1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có fải em đã fản bội tình yêu.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Phu_sa_Phuong_Bac, 17/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Ủa tại sao vậy? không tìm được phương án giải quyết thì hỏi chứ sao?
  2. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Thế là gay to rồi thằng người yêu của em có cao thượng kô? nó có bỏ qua được cho em kô? nó có muốn bị nói là thằng đi bỏ võ giúp người khác kô? nó có yêu em nữa kô? nó có quan hệ với ai chưa? nhiều lắm em ơi.
    HÃY YÊU TÔI ĐI​
  3. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    He he, chú Mai và saranghe đi lượn lờ kinh quá.
    Dưng em PSPB ơi, e say hay thằng kia say mà thế?Chính ra lúc say là lúc tỉnh nhất, mà bạn làm chuyện đó lại đổ thừa cho say, hơi lạ.
    Còn nữa, giống như ai hỏi, trước kia bạn và bf đã make..rì rì chưa, nếu chưa cũng hơi nan giải, fải tìm cách, lựa gió uốn tre, còn rùi thì đỡ hơn, hắn chả biết nếu em chả nói, và thằng đã ấy em ko sọc e quả nữa bằng cách nói cho bf em biết, dưng mà....cái này thằng đấy nó mà đểu, thỉnh thoảng tống tình đòi tình thì cũng gay....
    Cho nên giải fáp là, trước sau cũng fải cho bf biết thôi (nếu chàng chưa xxx em lần nào), dưng mà fải chọn lựa thời điểm để nói.
    Chúc bạn sớm tìm được ra rải fáp, khè khè!
    P.S. Chú Mai và Saranghe kinh nghiệm ghớm, thế này 2 em của chú chít với chú, chả thoát được.....
    Có công mái sắt, có ngày nên...xà beng gỉ...
  4. nguyen_huyhoang2000

    nguyen_huyhoang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Sao thế nhỉ,các bạn ơi,sao lại có thể coi thường người khác như thế,bạn ấy cũng bình thường như chúng ta thôi mà,đã làm người thế các bạn có dám chắc chắn rằng từ trước đến nay các bạn chưa phạm sai lầm bao giờ chưa.
    PSPB ơi,nếu như mình biết và nhận ra cái sai lầm mà mình đã gây ra và cảm thấy hối hận (dù có muộn)thì bạn cũng là 1 người tuyệt vời đấy chứ,lỗi lầm điều đó không quan trọng,quan trọng là mình co thể sống với nó hay không thôi,theo mình thì nên nói cho người yêu của bạn những gì bạn đang nghĩ,nếu như anh ấy hiểu và thông cảm cho bạn(cho dù điều ấy khó được chấp nhận)thì anh ấy là 1 người vô cùng lí tưởng,còn nếu ngược lại thì cũng chẳng có gì cả,nếu như anh ấy không bỏ qua được thì anh ấy cũng tầm thường như bao người khác thôi.Nhưng theo mình thì anh ấy sẽ hiểu cho bạn thôi,yêu nhau chẳng lẻ lại vì cái ấy sao thế thì quá tầm thường.
    À mà bạn cũng nên chú ý cái cách mà bạn sẽ nói cho anh ấy về chuyện đó nữa nhé,nếu như bạn khéo thì ok thôi mà.
    Nếu được thì bạn cứ khóc,nước mắt cũng là 1 người bạn đồng tình với sự hối hận,ăn năn đấy.
    Bạn gái mình đã làm mình rất bất ngờ,không phải vì cô ấy không còn"..."mà là vì cô ấy đã rất dũng cảm để nói ra điều ấy,có thể sau khi bạn nói và sau khi hiểu ra tình yêu của bạn sẽ có 1 kết quả mỹ mãn đấy?Mình mong là sẽ nhận được tin vui từ bạn,cố lên nhé,đừng bi quan!!!!!!!!!
  5. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất - ở đây chẳng ai coi thường bạn ý cả . Giải quyết một chuyện gì hệ trọng thì nên giải quyết trong trạng thái thoải mái , đừng có bi đát hoá vấn đề lên . Tui thấy mí bác ý khuyên hay lắm
    Thứ hai - Dám làm dám chịu , thứ nhứt nếu bạn PSPB với Bf đã make cái đó rùi thì nên secret cái này đi luôn , chẳng hay gì mà nói ra đâu . Nếu chưa thì gay rùi đó .Nhưng tốt nhất là nên đối đầu với sự thật . OK ?
    Thứ ba - khi nào bạn và Bf vượt qua được chuyện này và làm đám cưới thì gửi giấy mời lên ttvnol để bà con ai tới được thì tới mừng nghe ....
    Nguyễn Trọng Đức
    Email: ntduc@vasc.com.vn
    Phone: 0912152232
    Home : Trần Đức Vịnh 2 - Phường Nam Hà - Thị Xã Hà Tĩnh
    Office : Trung tâm VOS - Công ty phát triển phần mềm VASC - http://vasc.com.vn
  6. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Tớ bình chọn 5 điểm cho bài viết của bạn Nguyen_huyhoang2000 bởi sự chia sẻ với bạn PhuSaPhuongBac về sự việc bạn ý nêu và cả việc bạn dũng cảm nói ra việc bạn đã từng rơi vào hoàn cảnh đó. Thực sự là một sự dũng cảm khi chia sẻ như thế. Và tớ cũng cảm phục ông bạn đấy.
    Chuyện của bạn PSPB thì qua nhiều bài viết trao đổi rồi thì có lẽ là không cần nó nhiều nữa mà bạn hãy nên đánh giá và lực chọn giải pháp, cách làm tối ưu trong hoàn cảnh thực tiễn của bạn. Chúc bạn thành công và sẽ hạnh phúc với người mình yêu !!
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  7. nguyen_huyhoang2000

