1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có dùng được lối đỡ truyền thống !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Freeman72, 26/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Freeman72

    Freeman72 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm cái chủ đề hay đấy !
    Khi đối thủ ngã rồi tôi thấy mấy cậu bên đặc công khi biểu diễn thường túm tóc, móc mắt, giật lên. Bồi thêm cú chém cạnh tay vào cổ họng. Hoặc ôm chân đối phương giật, bồi thêm cú đạp vào ... trym.
    Tôi nghĩ đơn giản hơn thì hay là mình đấm bồi nhỉ??? hoặc mình cùng đổ xuống đối phương bằng đòn cùi chỏ.
    Các bác cho ý kiến xem nào ???
  2. anhngayngo

    anhngayngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    ÔI ! Thần tượng ông anh ấy quá !
    Mà này, tôi chưa gây sự với ông nhé ! Chicken !
    Không ông gọi ông anh đấy ra thì bỏ bà tôi !
    -----
    ề vấn đề bác Free bàn ! Nhe bác tả như .... giải wwf ấy nhể !
    Cùi chỏ xuốgn cùng !
    Em thì em xem mấy ông ẻm xã hội chiến nhiều !
    Nó chả võ vẽ gì sất !
    Đối thủ ngã - nó cứ quai hàm - mang tai , sườn nó đá !
    Nằm rồi thì cứ gót giầy nó dện vào thái dương, màng tai !
    !
    Kết quả để bác free tự bình chọn và theo nhé !
    Thân !
  3. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đã là niêm thì chỉ có thể nhìn thấy khi tập đối luyện. Trong thực chiến được coi như không nhìn thấy. Chỉ một nhịp là đối phương đo đất. Nếu không làm được như vậy thì được coi là chưa biết niêm. Ngày tôi còn trai trẻ, lần đầu tiên được sư phụ cho luyện cùng. Mình thấy mình cũng theo được thầy, khoái lắm. Biết tôi tưởng bở, thầy cười ha hả bảo: Đừng tưởng niêm dễ thế. Đố mày biết mày dính vào tao hay tao dính vào mày? Lúc đó mới nhận ra thầy buông mình ra lúc nào cũng được, còn mình thì không thể thóat ra khỏi sự lằng nhằng của dẫn dụ. Nếu chiến thật thì không quá một nhịp, mình đã đi Tây Trúc rồi.
  4. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Nghe có vẻ hóc búa nhỉ. Tớ thì tớ nói thật, nghe dân Quyền Anh kể chuyện với nhau, có lần đi cưa gái vào làng người ta có cậu từng một thời vàng son trên võ đài QA toàn quốc. Chẳng biết đi cưa gái mô tê thế nào, gặp đúng thằng trai làng chả biết đấm đá gì, cơn ghen nổi lên, nó cứ lao vào vật lấy vật để, đè ngửa ra tay chân bị nó kẹp chặt éo làm gì được nó, còn bị nó ngồi lên trên bụng cứ thế mà táng xuống, may mà có dân cư ở đấy can gián kịp không thì đi "Văn Điển". Cái xe đạp ghẻ bị nó vứt mẹ xuống hồ, ăn đòn xong, cảm ơn nó và xuống hồ lặn lấy xe về.
    Nói tóm lại thì đòn kiểu gì, môn nào cũng có cách triệt phá, nhưng đòn đời thì chả biết đỡ thế nào.....
    He, he, he,..............
  5. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hĩhĩ
    Trên tuyển tớ, thiếu gì mấy tay cựu binh đội tuyển QG, TP bị đánh liệt thần kinh, gãy quai hàm,tâm thần phân liệt...
    Chắc cái gã "QA một thời vàng son ở tuyển HN" bác TLVN kể chắc là một trong số đó. Có như vậy thì may ra mới ra nông nỗi vậy.
    Nhưng gã nghĩ bác đang nói Láo thì nhiều hơn.

  6. anhquanjp

    anhquanjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    @ anh TLVN,
    he he..
    Dân làng Võ từ xưa vẫn nhắc nhở nhau về những đối tượng cần tránh xa bằng mấy câu thơ lục bát ,em đã từng đưa lên mấy câu thơ này trong một Topic trước đây,nay xin đưa lại để nhắc mọi người.
    Thứ nhất tránh kẻ thất tình
    Thứ hai tránh kẻ liều mình vì gơn ( girl)
    Thứ ba tránh kẻ lên cơn ( nghiện )
    Thứ tư.....​
    @chicken_2006,
    Ông anh bác nhắc đến là cao nhân phương nào vậy?Hôm nào rảnh bác rủ ông anh đó đi uống cà phê được không?
  7. Freeman72

    Freeman72 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... nói thật là tôi ngán nhất mấy cú đấm của Quyền Anh. Bọn ấy khỏe lắm, cứ lao vào như xe tăng, tay trước dứ đấm liên tục, hở ra là tay sau nó dứt điểm. Khi nhập nội thì nó đấm lia lịa, trên, dưới, phải, trái, xúc, móc, tạt, bổ thẳng v.v... Nhỡ mà dính của nó một đòn, chưa kịp hoàn hồn thì đã ăn thêm vài quả nữa ...
    Có lẽ cứ đá vào đầu gối hoặc bụng dưới nó nhảy nhót không cho nó vào gần
  8. Freeman72

    Freeman72 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... sao bác lại nặng lời với TLVN thế !
    Cùng lắm thì bảo người ta nói phét thôi.
  9. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hay cậu đó đang lúc say rượu Còn nếu không mà một thời vàng son, thực ra thì ở đây thì em vẫn chưa hiểu ý anh lắm. Vì dạng thi đấu thể thao đôi khi "thân quen" là ok
    Cuộc đời vô hình dung mà.....trách sao dc. Nhưng thua kiểu đó mà ko đấu lại thì ....hế hế...mô phật!
    -------------------------------------------------------
    http://360.yahoo.com/trung_tiger_9702
    Rất vui dc làm quen với các bạn YÊU võ!
  10. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này