1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có fải em đã fản bội tình yêu.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Phu_sa_Phuong_Bac, 17/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Phu_sa_Phuong_Bac

    Phu_sa_Phuong_Bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Liệu có fải em đã fản bội tình yêu.

    Em đang có một chuyện day dứt vô cùng mà em kô biết nói và cũng ko dám nói cho ai được.
    Chuyện là thế này:
    Em và anh ấy yêu nhau đã được ba năm, chuyện tình cảm vô cùng đẹp đẽ. Nhưng hiện tại chúng em fai xa nhau vi ca hai đứa đều di du học, nhưng mỗi đứa lại đi một nước.
    Trong thời gian ở bên này, một lần vì có nhieu stress, em đã đến nhà bạn em nói chuyện, và o đó em đã say. Em ko kiểm soát đc bản thân mình. Thế rôi chuyện gì đén cũng fải đến, em và người bạn ấy đã xảy ra chuyện.
    Sau hôm ấy, em cảm thấy đau khổ vo cùng. Em luôn cảm thấy lươngtâm bi cắn rút. em thấy có lỗi với anh ấy, có lỗi với bạn em và cả em nữa. Em đã làm mối quan hệ giữa em và bạn em vô cùng cang thẳng, vì bạn ấy cung xấu hổ và đã xin llõi em vì hành động của mình. Bây h mỗi khi gặp nhau, đều cảm thấy rất gượng gạo.
    Còn về fần bạn trai em, em vân rất yêu anh ấy, va anh ấy cũng rát tin tưởng em. Anh ấy không hề biết gi về chuyên này cả, và cung ko ai biết chuyen này cả.
    Em rất day dứt, và ko thể nào thoát khỏi cảm giấc tội lỗi. Mọi người cho em lời khuyên đi. em đang rất cần lời động viên thông cảm.
  2. cokhach

    cokhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Còn mặt mũi nào mà viết bài lên hỏi ý kiến mọi người nữa cơ chứ
    [red]Cokhach
  3. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, thế thì gay to quá rồi. Tình hình này thì như nhiều trường hợp đã xảy ra trong báo chí, phim ảnh và cả ngaòi đời nữa. Có nhiều cách giải quyết cho nó tuỳ thuộc vào các đặt vấn đề và giải quyết nó. Ví dụ như với người dễ dãi thì họ coi là bình thường, là nhu cầu, là tai nạn và họ sẽ giữ bí mật này và tiếp tục hành trình yêu đương đẹp với người kia. Còn có người thì băn khoăn, bứt rứt, trăn trở thì họ sẽ tìm 1 cách nào đó để biện minh cho hành động của mình. Và tất nhiên cũng mong muốn người mình yêu tha thứ. Nhưng quả thực thì như nhiều trường hợp rồi, nếu người cần được tha thứ là con trai thì họ dễ thành công hơn con gái. Quả thực sẽ rất khó khăn để mở đầu, để làm cách nào đó để anh ý hiểu và thông cảm. Nhưng như bạn biết thì đàn ông, nhất là đàn ông phương Đông thì lại khá coi trọng điều này. Họ thực sự sẽ bị tổn thương khi biết tin. Nếu là một người đàn ông cao thượng, có lòng vị tha và yêu thương bạn thực sự thì có thể dần dần họ sẽ bỏ qua được (với điều kiện họ cần 1 thời gian). Nhưng những người đuợc như thế là rất rất hiếm đấy, tớ cảnh báo bạn Phu Sa Phuong Bac thế. Vì bản thân tớ mà nằm vào trường hợp nhận được tin đó thì cũng chưa biết tâm trạng như thế nào đây. Nhưng nếu bạn giấu anh ta thì rồi anh ta có biết không ?? Đó cũng là 1 vấn đề cần xem xét và lựa chọn. Vì như người ta thường nói là không có bí mật gì giấu được, cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lộ ra.
    Trao đổi với bạn những kịch bản như thế để bạn có được phương án giải quyết. Cũng chia sẻ với bạn về tai nạn bất cẩn này, một sự bất cẩn trong những giây phút không kìm chế và làm chủ được bản thân. Hãy nghiêm khắc kiểm điểm chính mình, hãy suy nghĩ và trao đổi nó với những người bạn thân để tìm được cách giải quyết tốt nhất. Chúc bạn thành công và không bao giờ để xảy ra trường hợp tương tự.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  4. flextor