    nguyen_huyhoang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    CAm on bac Singapo da vote cho minh,cung chang co gi dang hoan ho ca bac ah,du sao thi do cung chi la nhung gi minh tung trai qua thoi,muon ke cho ban PSPB nghe va co the tim ra cach giai quyet thoi,chuyen ay cung la thuong tinh thoi!!!!Ah ma ban la ai the nhi,ban o Singapo ah,minh co quen ko nhi!!!!What's yỏu name?
  8. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, thế là xong đời con bé rồi.
    Chấp nhận thôi bé ạ, the nhưng bạn không yêu anh bạn kia mà vẫn "làm" được ah ?
    Tôi không hiểu nổi, hay cứ tâm sự thẳng với anh bạn trai ở "nước khác" kia xem sao ? Có khi anh kia cũng....rồi thì sao.
    Có khi lại 1-1
    Nhưng cách hay nhất là "sự thật" nên nói để anh bạn trai của bạn thông cảm còn nếu không mọi việc sẽ xấu đi rất nhiều...dù gì thì đây cũng là hậu quả mà bạn gây ra thì bạn nên chấp nhận nó,....
    Tôi thấy có lẽ bạn nên gửi cái link bài viết của bạn cho anh bạn trai của bạn để anh đấy đọc và cho anh ấy thấy được còn có những người khác hiểu và thông cảm cho bạn như trong chủ đề này...
    Nếu không gửi được thì đưa địa chỉ Email đây tôi gửi dùm cho...ko lấy cước phí vận chuyển đâu.
    He he,
    Chúc bạn tự vượt qua được,
    Nhưng bạn viết được như thế này cũng xứng đáng tha thứ 30% rồi...60% còn lại là nhờ may mắn của ban thôi. Còn 10% kia sẽ bị suy hao đi sau chuyện này đấy.
    POP

    NOTHING ELSE MATTER

  9. KID6282

    KID6282 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cũng khó gìn giữ được khi bạn hớ hện như thế. Nhưng dù say thế nào thì bạn vẫn là người có lỗi... Hỏi nhỏ 1 câu truwóc khi khuyên: anh í và bạn ấy có trên TTVN không?

    Ai bảo trời đã sinh ra con gái lại còn sinh ra KID6282
  10. chantroixanh

    chantroixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chuyện quan hệ trước hôn nhân cũng là bình thường thôi bạn PSPB ạ nhưng là ở phương Tây, còn ở ta nó nặng nề lắm. "Cả cuộc đời gói trong một chữ lỡ" là lời của anh bạn hơn mình vài tuổi nói khi nói đến chuyện tình của mình, nhưng hiện giờ anh ấy đã có người yêu rồi. Trường hợp của bạn có vẻ khó hơn, nên lựa lời mà nói với người yêu của mình (nếu chưa biết thì không nên nói). Sau này nếu lấy nhau thì nếu bị phát hiện hãy nói, còn không phải chờ rất lâu mới nên nói, khi biết chắc chồng mình thông cảm rồi. Có vài lời khuyên bạn, chúc vượt qua cú sốc này.

    Jung

Chia sẻ trang này