệt kỹ hộ thân cuar ông : thôi thế thì thôi,... này này. Phải gọi là vô đối
  5. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Đỡ ko thì hơi khó!
    Cách đỡ tốt nhất có lẽ là tấn công thoai!
    Bác nào chịu khó xem K1, giải hạng nặng, sẽ thấy Fedor, Hoost, Crocop, Andy Hug...có lối đánh rất thú vị.
    Đối thủ tung 1 đòn đấm thẳng, các vị ở trên phản = 1 đòn...phang ống vào đùi, kết quả têm đối thủ ôm chân nằm luôn!
    Nhưng các bạn nhẹ nhẹ cân thì cẩn thận đừng rập khuôn nhé nếu đá chưa đủ mạnh, vì những vị ở trên kia đều 100kg trở lên, lực đá rất mạnh nên mới chọn đấu pháp đóa!
  6. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Quá tuyệt! trầm mình húc vai bốc lên sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng cấm chỉ định khi đánh nhau ngoài đường, vì sẽ rất dễ làm đối phương ko gẫy thì chấn thương sọ não
    ----------------------------------------------------------
    http://360.yahoo.com/trung_tiger_9702
    Blog võ thuật. Rất mong dc làm quen với các bạn yêu Võ !
  7. Freeman72

    Freeman72 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn nhất trí với lối đánh của bác
    Cứ tóm ngang đùi nó mà giật xuống đất nhỉ
    Ơ! Dưng mà nó ngã xuống đất rồi thì làm gì nữa ???
  8. anhngayngo

    anhngayngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Thanks ông đã đề cao !
    Nhưng nói là 1 chiện - làm là 1 chiẹn khác !
    Hôm nọ đi đường có thằng ôn con đi tý đâm đầu xe mình - bà dì mình lẩm bẩm : Thằng điên này !
    Ai dè nó nghe thấy nó định quay đầu xe lại - chửi bới !
    Tý tớ quay xe lại ! Vẫn THAM SÂN SI lắm !
    Trái lại với phương pháp phòng thân tớ ưa thích : Ù TÉ QUYỀN !
  9. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Nó ngã òi nhảy vào mà "ăn" chứ còn làm gì nữa hả bác hĩ hĩ!
  10. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người nói là không niêm hay thôi thủ được chẳng qua họ chưa làm được hoặc họ chưa bao giờ được thấy nên nghĩ vậy. Ông anh tôi từng 1 quyền hạ gục dân tuyển quyền anh HN, đánh nhau chưa bao giờ đánn với đối thủ quá 3 đòn, 2 lần chiến với XHĐ dùng hàng nóng, chinh chiến từ bắc vào nam. Vậy mà vào SG được gặp 1 cao thủ TCQ, đấm , đá kiểu gì cũng bị đánh văng vào tường, thậm chí cầm côn cũng dính vào tường. Sau màn chào hỏi đấy ông anh tôi đựoc nhận làm đệ tử..

Chia sẻ trang này