    flextor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    hmm...trường hợp của bạn vừa đáng trách cũng vừa đáng thương đấy, biết không ? Theo như bạn nói thì mọi chuyện thật đáng tiếc, chuyện đó đã nằm ngoài tầm kiểm sóat của bạn lẫn người bạn kia cũng chỉ vì rượu. Cũng khó trách bạn được thân gái ở nơi đất khách, lại xa người mình iu nữa, hẳn bạn sẽ cảm thấy cô đơn và lẻ loi vì không có ai làm chỗ dựa, chỗ tâm sự với mình phải không ? Nhưng bạn suy nghĩ như thế cũng đủ thấy bạn không hề phản bội lại tình yêu, chỉ vì một phút yếu lòng mà thôi, một biến cố có thể xảy tới cho bất kỳ ai trong chúng ta.
    Những việc bạn làm là sai đấy, rất sai lầm, nhưng không hẳn không có lối thoát nếu tình yêu của bạn và anh ấy có một nền tảng đủ vững chắc để vượt qua được cú shock này. Mình là con trai (thời "hại điện" đó nghe ), tuy chưa gặp trường hợp như thế bao giờ...nếu nói mình không tức giận, rồi thất vọng, khóc ...trong lòng, trách cô ấy thì mình đang nói dối đấy. Nhưng sức mạnh của tình yêu mạnh lắm, sau một thời gian (một thời gian đấy nhé, 1, 2 ngày hay 1 tuần) mình sẽ suy nghĩ lại và quyết định đón...hỏa tiễn đến ngay bên cạnh bạn gái của mình, mình sẽ an ủi, động viên và tha thứ cho cô ấy, vì mình biết mình đã và đang rất yêu cô ấy. Đó là suy nghĩ của mình thui, mình cũng hy vọng bạn trai của bạn sẽ hiểu và thông cảm cho bạn. Thế nhé, chúc bạn có đủ nghị lực và sự khôn ngoan để vượt qua thử thách này. Good luck ! mong cho hai bạn lại như trước
    KerBEros
    Được flextor sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 18/06/2003
  5. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Có thể coi đây là tai nạn to lớn trong cuộc đời bạn đấy , thân là nữ nhi xa nhà giây phút bồng bột ấy có khả năng xảy ra lắm chứ . Nhưng để chàng của bạn chấp nhận sự thật này ko phải là dễ dàng đâu . Hãy xác định trước cho mình trong trường hợp anh ấy ko đủ tự tin để tha thứ cho bạn
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  6. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Chuyện đó đã xảy ra như vậy rồi thì tốt nhất là bạn hãy quên người mà bạn đã "lỡ" đi, hắn cũng không phải là người tốt khi hắn đã biết bạn có bf và ban khộng phải là cô gái lẳng lơ mà lại hành động như vậy.
    nhưng theo mình nghĩ thì bạn đừng nên thú nhận với bf của bạn vội vì đang ở xa nhau, tốt nhất khi về VN hẵng nói, lúc đó gặp nhau trực tiếp thì để nói chuyện hơn. Nên thăm dò trước nếu bf của bạn là 1 người rộng lượng, open minded thì tốt nhất là im luôn, đừng làm day dứt nhau vì chuyện đó nữa. Coi như là 1 tai nạn.
    Lúc này nên cố gắng tâm sự càng nhiều càng tốt với bạn trai (về các chủ đề khác) vì theo tớ biết thì phụ nữ rất dể có tâm lý buông xuôi, "lỡ rồi thì cho lỡ luôn", khi bạn càng gần gũi với bạn trai thì bạn càng dể hồi phục tâm lý cũng như tinh thần, vì thật ra đó cũng không phải là lỗi của bạn 100% mà chỉ la do hoàn cảnh, tôi cũng đang ở xa ngưòi yêu nên rất hiểu nhưng chuyện này, mặc dù tớ và nàng chưa bao giờ trải qua hoàn cảnh như bạn cả, hi vọng là mọi chuyện tốt đẹp đến khi về VN
    Tớ đang giả sử là ban không hề có tình cảm với thắng kia,còn nếu bạn có ý với hắn vì xa cách người yêu thì tớ xin thua , coi như tớ không nói gì cả
    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....
  7. loinho

    loinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ bạn nên cho mình thời gian.
    Thời gian cho tìm kiếm lối thoát và thời gian cho một niềm tin .
    Tìm kiếm lối thoát : bạn có thể lần nào ấy " vô tình " kể câu chuyện một người bạn bị "tai nạn" giống ..mình xem người yêu bạn nghĩ thế nào .
    Một niềm tin: không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, biết đâu bây giờ bạn phạm lỗi nhưng sau đó đến phiên người yêu bạn phạm sai lầm thì sao ???
    Tôi chỉ khuyên bạn hãy thêm thời gian cho chính mình, vì đây là vết thương lòng của bạn, bạn phải chờ "nó" lành đã ...và biết đâu trong thời gian này ai đó cho bạn lời giải hay thì sao !!!
    chúc bạn vượt qua được thử thách !!!
    người đi lạc .
  8. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Cô Phù sa cho anh hỏi thật một câu.Thế truwóc đó cô và anh ngưòi yêu ở xa đã có gì chưa. Nếu có gì rồi thì anh ấy chẳng biết đâu. Cô biết hối hận thế là được, cuộc đời ai chả có phút mát ý trí
  9. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    He, bác nói nghe hay nhở, không lẽ trước kia có quan hệ với người iu rồi thì ỉm luôn chuyện này đi à? Dù gì thì cũng phải nói chứ! Không chấp nhận đc thì chia tay, chuyện nhỏ như con thỏ mừ!

    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn...
  10. Sarang_he

    Sarang_he Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác Mai. Em cần chấm dứt ngay mối quan hệ với thằng kia, nó không phải là người tử tế đâu, hãy coi như là người dưng nước lã vậy. Không được phép để xảy ra bất cứ một điều tiếng gì không hay với nó cũng như với bất cứ ai. Em cần chú ý : Có rất nhiều thằng đi ra nước ngoài, lợi dụng hoàn cảnh xa nhà(nhất là con gái) để làm những điều không hay. Cũng như có nhiều cô gái đổ thừa tại hoàn cảnh để buông xuôi.
    Hãy cố gắng tâm sự nhiều với bf để hiểu về họ hơn, học cách chung sống với sự cô đơn(VD: làm việc, nghe nhạc, học ngoại ngữ, lên ttvnol,...) , tin tưởng rằng mình sẽ vượt qua được và sẵn sàng chấp nhận trường hợp xấu nhất xảy ra.
    Không nên nói với bf ngay về chuyện này, sau này sẽ dần dần gián tiếp để họ hiểu. Chúc em có đủ ý chí và nghị lực để vượt qua.
    Và ngày mai...,z'.

Chia sẻ trang này